Ấm lòng những suất ăn miễn phí tiếp sức sĩ tử suốt 10 năm
Những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một quán chay nhỏ nằm dưới chân cầu Võ Thị Sáu, phường Bạc Liêu trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều phụ huynh và thí sinh. Không biển hiệu nổi bật, không quảng bá rầm rộ, nhưng quán ăn này đã âm thầm lan tỏa yêu thương bằng những suất ăn miễn phí dành cho sĩ tử suốt 10 năm qua.
Ngay từ khi trời còn tờ mờ sáng ngày 11/6, vợ chồng anh Trương Nguyễn Minh Tuấn cùng các nhân viên đã tất bật chuẩn bị nguyên liệu, chế biến món ăn để đón những vị khách đặc biệt. Mỗi người một việc, người sơ chế thực phẩm, người nấu nướng, người phục vụ thức ăn tận bàn cho các em học sinh.
Tất cả đều chung một mong muốn mang đến những bữa ăn đủ dinh dưỡng, tiếp thêm năng lượng để các thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng với tâm thế tự tin nhất.

Quán chay của vợ chồng anh Tuấn bắt đầu chuẩn bị từ 3 giờ sáng để phục vụ thí sinh và phụ huynh.
Thực đơn tại quán khá phong phú với nhiều món ăn quen thuộc như phở, hủ tiếu nước, mì khô, bún bò Huế... Mỗi phần ăn không chỉ đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn chứa đựng sự sẻ chia, yêu thương của những người làm công việc thiện nguyện. Ngoài thức ăn, quán còn phục vụ nước suối miễn phí và đặc biệt là món chè đậu đỏ như một lời chúc may mắn, mong các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi.

Vợ chồng anh Trương Nguyễn Minh Tuấn dành nhiều tình cảm trong từng suất ăn phục vụ sĩ tử.
Chia sẻ về việc làm ý nghĩa này, anh Trương Nguyễn Minh Tuấn cho biết: “Vợ chồng tôi có 2 đứa con từng thi tốt nghiệp THPT, do đó rất hiểu và chia sẻ nỗi lòng của những thí sinh, phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy, chúng tôi nghĩ đến việc hỗ trợ bữa ăn sáng, ăn trưa cho các phụ huynh, thí sinh và đã duy trì việc làm này trong 10 năm qua. Chúng tôi làm việc này cũng chỉ đơn giản là ủng hộ tinh thần cho các cháu trong kỳ thi quan trọng của đời học sinh”.

Quán chay thu hút đông đảo thí sinh đến thưởng thức các suất ăn miễn phí.
Không chỉ giúp các em có bữa ăn no bụng trước giờ thi, nghĩa cử đẹp ấy còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các sĩ tử cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng.
Là một trong những thí sinh đến dùng bữa tại quán, em Nguyễn Khánh Trung, học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong (phường Vĩnh Trạch), cho biết: “Hay thông tin về quán chay phục vụ miễn phí nên em cùng bạn bè đến đây ăn. Thức ăn không chỉ ngon mà còn nhiều để chúng em ăn đủ no và đủ dinh dưỡng. Em thấy việc làm này rất ý nghĩa, cái hay là thí sinh nào cũng có thể đến ăn dù cho hoàn cảnh khá giả hay khó khăn”.

Ngoài thức ăn, quán còn hỗ trợ nước suối miễn phí cho thí sinh và món chè đậu đỏ được nhiều thí sinh yêu thích như lời chúc may mắn trong mùa thi.
Bên cạnh các hoạt động của chương trình “Tiếp sức mùa thi”, những suất ăn miễn phí từ quán chay của vợ chồng anh Tuấn đã góp thêm một điểm sáng đẹp về tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Mười năm bền bỉ đồng hành cùng sĩ tử là mười năm những bữa ăn nghĩa tình được trao đi bằng cả tấm lòng.











