Ấm tình quân dân nơi đầu sóng

Không chỉ thực thi hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm ổn định an ninh trật tự (ANTT) trên tuyến biên giới biển phía bắc của TX Sông Cầu, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Xuân Hòa còn chú trọng và thực hiện tốt công tác dân vận bằng nhiều chương trình, hành động cụ thể.

Trong cơn bão số 5 vừa qua, Sông Cầu là địa phương bị thiệt hại nặng nhất. Riêng địa bàn các xã do Đồn Biên phòng Xuân Hòa quản lý, cơn bão này đã làm sập 12 ngôi nhà, tốc mái 127 nhà khác; đánh chìm 21 tàu cá (hư hỏng 5), bị vỡ 5 và trôi mất 23 thúng chai có gắn máy, mỗi chiếc trị giá từ 5-8 triệu đồng. Bão số 5 cũng đã gây hại 6 công trình dân sinh, làm vỡ 9 ao đìa (7,33ha) nuôi trồng hải sản, cuốn trôi 105 vạn con tôm thẻ, 53.000 con cá mú, một giàn lưới mành của ngư dân…

Thiếu úy Nguyễn Xuân Tùng làm nhiệm vụ sơ tán dân tránh trú bão. Ảnh: XUÂN HIẾU

Thiếu úy Nguyễn Xuân Tùng làm nhiệm vụ sơ tán dân tránh trú bão. Ảnh: XUÂN HIẾU

Kịp thời giúp dân

Trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền, Đồn Biên phòng Xuân Hòa đã kịp thời thông tin diễn biến của bão đến mọi người dân; cử 18 lượt CBCS, sử dụng 3 lượt phương tiện ca nô cơ động trên đầm Cù Mông tuyên truyền, thông tin về cơn bão cho các chủ bè, chủ phương tiện đánh bắt hải sản, vận động bà con chằng chống, gia cố lồng bè, nhà cửa. Đồng thời tổ chức sắp xếp phương tiện tại các bến neo đậu, tránh trú bão bảo đảm an toàn.

“Ngoài ra, đơn vị cũng đã cắt cử 25 CBCS thường xuyên túc trực tại địa bàn 4 xã Xuân Hải, Xuân Hòa, Xuân Cảnh và Xuân Thịnh, phối hợp với địa phương vận động, sơ tán 38 hộ dân ở các khu vực xung yếu, triều cường đến nơi tránh trú bão an toàn… Nhờ đó đã hạn chế tối đa thiệt hại do bão số 5 gây ra; không có thiệt hại về người”, thiếu tá Nguyễn Thế Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Hòa cho biết.

Sau khi bão tan, đơn vị đã cử 28 lượt CBCS dọn dẹp cây cối bị ngã đổ, vệ sinh môi trường; điều động 85 lượt CBCS tham gia trục vớt số tàu cá của ngư dân thôn Hòa Lợi (xã Xuân Cảnh) bị chìm. Tại thôn Hòa An (xã Xuân Hòa), triều cường kết hợp với sóng lớn do ảnh hưởng của bão số 5 đã làm sạt lở một đoạn bờ kè chắn sóng, đơn vị đã cử 40 lượt CBCS đắp 800 bao cát, gia cố lại bờ kè. Đồng thời giúp dân sửa chữa, dựng lại nhà bị sập đổ.

Ông Lê Văn Điểu (60 tuổi), người dân thôn Hòa An cảm kích: “Nhờ có anh em Đồn Biên phòng Xuân Hòa tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cách phòng tránh bão; cũng nhờ anh em BĐBP có mặt kịp thời, luôn sát cánh với bà con mọi lúc, mọi nơi mới giảm được thiệt hại do triều cường, mưa bão, mọi người đều được an toàn”.

Người dân được sắp xếp, bố trí nơi ăn nghỉ, tạm trú qua đêm. Ảnh: XUÂN HIẾU

Người dân được sắp xếp, bố trí nơi ăn nghỉ, tạm trú qua đêm. Ảnh: XUÂN HIẾU

Đồn là nhà… trú tránh bão

Trong khi hậu quả do cơn bão số 5 gây ra còn chưa khắc phục hoàn toàn thì cơn bão số 6 lại đến. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ TN-MT), đây là cơn bão có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão. Dự kiến bão sẽ áp sát bờ vào chiều 10/11, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và có thể tâm bão sẽ đi qua Sông Cầu.

Thôn Hòa An (xã An Hòa) cách Đồn Biên phòng Xuân Hòa khoảng 1km có 623 nóc nhà, là nơi cư ngụ của hơn 2.700 người nhưng chỉ có 8 nhà kiên cố và khoảng 10% công trình phụ bê tông cốt thép có thể tránh trú bão. Vì vậy, thôn này được Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TX Sông Cầu xác định là địa bàn xung yếu, sẽ bị thiệt hại nặng khi bão số 6 tràn qua.

