Ấm tình dân tộc, vẹn nghĩa đồng bào

Những ngày đầu tháng 9 vừa qua, cơn bão số 3 (bão Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh phía Bắc. Trong đau thương, mất mát, người dân Việt Nam lại một lần nữa sát cánh, chung tay với tinh thần 'Tương thân tương ái', 'Lá lành đùm lá rách'. Sức mạnh của lòng đoàn kết, của tinh thần dân tộc luôn rực sáng trong mỗi con người Việt Nam với tấm lòng thơm thảo ấm tình dân tộc, vẹn nghĩa đồng bào…

Chi hội An Lạc Hạnh cùng các nhóm thiện nguyện mang tình cảm của người dân Lâm Đồng hướng về bà con miền Bắc bị bão lũ

Chi hội An Lạc Hạnh cùng các nhóm thiện nguyện mang tình cảm của người dân Lâm Đồng hướng về bà con miền Bắc bị bão lũ

THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Những ngày qua, cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đều chung tay góp sức để hỗ trợ cho các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ gây ra.

Vừa trở về sau chuyến đi hỗ trợ người dân các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão lũ, Chi hội An Lạc Hạnh (huyện Di Linh) thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng lại đang chuẩn bị để tiếp tục ra hỗ trợ tiếp đợt thứ hai.

Đây là nhóm thiện nguyện đầu tiên tại Lâm Đồng kêu gọi kết nối các nhóm cùng vận động quyên góp ủng hộ người dân miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề sau bão số 3. Và Chi hội An Lạc Hạnh cùng nhóm thiện nguyện Ánh Dương Bảo Lộc cũng là nhóm đầu tiên mang tình cảm của người dân Lâm Đồng đến với bà con tại Lào Cai, Yên Bái.

Nhu yếu phẩm được Chi hội An Lạc Hạnh và các nhóm thiện nguyện chở ra hỗ trợ bà con vùng lũ miền Bắc

Nhu yếu phẩm được Chi hội An Lạc Hạnh và các nhóm thiện nguyện chở ra hỗ trợ bà con vùng lũ miền Bắc

Chị Đỗ Thị Hằng - Chi hội trưởng Chi hội An Lạc Hạnh cho biết: “Khi thấy thông tin bà con các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão lũ, những hình ảnh mất mát, tang thương khiến chúng tôi vô cùng xót xa. Ngay khi đó, anh chị em trong Chi hội đã tập trung toàn lực vận động kêu gọi cùng chung tay giúp đỡ, sẻ chia với người dân vùng bị ngập lụt.

Chỉ trong 3 ngày vận động, hàng chục tấn nhu yếu phẩm, quần áo, chăn màn… cùng số tiền hơn 470 triệu đồng đã được các nhà hảo tâm và người dân đóng góp về cho Chi hội. Sau đó, Chi hội đã cùng với một số nhóm như: Nhóm Thiện nguyện Ánh Dương Bảo Lộc, Nhóm Cái Bang Đơn Dương, Nhóm An Nhiên (Hòa Bắc), Chi hội Minh Tâm (Di Linh), Nhóm Thiện nguyện tỉnh Ninh Thuận… cùng các nhà hảo tâm vận động được gần 800 triệu đồng cùng 3 xe nhu yếu phẩm lên đường hỗ trợ bà con vùng bão lũ.

Nhìn những hình ảnh lũ quét, sạt lở trên các phương tiện thông tin đại chúng đã thấy quặn thắt lòng, ra đến nơi chứng kiến tận mắt sự khốc liệt của thiên tai, sự mất mát đau thương của bà con nơi đây, mọi người trong đoàn đều thấy xót xa và mong muốn sẻ chia, giúp đỡ nhiều nhất cho người dân vùng lũ”.

Chi hội An Lạc Hạnh và các nhóm thiện nguyên trao hỗ trợ cho bà con vùng lũ miền Bắc

Chi hội An Lạc Hạnh và các nhóm thiện nguyên trao hỗ trợ cho bà con vùng lũ miền Bắc

Với sự hướng dẫn của chính quyền địa phương và một số người dân, Chi hội An Lạc Hạnh và một số nhóm thiện nguyện của tỉnh Lâm Đồng đã đến tận nơi trao nhu yếu phẩm, quần áo, chăn màn và số tiền hơn 240 triệu đồng cho bà con các huyện Văn Bàn, Bảo Yên, xã Mường Hoa (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) và Văn Yên, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái). Số tiền còn lại hơn 550 triệu đồng, đoàn chuẩn bị đi tiếp đợt 2 để hỗ trợ bà con.

