Ấm lòng 'Suất ăn yêu thương' của lực lượng Công an cơ sở tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây
Khi thành phố còn chưa kịp bừng tỉnh trong ánh sớm rạng đông, những bóng áo xanh Cảnh sát đã có mặt tại sảnh Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây để sẵn sàng trao đi những bát cháo nóng hổi, những món quà nghĩa tình, sưởi ấm lòng những bệnh nhân đang gồng mình chống chọi với bệnh tật.

Ấm lòng “Suất ăn yêu thương” của lực lượng Công an cơ sở tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây
Sáng ngày 25/3/2026, khi đồng hồ mới chỉ điểm 5 giờ 20 phút, không khí tại khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây đã trở nên nhộn nhịp và ấm áp hơn thường lệ. Đó là thời điểm Đoàn thanh niên Công an xã Yên Bài phối hợp cùng Công an xã Đoài Phương (TP Hà Nội) bắt đầu triển khai chương trình thiện nguyện mang tên “Suất ăn yêu thương”.
Để có được hàng trăm suất cháo nóng hổi kịp trao tận tay bệnh nhân vào giờ ăn sáng, các cán bộ chiến sĩ cùng các tình nguyện viên đã phải chuẩn bị từ nhiều giờ trước đó. Những đôi bàn tay vốn quen với hồ sơ, nghiệp vụ hay súng đạn, nay lại thoăn thoắt múc từng muôi cháo, cẩn thận xếp từng hộp sữa với sự trân trọng và sẻ chia sâu sắc.
Chương trình lần này mang đến một nguồn lực hỗ trợ thiết thực với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng. Cụ thể, đoàn công tác đã trực tiếp thăm hỏi và trao tặng:16 suất quà đặc biệt dành cho các bệnh nhân có hoàn cảnh hiểm nghèo, đang điều trị nội trú lâu ngày;
300 suất cháo dinh dưỡng nóng hổi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; 100 suất sữa bổ sung dưỡng chất cho người bệnh và thân nhân.
Đồng hành cùng lực lượng Công an trong hành trình nhân ái này là tấm lòng vàng của bà Lương Kim Anh (trú tại xã Đoài Phương) cùng Nhóm thiện nguyện “Bếp cháo yêu thương”. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm đã tạo nên một hình ảnh đẹp về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa quân và dân.
Cầm trên tay bát cháo còn nghi ngút khói, một bệnh nhân cao tuổi xúc động chia sẻ: "Sáng sớm thấy các chú Công an tận tụy thế này, chúng tôi ấm lòng lắm. Không chỉ là bát cháo hay hộp sữa, mà là cái tình, sự quan tâm của các đồng chí dành cho dân nghèo chúng tôi giữa lúc đau ốm".
Những món quà tuy giá trị vật chất không quá lớn, nhưng lại là liều thuốc tinh thần vô giá đối với những người bệnh đang trong hoàn cảnh khó khăn. Đối với các chiến sĩ trẻ Công an xã Yên Bài và Đoài Phương, đây không chỉ là một hoạt động từ thiện đơn thuần, mà là dịp để các đồng chí rèn luyện phẩm chất đạo đức, thắt chặt thêm sợi dây gắn bó máu thịt với nhân dân ngay từ cơ sở.
Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, đại diện chỉ huy 2 đơn vị cho biết: "Thông qua hoạt động này, tuổi trẻ Công an hai xã mong muốn được sẻ chia phần nào những nhọc nhằn của bà con, đồng thời lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân thân thiện, trách nhiệm, luôn có mặt ở những nơi dân cần, làm những việc vì lợi ích của nhân dân".
Khép lại buổi sáng đầy ý nghĩa, những nụ cười rạng rỡ và lời cảm ơn chân thành của bệnh nhân chính là phần thưởng lớn nhất đối với các cán bộ chiến sĩ. Thông điệp đã thực sự thấm đượm trong từng cử chỉ ân cần, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô trong vận động thực hiện phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và là hoạt động thiết thực cụ thể hóa thi đua "Ba Nhất" đang lan tỏa hàng ngày của toàn lực lượng CATP.











