Âm thanh sáng tạo trên phố

Hà Nội cuối tuần, nắng đông hanh hao trải dài trên những tán cây bên hồ Hoàn Kiếm. Trong nhịp bước thong dong của người dân và du khách, không gian phố đi bộ bỗng trở nên sinh động hơn thường ngày khi hàng loạt hoạt động sáng tạo cộng đồng được khởi động trong khuôn khổ chương trình 'Tụ hội Sáng tạo' - sự kiện mở màn cho Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 với chủ đề 'Kinh tế sáng tạo'.

Không gian âm nhạc nghệ thuật lần đầu tiên trình diễn tại 47 Hàng Dầu. Ảnh T.Đ

Không gian âm nhạc nghệ thuật lần đầu tiên trình diễn tại 47 Hàng Dầu. Ảnh T.Đ

Không gian di sản như được đánh thức bằng những lớp trải nghiệm đan xen. Ở đó, Gốm show gợi nhắc bàn tay khéo léo của người thợ xưa; Gánh di sản tái hiện nhịp sống mưu sinh bền bỉ của phố phường Hà Nội qua những hình ảnh điểm đến du lịch; còn tại Nhà Bát Giác, mô hình kiến trúc chợ Đồng Xuân hiện lên đầy đủ, chi tiết, mang theo ký ức về một trung tâm giao thương sầm uất - nơi từng được ví như “trái tim thành phố” suốt nhiều thập niên.

Giữa không gian ấy, sáng tạo của thế hệ trẻ mang đến một sắc màu khác. Những chiếc diều gió, khăn choàng in họa tiết truyền thống, các sản phẩm thiết kế của sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Đại học Kiến trúc Hà Nội xuất hiện giản dị mà cuốn hút. Nhiều sản phẩm và workshop trải nghiệm sáng tạo, mở ra cơ hội để người dân trực tiếp tham gia, đối thoại và thử nghiệm ý tưởng. Nghệ thuật không còn ở xa, mà “chạm” vào đời sống thường nhật, từ chiếc khăn, tấm áo cho đến những hoa văn dân gian của Thủ đô được đưa lên sản phẩm ứng dụng hằng ngày. Dịp này, Đại học Kiến trúc Hà Nội mang đến nhiều sản phẩm và workshop trải nghiệm sáng tạo, mở ra cơ hội để người dân trực tiếp tham gia, đối thoại và thử nghiệm ý tưởng.

Một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc nhất của chương trình chính là không gian 47 Hàng Dầu - lần đầu tiên được tổ chức như một điểm trình diễn và trải nghiệm nghệ thuật cộng đồng. Tại đây, âm nhạc rời khỏi sân khấu quen thuộc để bước thẳng ra phố. Những giai điệu vang lên giữa mái ngói cũ, bức tường rêu phong, hòa vào tiếng bước chân, tiếng trò chuyện và làn gió mùa đông khẽ lùa qua dãy phố cổ.

Góp thêm chiều sâu cho chuỗi hoạt động, triển lãm tranh “Chất địa phương” chính thức khai mạc tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, giới thiệu 89 tác phẩm tiêu biểu của các họa sĩ trẻ. Qua những góc nhìn đương đại, bản sắc văn hóa Việt Nam hiện lên gần gũi mà mới mẻ, khẳng định sức sống bền bỉ của chất liệu truyền thống trong sáng tạo hôm nay.

Với quy mô rộng, nội dung đa dạng và sự tham gia đông đảo của cộng đồng sáng tạo, chương trình “Tụ hội Sáng tạo” được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích quan trọng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Từ những âm thanh vang lên giữa phố, Hà Nội đang lặng lẽ làm mới mình, bằng sự trân trọng quá khứ, bằng năng lượng sáng tạo của hiện tại và bằng khát vọng vươn tới tương lai.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/am-thanh-sang-tao-tren-pho-441685.html