Chi hội An Lạc Hạnh và các nhóm thiện nguyện thăm, hỗ trợ người dân bị thương do bão lũ

Chi hội An Lạc Hạnh và các nhóm thiện nguyện thăm, hỗ trợ người dân bị thương do bão lũ

“Đoàn phải chia thành nhiều nhóm để cố gắng tiếp cận đến những vùng sâu vùng xa, vùng ảnh hưởng có nhiều bà con bị cô lập và trao tận tay nhu yếu phẩm, quần áo, chăn màn, tiền… Các nhóm trong đoàn có khi một, hai ngày mới gặp được nhau, điện thoại mất sóng liên tục, phải di chuyển bằng xe máy, đi bộ, đi xe công nông của địa phương mới vào được bản làng.

Khi vào xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên, Lào Cai, đường bị sạt lở không đi được, đoàn đang đứng tìm chỗ quay đầu thì gặp người dân chạy ra trước đầu xe xin hàng, cả làng khoảng 40-50 người, đoàn xuống 1 xe tặng bà con luôn tại đường.

Ngày thứ 4 ở Làng Nủ sau khi tặng quà cho bà con xong lúc hơn 9 giờ tối trên đường về gặp sạt lở ngay đầu xe, đất đá rơi kèm theo mưa gió, sấm sét, được người dân địa phương dẫn đường đoàn vội quay đầu xe để tìm đường khác an toàn.

Về đến nhà người dân này gần 12 giờ đêm, họ mời đoàn ăn cơm và cho ngủ lại nhà. Tuy vất vả, nguy hiểm nhưng điều mà đoàn cảm động nhất là bà con tại địa phương giúp đỡ rất nhiệt tình, hỗ trợ chỗ ăn chỗ ngủ, hỗ trợ xe cộ vận chuyển và dẫn đoàn đi vào từng bản làng.

Cùng với đó là sự hiếu khách của bà con trên suốt hành trình từ Nam ra Bắc, đoàn được ăn uống, nghỉ ngơi miễn phí. Đó cũng là sự chung tay góp sức để hỗ trợ người dân miền Bắc bị thiệt hại bởi bão lũ”, chị Hằng chia sẻ thêm.

Cụ ông Huỳnh Tấn Phát (95 tuổi ở xã Tà Nung, TP Đà Lạt) quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị bão lũ

Cụ ông Huỳnh Tấn Phát (95 tuổi ở xã Tà Nung, TP Đà Lạt) quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị bão lũ

TRIỆU TRÁI TIM HƯỚNG VỀ MIỀN BẮC

Cùng với những chuyến xe không chỉ chở nhu yếu phẩm mà còn mang yêu thương của người dân Lâm Đồng hướng về miền Bắc bị thiệt hại bởi bão lũ, nhiều người bằng nhiều cách khác nhau chung tay hỗ trợ bà con vùng lũ lụt. Đó là những trẻ em sẵn sàng đập heo đất lấy tiền tiết kiệm ủng hộ, những cụ già góp đồng lương hưu ít ỏi, những chị lao công mua chục lốc sữa đến điểm tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ bà con miền Bắc…

Như cụ ông Huỳnh Tấn Phát (95 tuổi ở xã Tà Nung, TP Đà Lạt) dùng chiếc xe đạp cũ kỹ để chở bao quần áo cũ đến điểm tiếp nhận trên địa bàn xã và ủng hộ 1 triệu đồng từ lương hưu ít ỏi của mình.

Cụ chia sẻ: “Thấy bà con bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra khiến tôi rất xót xa. Xin được góp chút tấm lòng nhỏ ủng hộ đồng bào miền Bắc vượt qua khó khăn”.