Cùng với việc giúp bà con chằng chống, gia cố nhà cửa, lồng bè nuôi trồng thủy sản, CBCS Đồn Biên phòng Xuân Hòa phối hợp với Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận thôn Hòa An và các lực lượng công an, quân sự… trực tiếp đến từng nhà tuyên truyền, vận động bà con sơ tán đến nơi an toàn. 8 ngôi nhà kiên cố trong thôn chỉ đủ chỗ cho khoảng 200 người trú tạm, vậy nên theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Xuân Hòa quyết định dành phần lớn phòng ốc của đồn để người dân đến tránh trú bão. Từ hội trường, phòng khách, nhà ăn… đều được dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ để bà con tạm trú. Bộ đội cũng đã ghép phòng, hai chiến sĩ nằm một giường để dành chỗ cho những người già yếu, phụ nữ có thai hoặc con nhỏ.

7 giờ sáng 10/11, khi bão số 6 còn cách bờ khoảng 250km, công tác sơ tán dân được CBCS Đồn Biên phòng Xuân Hòa tiến hành khẩn trương. Người già, trẻ em, phụ nữ, những người đau yếu đi trước và lần lượt được đơn vị dùng ô tô, xe máy chở đến đồn. Nhiều gia đình có mô tô, xe máy cũng tham gia giúp đỡ. Mưa càng lúc càng nặng hạt nên những người lính biên phòng phải dùng dù, áo mưa của mình che chắn cho dân khỏi ướt. Thiếu úy Nguyễn Xuân Tùng, cán bộ Đội Vận động quần chúng vừa dìu một cụ già vào bên trong hội trường của đơn vị lại quay trở ra, liền tay bế một cháu bé đưa vào tiếp. Những đồng đội của anh cũng vậy. Cứ thế hết người này đến người kia được sắp xếp chỗ ăn, nghỉ tạm thời. “Hòa An là thôn bán đảo thường xuyên bị triều cường, nhiều ngôi nhà không thể chịu đựng khi bão lớn. Đây là địa bàn đơn vị đứng chân. Vì vậy, giúp bà con có chỗ tránh trú bão an toàn, ấm áp là trách nhiệm, nghĩa vụ của những người lính biên phòng chúng tôi. Tôi rất vinh dự và tự hào khi được đơn vị phân công làm nhiệm vụ này”, thiếu úy Nguyễn Xuân Tùng chia sẻ.

Cụ Hồ Thị Nông (83 tuổi) sống cùng con trai, con dâu và 3 cháu nội được gia đình và CBCS Đồn Biên phòng Xuân Hòa đưa đến đồn xắp xếp chỗ nghỉ cùng nhiều người trong thôn cho biết: “Bà bị nặng tai, nên không hay việc sơ tán tránh bão. Khi thấy bà con kéo nhau đi, hỏi kỹ mới biết. Lúc đầu bà định không đi vì già rồi. Nhưng nghĩ lại, tính mạng là quan trọng hơn hết nên mới xua cả nhà cùng đến đây tránh trú bão cho an toàn. Tuy chỉ là chỗ ở tạm nhưng chắc chắn và ấm áp, rất an tâm”.

Đến 10 giờ cùng ngày, hơn 700 người dân của thôn Hòa An, đa số là người già, phụ nữ và trẻ em đã được Đồn Biên phòng Xuân Hòa bố trí, sắp xếp chỗ tạm trú qua đêm để tránh bão; đồ đạc, tài sản có giá trị của bà con cũng đã được vận chuyển đến nơi an toàn. Trong thôn chỉ còn lại lực lượng dân quân và những người trẻ khỏe. Theo thượng tá Đào Văn Soạn, lúc đầu vận động, chỉ có 5 hộ đăng ký sơ tán, đưa cả gia đình đến ở tại đồn để tránh bão; nhiều hộ chần chừ, do dự. Nhưng đến khi tiến hành sơ tán, nhận thức được mức độ nguy hiểm khi ở lại trong những ngôi nhà cấp 4 không đảm bảo an toàn nên hầu hết bà con đều tự giác đi. Vì vậy đơn vị đã dành tất cả phòng ốc có thể để tiếp đón, bố trí chỗ trú ngụ qua đêm cho bà con.

Liên tiếp trong thời gian ngắn, địa phương phải hứng chịu 2 cơn bão lớn. Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, khẩn trương đầy tinh thần trách nhiệm của các đơn vị vũ trang, nhất là của những người lính quân hàm xanh Đồn Biên phòng Xuân Hòa đã giúp địa phương và người dân giảm nhiều thiệt hại. Chúng tôi rất cảm kích.

Ông Bùi Văn Quốc, Trưởng thôn Hòa An

XUÂN HIẾU

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/349/231444/am-tinh-quan-dan-noi-dau-song.html