Âm nhạc jazz đầy ngẫu hứng lan tỏa không gian di sản chiều cuối tuần
Chương trình 'Âm nhạc cuối tuần' tái ngộ khán giả tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chiều 8-2, đem đến những tác phẩm jazz đầy ngẫu hứng.
Là chương trình nghệ thuật được tổ chức định kỳ vào chiều chủ nhật hằng tuần, “Âm nhạc cuối tuần” hướng tới mục tiêu đưa nghệ thuật chất lượng cao ra không gian công cộng, để âm nhạc không chỉ nằm trong khán phòng mà hòa vào nhịp sống đô thị. Từ đó, chương trình góp phần khẳng định hình ảnh Hà Nội – Thành phố Sáng tạo, nơi di sản, con người và nghệ thuật đương đại gặp gỡ trong một không gian mở, gần gũi và giàu cảm xúc.

Chương trình "Âm nhạc cuối tuần" tái ngộ khán giả. Ảnh: BTC
Trong chương trình biểu diễn chiều 8-2, NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club đã tạo nên một “bản hòa tấu” đầy ngẫu hứng giữa không gian cổ kính của Nhà Bát Giác và tinh thần phóng khoáng, tự do của dòng nhạc từng làm say đắm thế giới.

NSƯT Quyền Văn Minh dẫn dắt các nghệ sĩ và khán giả đắm chìm trong những bản hòa tấu jazz. Ảnh: BTC
Khán giả được đắm chìm vào ca khúc quen thuộc “Hà Nội – Niềm tin và hy vọng” – một sáng tác của nhạc sĩ Phan Nhân nhưng được làm mới trong bản phối jazz hiện đại. Cùng với đó là loạt tác phẩm bất hủ của jazz thế giới như “Perdido”, “Blue Bossa”, “Recado Bossa Nova”, hay các sáng tác của “huyền thoại” Charlie Parker như “Au Privave”, “My Little Suede Shoes”, “Billie’s Bounce”.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình. Ảnh: BTC
Điểm nhấn của chương trình còn nằm ở phần trình diễn của hai giọng ca Thủy Bùi và Minh Thu, với những ca khúc nổi tiếng như “On The Sunny Side of The Street”, “All of Me”, “Dream A Little Dream of Me”, “Fly Me To The Moon”, “Night And Day”… Những bản tình ca jazz quen thuộc vang lên giữa không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm, mang đến cho khán giả cảm giác vừa gần gũi, vừa lãng mạn.

Mặc dù trời mưa, lạnh nhưng khán giả vẫn thích thú thưởng thức. Ảnh: BTC
Chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác giống như một cuộc hẹn quen thuộc. Âm nhạc trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa di sản và sáng tạo, giữa nghệ sĩ và công chúng, tạo nên một nét riêng của Thủ đô.












