Ấm tình mùa xuân
Đây là chương trình do các hội, nhóm thiện nguyện và những tấm lòng hảo tâm phối hợp với Ban công tác Xã hội - Từ thiện Báo Phú Yên thực hiện nhân dịp đầu năm mới Ất Tỵ 2025 dành cho các cụ già neo đơn, các cháu mồ côi, gia đình khó khăn, người đau ốm đang phải điều trị tại các bệnh viện.
Chia sẻ yêu thương, trao niềm tin cuộc sống
Cùng anh chị em Hội Từ thiện Tình thương Phú Yên (phường 4, TP Tuy Hòa) đến từng gia đình có hoàn cảnh khó khăn trao tặng quà tết kèm bao lì xì mừng tuổi đỏ thắm, chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp, chân tình mà các thành viên của hội từ thiện này dành cho họ.
Ông Nguyễn Ngọc Long, Hội trưởng Hội Từ thiện Tình thương chia sẻ, mừng xuân mới Ất Tỵ, hội trao 24 phong bì, mỗi phong bì 3 triệu đồng và quà, giúp các hoàn cảnh đau ốm, neo đơn, mồ côi ở các huyện Tây Hòa, Phú Hòa và TP Tuy Hòa.
Đón nhận lời chúc mừng năm mới và chiếc phong bao chứa đựng nghĩa tình, cháu Ngô Gia Huy (8 tuổi, thôn Xuân Dục, xã An Phú, TP Tuy Hòa) vui mừng nói: “Con cảm ơn các bác, các cô chú. Con chúc các bác, các cô chú năm mới mạnh khỏe”.
Ông Trần Đức Tuấn, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Xuân Dục cho biết, hoàn cảnh của cháu Huy rất đáng thương. Gia đình cậu bé này có 5 người. Mẹ bị ung thư dạ dày đã qua đời 4 tháng trước, trong khi cha đang bị ung thư gan. Từ ngày mẹ qua đời, cha lại mắc bệnh hiểm nghèo, chị gái Ngô Thị Ái Ny mới 17 tuổi phải nghỉ học, đi làm thuê lo cho cha và hai em ăn học.
Đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Đào (75 tuổi, thôn Phú Ân, xã Hòa An, huyện Phú Hòa), chúng tôi cảm thấy vui và ấm áp khi trong ngôi nhà nhỏ của bà có chậu vạn thọ tỏa hương thơm ngát. Cặp bánh chưng xanh và bánh mứt được bài trí ngay ngắn trên bàn thờ gia tiên hòa cùng hương trầm lan tỏa. Cụ Đào không đi lại được, chỉ ngồi một chỗ nở nụ cười hiền khi chúng tôi đến. Nhận chiếc phong bì 3 triệu đồng, cụ nói: “Bà cảm ơn các con, các cháu đã mang niềm vui cho gia đình trong những ngày đón xuân mới này”.
Bà Nguyễn Thị Thu Vân, nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, thành viên đắc lực của Hội Từ thiện Tình thương chia sẻ: “Trên địa bàn xã An Phú, TP Tuy Hòa, chúng tôi lì xì, mừng tuổi đầu năm cho 24 hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con vui xuân mới, đón tết cổ truyền của dân tộc vui vẻ. Nhìn họ rạng rỡ niềm vui, lòng chúng tôi cảm thấy ấm áp vô bờ”.
Mang niềm vui đến người bệnh
Ngay từ sáng mùng 1 tết, Hội Thiện nguyện Đom đóm Phú Yên, nhóm thiện nguyện Xì Dầu (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để mừng tuổi 165 bệnh nhân đang điều trị tại đây. Mỗi bệnh nhân được nhận một lốc sữa, hộp bánh và 200.000 đồng trong chiếc phong bao lì xì màu đỏ tươi.
Chị Sô Thị Diệp (37 tuổi, thôn Tân Hải, xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa) bị suy tim, suy thận biến chứng tiểu đường phải ở lại bệnh viện điều trị xuyên tết. Được mọi người vào tận giường bệnh mừng tuổi, chị Diệp xúc động bày tỏ: “Tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn khi nhận được nhiều lời chúc tết, chúc sức khỏe, quà bánh và tiền lì xì của bệnh viện và mọi người”.
Trước đó, những ngày giáp tết, nhóm Xì Dầu cũng đã trao 600 suất quà, mỗi suất 400.000 đồng cho người già neo đơn, trẻ mồ côi ở huyện Tuy An, Phú Hòa, TX Đông Hòa và TP Tuy Hòa...; tặng quà, tổ chức Bữa ăn dinh dưỡng cho 90 người ở Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội tỉnh (xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa); trao tặng sữa, bánh kẹo và tiền mặt trị giá 30 triệu cho Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi - Mái ấm chùa Hải Sơn (TX Sông Cầu), nơi đang chăm sóc 44 trẻ bị bỏ rơi.