Họ Trần huyện Đạ Huoai chung tay ủng hộ người dân vùng lũ miền Bắc

Họ Trần huyện Đạ Huoai chung tay ủng hộ người dân vùng lũ miền Bắc

Đó còn là tấm lòng của những người con xa quê gửi về vùng lũ lụt ở các tỉnh phía Bắc. Trước những mất mát và thiệt hại nặng nề do lũ lụt ở các tỉnh phía Bắc, Hội đồng hương Nam Hà (Hà Nam Ninh cũ) sinh sống tại huyện Lạc Dương và TP Đà Lạt đã có nhiều hoạt động kịp thời, thiết thực hướng về quê hương, kêu gọi các thành viên trong Hội cùng chung tay ủng hộ bà con tại các địa phương chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Hay họ Trần các địa phương của tỉnh Lâm Đồng cũng kêu gọi các thành viên đóng góp ủng hộ bà con miền Bắc…

Bão số 3 đi qua để lại nhiều hậu quả nặng nề. Trong khó khăn, hoạn nạn, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân đội, công an, những tình nguyện viên... dầm mình trong mưa lũ giúp dân; hình ảnh những đoàn xe cứu trợ nối nhau hướng về các tỉnh phía Bắc; hình ảnh từ người già tới trẻ nhỏ sẵn lòng đem những đồng tiền tiết kiệm dành dụm bao ngày ủng hộ người dân vùng bão lũ; hình ảnh người dân cùng nhau gói bánh chưng, làm muối vừng... chung sức hỗ trợ người dân vùng lũ lụt đã khẳng định tinh thần đoàn kết, sẻ chia đầy nhân ái, yêu thương của người dân Việt Nam.

Đây chính là tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Nhớ lại những năm đại dịch COVID-19, người dân Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung góp từng mớ rau, thùng mì gói đến chai dầu ăn, nước mắm… hỗ trợ bà con vùng dịch. Càng trong khó khăn hoạn nạn, tình người càng ấm áp lan tỏa và tỏa sáng - đúng như câu ca dao “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”.

Từ ngày 19/9, đoàn thiện nguyện do Hội Chữ thập đỏ TP Bảo Lộc kết nối các nhà hảo tâm tại Bảo Lộc, Bảo Lâm và 2 tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận đã có mặt tại các thôn, bản xa xôi trên địa bàn 2 tỉnh Lào Cai, Yên Bái để trao quà cho bà con. Trước đó, ngày 16/9, đoàn thiện nguyện đã xuất phát từ TP Bảo Lộc mang theo 40 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cùng 3.000 hộp Hồng sâm để trao tặng đồng bào 2 tỉnh nói trên.

Đoàn thiện nguyện trao tặng quà cho người dân tại huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái)

Tại tỉnh Lào Cai, đoàn đã đến các thôn, bản thuộc các xã Phúc Khánh, Việt Tiến (huyện Bảo Yên), xã Lùng Vai (huyện Mường Khương), xã Cốc Lầu (huyện Bắc Hà)...; còn tại tỉnh Yên Bái, đoàn đã đến các xã Hưng Thịnh, Quy Mông, Yên Hợp... (huyện Trấn Yên) để trao tặng quà cho bà con và lực lượng đang hỗ trợ người dân khắc phục các hậu quả do bão lũ, sạt lở đất gây nên.

Đoàn thiện nguyện trao tặng quà cho người dân tại huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái)

Người dân xã Việt Tiến (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) được tiếp thêm động lực khi nhận quà tặng và sự động viên của đoàn cứu trợ

Anh Nguyễn Anh Tuấn, thành viên trong đoàn thiện nguyện cho biết: Nhờ có sự kết nối từ trước nên mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Tại các nơi chúng tôi đến đều được chính quyền, các đoàn thể và các lực lượng làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai tiếp đón ân cần. Cứ đi tới mỗi thôn, bản chịu sự tàn phá khốc liệt của thiên tai khiến bà con chịu nhiều đau thương, mất mát làm chúng tôi ai nấy đều phải nghẹn lòng không muốn rời xa. Mong rằng với sự chung tay của cả nước, bà con tại các địa phương chịu thiệt hại do bão lũ gây ra sẽ sớm vực dậy để ổn định cuộc sống.

KHÁNH PHÚC

TUẤN HƯƠNG

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/xa-hoi/202409/am-tinh-dan-toc-ven-nghia-dong-bao-d3a1c13/