Ấm lòng những mùa Xuân xa quê của công nhân ở TP.HCM
Giữa nhịp sống hối hả của những ngày cận Tết, khi dòng người nô nức về quê, trong những con hẻm sâu của thủ phủ công nghiệp Bình Dương cũ (nay là TP.HCM), có những người thợ chọn ở lại thành phố.
Gác lại nỗi nhớ quê nhà da diết vì cuộc sống khó khăn, họ tìm thấy sự ấm áp từ những bàn tay sẻ chia, để mùa Xuân xa xứ vẫn vẹn nguyên hai chữ nghĩa tình.
Nỗi nhớ gói trong bốn bức tường nhà trọ
Trong căn trọ nhỏ nằm sâu tại phường Phú Lợi, TP.HCM (trước là TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), chị Lê Thị Khánh (32 tuổi, quê Thanh Hóa) đang cùng hai con nhỏ tỉ mẩn nhặt ngắt từng cọng củ cải khô để làm hũ dưa muối ăn kèm bánh chưng. Tiếng dao thớt lạch cạch xen lẫn tiếng cười trẻ thơ dường như không khỏa lấp được nét buồn trên gương mặt người phụ nữ trẻ.

Ba mẹ con chị Khánh chuẩn bị mâm cơm đón tết
Đây là năm thứ tư liên tiếp gia đình chị lỡ hẹn với quê nhà. Ánh mắt chị trĩu nặng khi nhắc về dự định đoàn viên dở dang.
Chị kể, lẽ ra năm nay cả nhà đã được sum vầy cùng ông bà, nhưng tai nạn giao thông bất ngờ ập xuống khi chồng chị trên đường đi làm về đã khiến mọi kế hoạch phải gác lại. Chị cũng phải nghỉ làm công nhân để chăm sóc chồng.
Chị Khánh tâm sự, những năm trước, dù khó khăn, anh chị vẫn cố gắng chở các con đi dạo phố phường cho khuây khỏa. Nhưng năm nay, Tết của cả gia đình chỉ còn gói gọn trong bốn bức tường chật hẹp.
“Chắc cũng như ngày thường thôi chứ không có gì lớn. Nói chung là cũng chưa biết tại bây giờ chồng em như thế thì không có đi đâu được. Con cái cũng thiệt thòi. Ông bà cũng gọi, cũng hỏi thăm chúc Tết".

Chị Lộc dọn dẹp phòng trọ để đón Tết
Cùng chung nỗi niềm xa xứ, chị Phạm Thị Lộc (35 tuổi, quê Nghệ An), công nhân Công ty TNHH Shyang Hung Cheng (phường Thuận An, TP.HCM- trước là tỉnh Bình Dương) cũng đã bước sang năm thứ tư "không biết mùi vị Tết quê".
Chị Lộc nhẩm tính, tiền vé tàu xe cho cả gia đình bằng cả hai tháng lương ròng rã. Vì thế, anh chị chọn ở lại, thắt lưng buộc bụng để gửi số tiền ấy về quê cho cha mẹ. Với chị, niềm vui ngày Tết năm nay là cha mẹ ở quê có thêm cái mái hiên vững chãi, cái nền nhà mới tươm tất hơn từ đồng lương chắt chiu của con cái.

Công đoàn TP.HCM tổ chức mâm cơm ngày tết cho công nhân
Để các con đỡ tủi thân, chị dự định sẽ đưa con đi tham quan các địa điểm du xuân tại địa phương. Chị Lộc kỳ vọng năm 2026 sẽ là một năm khởi sắc, nhất là khi TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu về chung một nhà.
“Tôi mong muốn sau khi sáp nhập thì các doanh nghiệp nhận được nhiều đơn hàng hơn để công nhân được tăng ca, thu nhập ổn định hơn. Có tiền tích lũy xíu để năm sau được về quê ăn Tết, giúp đỡ người thân ở quê nhiều hơn, cuộc sống ngày càng tốt đẹp”, chị Lộc chia sẻ.
Tết sẻ chia, xuân đến sớm
Chính quyền và các tổ chức Công đoàn TP.HCM đã kịp đem Tết đến cho công nhân xa quê từ những nhành mai vàng rực đến những túi quà nhu yếu phẩm được trao tận tay, tận phòng trọ.

Công nhân các khu trọ cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét
Tại khu trọ ở phường Phú Lợi, TP.HCM (trước là tỉnh Bình Dương), bà Bùi Thị Mai, chủ trọ đang tất bật cùng anh chị em công nhân gói bánh chưng ngay giữa sân khu trọ. Quản lý tới 75 phòng trọ, nhưng bà thuộc lòng từng cái tên, tường tận từng hoàn cảnh. Ai khó khăn, ai đau ốm, bà đều nắm rõ để kịp thời giảm tiền phòng hay lì xì sớm.
Bà Mai nói: “Cô cũng từng đi lên từ gian khó nên thương các cháu như con cái trong nhà. Đứa nào ở lại, đứa nào về quê cô đều biết cả. Có đứa cô tặng quà, có đứa cô cho thêm ít tiền cho ấm lòng. Chỉ mong các con coi đây là nhà, có khó khăn gì cứ thủ thỉ với nhau”.

Cô Mai, chủ trọ đến lì xì cho gia đình công nhân ở lại
Ông Phạm Tuấn Tú, Chủ tịch Công đoàn cơ sở phường Phú Lợi cho biết đơn vị đã triển khai chuỗi 5 chương trình “Bữa cơm sum vầy - Tết nghĩa tình” ngay tại các khu nhà trọ. Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hàng trăm phần quà thiết thực đã được trao tận tay đoàn viên và con em công nhân.
Điều khiến ông Tú ấm lòng nhất năm nay chính là sự chung tay vô điều kiện của các chủ nhà trọ: “Kinh tế năm nay còn nhiều thách thức, nhưng với sự đồng lòng của doanh nghiệp và tổ chức công đoàn, chúng tôi quyết tâm dồn mọi nguồn lực. Mục tiêu cuối cùng là để anh chị em công nhân, dù không thể về quê, vẫn cảm nhận được hơi ấm của một cái Tết trọn vẹn”.

Những phần quà của Công đoàn phường Bình Dương được trao tận tay công nhân
Không chỉ có các bữa cơm sum vầy, các cấp công đoàn TP.HCM, Đoàn thanh niên TP.HCM còn mang đến không khí Tết rộn ràng qua các giải bóng đá, bóng bàn, chương trình "Xuân gắn kết - Tết chia sẻ" với các gian hàng 0 đồng... cho công nhân lao động, thanh niên công nhân xa quê ở lại TP.HCM đón Tết.

Phường đoàn Phú Lợi, TP.HCM tặng quà cho công nhân xa quê ở lại đón Tết
Trong đó, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân và Lao động trẻ Bình Dương đã trao tặng gần 500 phần quà (trị giá từ 500.000 đến 1.000.000 đồng/phần) cho công nhân khó khăn.
Trung tâm còn tổ chức Chương trình “Đêm hội giao thừa thanh niên công nhân” để 300 đoàn viên, sinh viên xa quê cùng đón thời khắc chuyển giao năm mới.

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân và Lao động trẻ Bình Dương tặng quà cho công nhân khó khăn
Những hoạt động này tiếp thêm động lực để người lao động tiếp tục cống hiến và gắn bó với doanh nghiệp, với địa phương.
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/am-long-nhung-mua-xuan-xa-que-cua-cong-nhan-o-tphcm-post1269377.vov













