Ấm tình đoàn kết trong chương trình 'Vui Tết Việt' Xuân 2026

Khi Tết đến, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc được nghỉ 2 đến 3 tuần. Tuy nhiên, sinh viên của các trường Công an sẽ ở lại trực Tết để bảo đảm an ninh đơn vị, tăng cường cho các đơn vị tại địa bàn đóng quân.

Những nữ sinh viên Cuba rất hào hứng được khoác lên trang phục truyền thống Nhật Bình, do nhà thiết kế Châu Loan gửi tặng

Những nữ sinh viên Cuba rất hào hứng được khoác lên trang phục truyền thống Nhật Bình, do nhà thiết kế Châu Loan gửi tặng

Tại Học viện Cảnh sát nhân dân, nhiệm vụ trực Tết thường được giao cho học viên năm thứ hai. Việc trực Tết đối với sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân-đối với đa số các chiến sĩ là trải nghiệm lần đầu ăn Tết xa nhà, gác lại niềm vui sum họp để thực hiện nhiệm vụ. Đây không chỉ đơn thuần là "phân công ca kíp", mà đem đến nhiều ý nghĩa trong quá trình học tập, rèn luyện để trở thành người chiến sĩ Công an tương lai.

Không được về quây quần cùng gia đình, nhưng ngày Tết ở trường của hơn 100 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân vẫn đậm đà hương vị ngày Tết. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã chỉ đạo đơn vị Phòng Quản lý học viên ngoài nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ trực gác, rèn luyện tinh thần, ý chí, kỷ luật, còn đặc biệt quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để hoạt động trực Tết trở thành kỷ niệm đáng nhớ, gắn kết tình đồng chí, đồng đội.

 Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ đặc biệt đối với những học viên khóa D50 lần đầu tham gia trực Tết, còn là cái Tết đặc biệt đối với 6 học viên quốc tế đến từ nước bạn Cuba.

Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ đặc biệt đối với những học viên khóa D50 lần đầu tham gia trực Tết, còn là cái Tết đặc biệt đối với 6 học viên quốc tế đến từ nước bạn Cuba.

 Trong những ngày giáp Tết, để động viên tinh thần cho hơn 100 học viên gác lại niềm vui riêng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự dịp Tết, đồng thời thắt chặt tình hữu nghị quốc tế, Phòng Quản lý học viên - Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức chuỗi các chương trình giao lưu văn hóa đặc sắc, mang Tết đến gần hơn với các lực lượng học viên trực chiến và sinh viên quốc tế.

Trong những ngày giáp Tết, để động viên tinh thần cho hơn 100 học viên gác lại niềm vui riêng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự dịp Tết, đồng thời thắt chặt tình hữu nghị quốc tế, Phòng Quản lý học viên - Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức chuỗi các chương trình giao lưu văn hóa đặc sắc, mang Tết đến gần hơn với các lực lượng học viên trực chiến và sinh viên quốc tế.

 Sân trường Học viện đã biến thành một không gian văn hóa thu nhỏ, nơi các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố diễn ra sôi nổi. Đặc biệt, hoạt động gói bánh chưng và trải nghiệm mặc trang phục truyền thống của Việt Nam đã giúp các lưu học sinh Cuba có cái nhìn trực quan và sâu sắc hơn về phong tục Tết Nguyên đán của người Việt.

Sân trường Học viện đã biến thành một không gian văn hóa thu nhỏ, nơi các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố diễn ra sôi nổi. Đặc biệt, hoạt động gói bánh chưng và trải nghiệm mặc trang phục truyền thống của Việt Nam đã giúp các lưu học sinh Cuba có cái nhìn trực quan và sâu sắc hơn về phong tục Tết Nguyên đán của người Việt.

 Học viên Hà Thị Bích (Khóa D50) chia sẻ: “ Ở lại trực Tết không phải là nỗi sợ mà là trải nghiệm thú vị cho bản thân và cho sinh viên tại trường. Có lẽ đây sẽ là kỷ niệm khó quên nhất trong 4 năm học tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Sự quan tâm của nhà trường và sự giao lưu với các bạn bè quốc tế đã tiếp thêm động lực lớn để em và các bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ trực Tết”.

Học viên Hà Thị Bích (Khóa D50) chia sẻ: “ Ở lại trực Tết không phải là nỗi sợ mà là trải nghiệm thú vị cho bản thân và cho sinh viên tại trường. Có lẽ đây sẽ là kỷ niệm khó quên nhất trong 4 năm học tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Sự quan tâm của nhà trường và sự giao lưu với các bạn bè quốc tế đã tiếp thêm động lực lớn để em và các bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ trực Tết”.

 Về phía sinh viên quốc tế, anh Yadier Rodriguez bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước không khí lễ hội tại Việt Nam. Anh cho biết, đây là lần đầu tiên anh tham gia trò kéo co từ khi sang Việt Nam học tập. Anh bày tỏ niềm vui khi được hòa mình vào không khí Tết cổ truyền và mong muốn nhà trường tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động giao lưu để sinh viên nước ngoài có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, con người Việt Nam. Những trải nghiệm thực tế này là cơ hội quý báu để sinh viên nước ngoài hòa nhập và am hiểu sâu sắc hơn về đất nước con người nơi họ đang học tập.

Về phía sinh viên quốc tế, anh Yadier Rodriguez bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước không khí lễ hội tại Việt Nam. Anh cho biết, đây là lần đầu tiên anh tham gia trò kéo co từ khi sang Việt Nam học tập. Anh bày tỏ niềm vui khi được hòa mình vào không khí Tết cổ truyền và mong muốn nhà trường tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động giao lưu để sinh viên nước ngoài có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, con người Việt Nam. Những trải nghiệm thực tế này là cơ hội quý báu để sinh viên nước ngoài hòa nhập và am hiểu sâu sắc hơn về đất nước con người nơi họ đang học tập.

 Học viên trực điểm danh buổi sáng trước khi thực hiện các nhiệm vụ, các học viên được trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian vui nhộn như kéo co, nhảy bao bố…

Học viên trực điểm danh buổi sáng trước khi thực hiện các nhiệm vụ, các học viên được trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian vui nhộn như kéo co, nhảy bao bố…

 Học viên trực điểm danh buổi sáng trước khi thực hiện các nhiệm vụ, các học viên được trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian vui nhộn như kéo co, nhảy bao bố…

Học viên trực điểm danh buổi sáng trước khi thực hiện các nhiệm vụ, các học viên được trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian vui nhộn như kéo co, nhảy bao bố…

 Sinh viên Cuba cùng các học viên luộc bánh chưng.

Sinh viên Cuba cùng các học viên luộc bánh chưng.

THẾ ĐẠI

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-am-tinh-doan-ket-trong-chuong-trinh-vui-tet-viet-xuan-2026-post943297.html