Âm nhạc cách mạng chào mừng Đại hội Đảng XIV
Trong không khí thiêng liêng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, những ca khúc cách mạng ca ngợi Đảng vang lên đầy xúc động.
Tiếng nói tâm hồn của một dân tộc đi theo Đảng
Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho các nhạc sĩ cách mạng. Từ chiến khu Việt Bắc, từ những năm tháng kháng chiến gian khổ cho tới thời kỳ đổi mới và hội nhập hôm nay, âm nhạc luôn song hành cùng từng bước đi của Đảng, của đất nước.
Các ca khúc ca ngợi Đảng không chỉ ra đời trong một giai đoạn lịch sử nhất định mà trải dài suốt hơn chín thập kỷ. Mỗi tác phẩm là một lát cắt của thời đại, phản ánh tâm thế xã hội, khát vọng dân tộc và niềm tin của Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Chính vì thế, khi Đại hội Đảng lần thứ XIV đến gần, những giai điệu ấy lại được cất lên, không cũ kỹ, mà ngược lại càng thêm lắng sâu, trang trọng và đầy sức lay động.
Nhắc đến các ca khúc về Đảng, “Đảng cho ta mùa xuân” của nhạc sĩ Phạm Tuyên luôn được xem là một biểu tượng. Ra đời đúng dịp Tết Canh Tý năm 1960, bài hát mang giai điệu trong sáng, ấm áp, như lời tâm sự chân thành của nhân dân về Đảng. “Mùa xuân” trong ca khúc không chỉ là mùa của đất trời, mà còn là mùa xuân của lòng người, của vận mệnh dân tộc.
Nếu “Đảng cho ta mùa xuân” mang sắc thái trữ tình, thì “Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam” của nhạc sĩ Đỗ Minh lại là khúc ca hùng tráng, hào sảng, đậm chất chính luận. Khi được trình diễn trong các chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội XIV, ca khúc không chỉ gợi lại những trang sử hào hùng, mà còn khơi dậy khí thế mới, quyết tâm mới cho chặng đường phát triển tiếp theo.
Âm nhạc cách mạng Việt Nam luôn gắn liền với hình tượng biểu tượng và “Lá cờ Đảng” được nhạc sĩ Văn An viết năm 1975 khi đất nước vừa thống nhất là một trong những ca khúc tiêu biểu nhất. Với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước, bài hát càng trở nên trang nghiêm, thôi thúc trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân đối với Tổ quốc...
Sợi dây nối quá khứ, hiện tại và tương lai
Một điểm đặc biệt của âm nhạc về Đảng là sự quan tâm đến thế hệ tương lai. “Em là mầm non của Đảng” của nhạc sĩ Mộng Lân đã gieo mầm lý tưởng cho thế hệ trẻ. Bài hát là tiếng nói chân thật của thiếu nhi ngợi ca cuộc sống tươi đẹp và lòng biết ơn đối với Đảng và Bác Hồ; là lời nhắn gửi đầy ý nghĩa về việc bồi đắp lý tưởng cách mạng từ khi còn nhỏ. Với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khi Đảng tiếp tục xác định con người là trung tâm của phát triển, bài hát càng cho thấy giá trị lâu dài của việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống, về trách nhiệm và khát vọng cống hiến.
Có thể nói, các ca khúc ca ngợi Đảng không chỉ phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, mà đã trở thành một phần của đời sống tinh thần dân tộc. Các ca khúc ấy kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại đổi mới và tương lai phát triển, tạo nên sự tiếp nối về lý tưởng và niềm tin.
Trong không khí phấn khởi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, việc những giai điệu ấy được vang lên ở nhiều không gian khác nhau, từ sân khấu lớn đến sinh hoạt cơ sở, từ chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp đến hoạt động quần chúng, cho thấy sức sống bền bỉ của âm nhạc cách mạng trong đời sống xã hội hôm nay.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/am-nhac-cach-mang-chao-mung-dai-hoi-dang-xiv.html











