Mùa Valentine 2026, Phan Đinh Tùng kể câu chuyện về đích đến của tình yêu đầy bay bổng
Khi Valentine đến gần, âm nhạc thường trở thành nơi gửi gắm cảm xúc của khán giả. Và Phan Đinh Tùng chọn góp một câu chuyện như vậy qua ca khúc 'Thành đôi'.
Sau hai chương với 5 MV lần lượt ra mắt, dự án Đinh music của Phan Đinh Tùng bước vào chặng cuối bằng ca khúc Thành đôi. Đây không chỉ là sản phẩm mở đầu chương ba, mà còn là dấu khép lại cho hành trình mang thông điệp “new visual new me”. Đây là nơi người nghệ sĩ chủ động làm mới hình ảnh và cách kể câu chuyện âm nhạc của mình.

Trong bối cảnh thị trường âm nhạc liên tục đổi thay, việc một nghệ sĩ gắn bó lâu năm vẫn có thể khiến khán giả chờ đợi sản phẩm mới là điều không dễ. Phan Đinh Tùng hiểu rõ điều đó và lựa chọn ra mắt ca khúc do nhạc sĩ Vũ Ngọc Bích sáng tác, như một lời đáp lại sự đồng hành của người nghe.
Bài hát nằm trong chương ba của dự án, mang tên “Âm nhạc của mùa Xuân”, được giới thiệu đúng dịp Valentine 2026. Đây là thời điểm mà cảm xúc tình yêu được nhắc đến nhiều nhất, nhưng cũng dễ bị đóng khung trong những khuôn mẫu quen thuộc.

Thành đôi là ca khúc nói về đích đến của tình yêu, nơi cảm xúc không còn chỉ là sự say mê mà là khát vọng đồng hành. Nội dung của bài hát không phải là khoảnh khắc bắt đầu, mà là viễn cảnh đi cùng nhau lâu dài. Yêu không chỉ cho hiện tại, mà cho những năm tháng phía trước.
Âm nhạc mang màu sắc quen thuộc của Phan Đinh Tùng đầy ấm áp, tiết chế và giàu tính cảm xúc. Sự kết hợp giữa 'deep house' và 'festival progressive anthem' tạo nên lớp nền hiện đại, bắt tai nhưng không lấn át phần ca từ.

Giọng hát của anh được xử lý chắc và trầm, kiểu thể hiện mang nhiều trải nghiệm, khiến lời hát nghe giống một lời hứa đã được cân nhắc hơn là sự bộc phát cảm xúc.


Tình yêu qua góc nhìn của Phan Đinh Tùng không phải thứ tồn tại tự nhiên mãi mãi, mà cần được xây dựng bằng sự kiên định, hy sinh và cam kết. MV này do đạo diễn Kiên Ứng thực hiện, tiếp tục mở rộng tầng nghĩa bằng hình ảnh ẩn dụ.












