Ấm lòng những người bệnh khó khăn
Với mong muốn bệnh nhân nghèo có được những suất cháo đầy đủ dinh dưỡng, bảo đảm vệ sinh, mỗi tuần một lần nhóm thiện nguyện chùa Xuân Đài, xã Phương Định (Trực Ninh) đã nấu và phát cháo cho những người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Việc làm này chứa đựng tình yêu thương, chia sẻ, tạo sức lan tỏa về tinh thần “tương thân tương ái” trong cộng đồng.

Nhóm thiện nguyện chùa Xuân Đài phát cháo miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.
5 giờ 30 phút sáng Chủ nhật có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chúng tôi được chứng kiến các thành viên của nhóm thiện nguyện chùa Xuân Đài đang tất bật với công việc chuẩn bị để kịp phát cháo cho người dân nghèo. Người chuẩn bị hộp, người kê đồ, một góc sân của bệnh viện trở nên sôi nổi bởi những câu chuyện của các thành viên. Đúng 6 giờ, con đường Trần Quốc Toản trở nên nhộn nhịp khi người dân đến nhận cháo ngày càng đông, đa số là những người nhà chăm bệnh nhân. Chỉ sau 30 phút, hàng trăm suất cháo đã được phát đến tay người bệnh. Vừa nhận xong hộp cháo còn nóng hổi trên tay, bà Phạm Thị Mai, người nhà một bệnh nhân đang điều trị tại khoa ngoại, cho biết: “Do tuổi cao thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện, nên kinh tế của gia đình khó khăn, khi được đón nhận suất cháo từ nhóm thiện nguyện chùa Xuân Đài tôi thấy rất cảm động. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, góp phần chia sẻ, động viên để những người bệnh có thêm niềm tin, động lực để vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật”.
Từ năm 2018, đều đặn vào thứ bảy hàng tuần, các phật tử của nhóm đã đi chợ chọn lựa nguyên liệu, chế biến hơn 200 suất cháo đầy đủ dinh dưỡng để trao tận tay đến các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Không kể nắng mưa cũng như ngày lễ, tết, các phật tử luôn tỉ mỉ, cẩn thận, tận tâm với từng suất cháo nghĩa tình. Mỗi suất cháo là món quà tuy nhỏ nhưng đong đầy tình cảm và sự chia sẻ yêu thương, động viên khích lệ các bệnh nhân đang chống chọi với bệnh tật, vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Tham gia một buổi nấu và phát cháo từ thiện của nhóm thiện nguyện, chúng tôi thực sự khâm phục và xúc động trước tình cảm mà mọi người dành cho những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Hơn 4 giờ sáng, trong khu vực bếp nấu ăn của chùa Xuân Đài đã nhộn nhịp bước chân của các thành viên đến chuẩn bị cho “Nồi cháo yêu thương”. Bà Nguyễn Thị Thoa, trưởng nhóm thiện nguyện cho biết: “Mọi người ai nấy đều bận rộn, từ công việc đồng áng, buôn bán rồi chăm lo cho gia đình. Chúng tôi phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, người chuẩn bị dụng cụ, người mua nguyên liệu, người sơ chế… Kinh phí duy trì được các thành viên trong nhóm thiện nguyện đóng góp tiền mặt và nhu yếu phẩm. Tất cả các chi tiêu đều được công khai, minh bạch.
Hoạt động của nhóm dần nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của nhiều người dân trong thôn và những mạnh thường quân. Ngoài nhận được sự ủng hộ bằng tiền mặt, nhiều cá nhân còn ủng hộ về nguyên liệu bảo đảm cho việc “đỏ lửa” nấu cháo tặng bệnh nhân vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần”. Anh Phạm Văn Toàn, người tích cực tham gia vào các hoạt động của nhóm cho biết, việc nấu cháo phục vụ cho hàng trăm bệnh nhân tưởng là đơn giản nhưng thực ra lại rất khó. Khâu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn phải đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, do đối tượng phục vụ là bệnh nhân, đang đau ốm nên việc nấu cháo sao cho vừa ngon, vừa đảm bảo dinh dưỡng.
Với sự nỗ lực chung của các thành viên, nhóm thiện nguyện chùa Xuân Đài đã tổ chức hàng trăm lần nấu cháo cho bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Dẫu đã quen thuộc với công việc nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt trìu mến, lời cảm ơn, giọt nước mắt xúc động của bệnh nhân và người nhà, các thành viên trong nhóm vẫn trào dâng cảm xúc đặc biệt. Không chỉ phát cháo ở địa điểm tập trung, nhiều khi các thành viên trong nhóm còn nhiệt tình đưa bữa ăn đến tận giường cho bệnh nhân gặp khó khăn về đi lại. Bệnh nhân Nguyễn Thị Phiến, xã Nam Điền (Nam Trực) cho biết: “Ăn cốc cháo nóng thơm ngon, nhận được lời quan tâm, động viên từ các thành viên trong nhóm, tôi cảm giác như mình đang được ở nhà chứ không phải đang điều trị ở bệnh viện”. Còn chị Lương Thị Hoa, người nhà bệnh nhân xúc động: “Tôi đến đây chăm sóc con đang nằm viện, những suất ăn miễn phí như thế này đã giúp tôi đỡ được phần nào trong chi tiêu, sinh hoạt trong thời gian con nằm viện”.
“Nồi cháo yêu thương” của nhóm thiện nguyện chùa Xuân Đài đã và đang lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng xã hội. Việc tổ chức hoạt động phát cháo cho bệnh nhân không chỉ đơn thuần nhằm giúp những bệnh nhân nghèo, mà thông qua việc làm ý nghĩa đó còn lan tỏa tình thương yêu giữa người với người, tiếp nối truyền thống “tương thân, tương ái” - một nét đẹp văn hóa của dân tộc.
Nguồn Nam Định: https://baonamdinh.vn/xa-hoi/202506/am-long-nhung-nguoi-benh-kho-khan-63525af/