Ấm tình người tại vùng đất chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi siêu bão Yagi

Hơn lúc nào hết các đặc trưng 'năng động - sáng tạo - hào sảng - lành mạnh - văn minh - thân thiện'; cùng với tinh thần 'kỷ luật, đồng tâm' của người dân vùng Mỏ Quảng Ninh lại được phát huy mạnh mẽ như thế sau sự tàn phá nặng nề của siêu bão Yagi. Sự sẻ chia, đùm bọc, hỗ trợ nhau giảm thiểu thiệt hại, chung tay vượt qua khó khăn, hoạn nạn vẫn đang tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng người dân nơi đây.

Cơn bão lớn chưa từng có trong lịch sử hàng chục năm qua đổ bộ vào Quảng Ninh gây mất mát lớn về người, thiệt hại nặng nề về tài sản của nhân dân vùng Mỏ. Cơn bão đã càn quét khiến 25 người thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương; 70% lượng cây xanh đô thị bị gãy, đổ; 165 tàu, phương tiện thủy bị chìm. Hơn 102.800 nhà dân bị tốc mái; 251 nhà bị đổ sập; 4.942 nhà bị ngập; 2.637 cơ sở nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 7.500 ha lúa bị ngập; hơn 500.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; gần 90.000 ha rừng bị thiệt hại… ước tính thiệt hại sơ bộ toàn tỉnh Quảng Ninh khoảng 23.770 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa số thiệt hại của toàn quốc.

Để khắc phục hậu quả bão lũ, tỉnh Quảng Ninh đã huy động gần 70.700 lượt cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị quân đội, công an đứng chân trên địa bàn; 110 lượt máy xúc; 465 lượt tàu, xuồng để tập trung công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, nhất là trên biển; hỗ trợ người dân dọn dẹp sau bão; tổng vệ sinh môi trường.

Những con số không thể nói hết được những đau thương, mất mát mà người dân Quảng Ninh hứng chịu sau cơn bão. Nhưng hơn lúc nào hết, tinh thần “kỷ luật, đồng tâm” lại được người dân Quảng Ninh phát huy, “cùng nhau” chung tay, sẻ chia trong những nguy nan.

 Tại Quảng Ninh, các hội nhóm tự giác đã nhanh chóng được người dân lập nên để dọn dẹp vệ sinh công cộng với phương châm “Hãy cứ hoạt động vì lợi ích cộng đồng, bởi trong cộng đồng cũng có ta”. Ảnh: Facebook Vũ Hồng Trang.

Tại Quảng Ninh, các hội nhóm tự giác đã nhanh chóng được người dân lập nên để dọn dẹp vệ sinh công cộng với phương châm “Hãy cứ hoạt động vì lợi ích cộng đồng, bởi trong cộng đồng cũng có ta”. Ảnh: Facebook Vũ Hồng Trang.

Mặc dù ai ai cũng bị ảnh hưởng lớn từ cơn bão, song nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh cũng đã dành sự quan tâm sâu sắc đối với những hoàn cảnh khó hơn hơn mình, thể hiện nghĩa cử nhân văn, cao đẹp.

Những suất cơm miễn phí trong những ngày mưa bão đã được nhiều tổ chức nấu bằng cả tấm lòng và sự sẻ chia đã được trao đến tận tay người dân trong lúc khó khăn. Điển hình, tại TP. Hạ Long, nhiều nhà hàng, như: Cơm Nhà 1982 (phường Hồng Gai); Bống Bang, Green (phường Bãi Cháy); CLB Thiện nguyện Từ Tâm, CaNa Beer (phường Hồng Hải)... mỗi đơn vị đã trao hàng trăm suất ăn miễn phí mỗi ngày hỗ trợ người dân trong lúc hoạn nạn.

 Hàng trăm xuất cơm miễn phí đã được gửi đến cho người dân và các lực lượng chức năng đang ngày đêm khắc phục hậu quả của bão lũ tại Quảng Ninh.

Hàng trăm xuất cơm miễn phí đã được gửi đến cho người dân và các lực lượng chức năng đang ngày đêm khắc phục hậu quả của bão lũ tại Quảng Ninh.

Không phân biệt màu áo, không phân biệt công việc, từ người già cho tới trẻ nhỏ đều mang tới những hành động có ích cho cộng đồng trong “chiến dịch” bình ổn trở lại sớm nhất.
Những cái nắm tay, những lời động viên kèm theo những nụ cười tích cực là những thứ đâu đâu cũng có ở Quảng Ninh trong những ngày qua.

Thông qua các mạng xã hội Facebook, Zalo… nhiều hội nhóm đã được thành lập để cùng nhau chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường, cảnh quan tại các điểm công cộng như: quốc lộ, đường xóm, vườn hoa, công viên, bãi tắm hay ngay tại những ngôi nhà bị bão đánh sập… Mỗi người dân là một chiến sỹ tình nguyện chung tay cùng chính quyền khắc phục hậu quả sau bão.

TP.Hạ Long đã tổ chức Chiến dịch làm sạch vịnh Hạ Long diễn ra từ ngày 15/9 đến hết ngày 17/9, đây là hoạt động tiếp nối 7 ngày đêm khắc phục hậu quả bão Yagi, nhằm giảm bớt rác thải gây mất mỹ quan, khôi phục cảnh quan, tiếp tục thu hút du khách đến vịnh Hạ Long.

Nhiều đoàn thiện nguyện đã đến các trường học bị ảnh hưởng nặng nề về cơ sở vật chất, trao tiền ủng hộ sửa chữa trường lớp, tặng sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập, quần áo cho học sinh...

Những phần quà đầy nghĩa tình ấy là nguồn động viên quý báu, tiếp sức cho học sinh vùng khó khăn, vùng bị ảnh hưởng nặng nề sau bão tiếp tục có thêm động lực để đến trường duy trì tốt việc học tập.

“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình”, tất cả người dân vùng Mỏ cùng chung tay tái thiết sau cơn bão. Ảnh: Tiên Tiên.

“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình”, tất cả người dân vùng Mỏ cùng chung tay tái thiết sau cơn bão. Ảnh: Tiên Tiên.

Hiện, chính quyền địa phương vẫn đang tập trung rà soát, thống kê các thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ gây ra; phân loại các đối tượng bị ảnh hưởng để thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại.

Tỉnh Quảng Ninh cũng tập trung xây dựng một số cơ chế chính sách hỗ trợ riêng có của tỉnh, trong đó tập trung vào các nội dung: bảo trợ xã hội, miễn giảm học phí, bổ sung tiền vào ngân hàng chính sách xã hội để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; sửa chữa nhà ở…Các nhu cầu cấp thiết như; nước, lương thực…đảm bảo ổn định; ngành điện đang phấn đấu tới hết ngày 20/9 sẽ đảm bảo nhu cầu về điện lưới cho toàn tỉnh.

Những hành động thiết thực dù nhỏ hay lớn không chỉ là sự tương trợ lẫn nhau của nhân dân trên địa bàn tỉnh mà chứa đựng những giá trị lớn lao về tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự sẻ chia trong hoạn nạn. Với tinh thần “kỷ luật, đồng tâm” chính quyền và người dân vùng Mỏ sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, những điều tốt đẹp sẽ luôn được tiếp nối, lan tỏa trên mảnh đất này.

Thế An

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/am-tinh-nguoi-tai-vung-dat-chiu-anh-huong-nang-ne-nhat-boi-sieu-bao-yagi-159625.html