Trưa mùng 2 tết, chị Nguyễn Thị Thảo, đại diện nhóm thiện nguyện Thảo Nhường (xã An Cư, huyện Tuy An) đã trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh lì xì cho 40 bệnh nhân suy thận mạn, ung thư đang điều trị tại đây. Trưởng nhóm Thiện tâm Phú Yên, ông Hồ Xuân Phúc cũng đã kết nối với các tấm lòng thiện nguyện lì xì cho 160 bệnh nhân. Mỗi người được lì xì từ 200.000-500.000 đồng. Riêng ông Lê Tấn Lâm (phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) bị tắc nghẽn mạch máu, hoại tử phải cắt bỏ 2 chân, là địa chỉ cần giúp đỡ của Báo Phú Yên được lì xì 5 triệu đồng.
Cũng trong sáng mùng 2 tết, tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa, bà Thân Thị Hải cùng chị em Bếp tình thương Sơn Hòa đã nấu và phát 200 suất cơm kèm theo sữa, trái cây... và cả phong bao lì xì cho những người đang nằm viện và bà con nghèo thôn Dốc Cát, xã Sơn Hà… Cả người trao và người nhận đều vui như tết.
Chuyến du xuân đặc biệt
Trong khi đó, các thành viên nhóm Xứ Nẫu TV cùng nhau du xuân đến các vùng quê ở Hòa Phú, Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa) mừng tuổi 52 cụ già neo đơn, khuyết tật, trẻ mồ côi, gia đình khó khăn. Mỗi phong bì lì xì đỏ thắm trao đi cùng lời chúc mừng năm mới là sự động viên tinh thần rất lớn cho những hoàn cảnh kém may mắn trong những ngày đầu xuân.
Chị Nguyễn Thị Phương (35 tuổi, thôn Sơn Tây, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa) cùng 3 con nhỏ ở trong căn nhà cấp 4, vách gạch chưa kịp tô nằm cuối thôn heo hút. Chồng chị bị ung thư vòm họng đã không qua khỏi.
Nhận 4 chiếc phong bao lì xì trị giá 6,3 triệu đồng do anh Nhuận Quý, Trưởng nhóm Xứ Nẫu TV kết nối trao tặng, chị Phương xúc động bày tỏ: “Mẹ con em cảm ơn các nhà hảo tâm đã san sẻ yêu thương. Trong những ngày tết này, được các anh chị đến chúc tết, lì xì, mẹ con em rất vui và vô cùng biết ơn”.
Các nhóm thiện nguyện Nụ cười hồng (huyện Sơn Hòa), Nụ cười hạnh phúc (huyện Tây Hòa), Tâm từ bi, Hoa Sen (huyện Đồng Xuân); Cửa hàng 0 đồng (huyện Sông Hinh)... cũng vừa kết hợp du xuân, đến thăm, chúc tết, lì xì đầu năm cho những hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương trong tỉnh.
Đặc biệt hơn, trước thềm xuân mới Ất Tỵ, Báo Phú Yên cùng nhóm xứ Nẫu TV và chính quyền địa phương tổ chức bàn giao 2 ngôi nhà Nhân ái cho 2 gia đình Y Vũ và Y Phong là người đồng bào DTTS ở thôn Dốc Cát, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa. Mỗi hộ được hỗ trợ 65 triệu đồng để xây dựng nhà mới, trong đó nhóm Xứ Nẫu TV hỗ trợ 55 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo của Ủy ban MTTQ xã Sơn Hà hỗ trợ 10 triệu đồng. Mừng tân gia, mỗi gia đình còn được tặng 1 bếp gas, nồi cơm điện, ấm siêu tốc, quạt máy, chăn mền, nệm gối, gạo, nhu yếu phẩm và bánh kẹo trị giá 3 triệu đồng, giúp 2 hộ đón tết Ất Tỵ đủ đầy hơn. Phó Trưởng ban trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sự và Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa Sô Minh Chiến cùng tham dự, chứng kiến và ân cần, thăm hỏi, động viên 2 gia đình có nhà mới ổn định cuộc sống, chăm chỉ chăn nuôi, trồng trọt phát triển kinh tế gia đình và nuôi dạy các con ăn học thật tốt. Dịp này, ông Sự cũng đã trao quà mừng tân gia cho 2 gia đình này và trao 5 suất quà cho người già neo đơn ở thôn Dốc Cát.
Nhìn ngôi nhà còn thơm mùi sơn mới, anh Y Vũ vui mừng bộc bạch: “Mình cảm ơn Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp, Báo Phú Yên, nhóm Xứ Nẫu TV đã giúp gia đình mình có ngôi nhà đẹp, vững chải để sinh sống, an cư lạc nghiệp lâu dài”.
Một mùa xuân mới bắt đầu từ sự quan tâm, sẻ chia của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, toàn xã hội... Đó là niềm tin, là tình cảm, là trách nhiệm, tiếp sức giúp mọi người, mọi nhà vươn lên trong cuộc sống, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng no ấm, phồn thịnh.
Trong dịp tết cổ truyền Ất Tỵ vừa qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các địa phương, cơ quan, ban ngành cũng đã đến thăm hỏi, chúc tết, tặng quà các hộ gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, bà con nghèo, đồng bào DTTS khó khăn, công nhân lao động…, giúp người dân đón tết an vui, đầm ấm.
Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/148/325537/am-tinh-mua-xuan.html