Ấm tình quân dân trên đỉnh non cao

Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hành quân dã ngoại về 2 xóm vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn Lũng Chàm (nay là xóm Hò Lù) và xóm Pác Kéo (nay là xóm Lũng Rỳ) thuộc xã Khánh Xuân giúp nhân dân xây dựng, làm mới đường nông thôn, để lại dấu ấn sâu đậm về tình đoàn kết quân dân.

Đây là 2 xóm vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn của xã Khánh Xuân, đường đi lại nhỏ hẹp, chủ yếu là dốc đá vắt qua đỉnh núi với độ cao gần 1.000 m. 2 xóm Hò Lù, Lũng Rỳ có 56 hộ đều là dân tộc Dao. 100% hộ thuộc diện hộ nghèo, mỗi năm thiếu lương thực, thiếu nước sinh hoạt 3 - 4 tháng. Cả 2 xóm được gọi là xóm “3 không” (không đường, không điện, không nước).

Qua khảo sát thực tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền địa phương thống nhất về thời gian, địa điểm, khối lượng công việc: giúp nhân dân 2 xóm phát quang, mở rộng, xây dựng bê tông hóa con đường lên xóm.

Với địa hình thi công khá phức tạp, dốc núi cheo leo, thời tiết mưa nắng đan xen thất thường, công việc phải dựa vào sức bộ đội là chính (vận chuyển vật liệu, nước, san gạt mặt bằng)…, do làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Khi nhận nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ ai cũng phấn khởi, tỏ rõ quyết tâm vượt lên khó khăn giúp nhân dân làm đường mới. 

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng nhân dân 2 xóm Hò Lù, Lũng Rỳ làm đường bê tông.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng nhân dân 2 xóm Hò Lù, Lũng Rỳ làm đường bê tông.

Có mặt tại điểm dân vận xóm Lũng Rỳ cùng cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi cảm nhận được không khí làm việc sôi nổi, hăng say của những người lính và tình cảm của bà con dành cho bộ đội. Giữa cái nắng oi nồng, mặc mịt mù bụi đất, đá, những đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt từng công đoạn.

Từng tốp lính trẻ đang cùng bà con vận chuyển từng can nước, từng bao cát, sỏi, xi măng từ chân núi ngược lên con đường mòn để mở đường dân sinh; số khác lại dùng cuốc, xẻng để san lấp mặt đường, từng mẻ bê tông được nhào trộn, trải đều lên mặt đường hình thành từng đoạn đường đều tăm tắp. Tất cả tạo nên khí thế làm việc hăng say, hồ hởi trên con đường mà bấy lâu bà con mơ ước.

Gạt vội những giọt mồ hôi đẫm trên gương mặt sạm nắng nhưng rạng rỡ nụ cười, chiến sĩ Nông Xuân Trường, Đại đội 3, Tiểu đoàn 5 chia sẻ: Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được cùng đồng đội tham gia giúp bà con 2 xóm làm đường bê tông. Thật khó để diễn tả hết niềm vui khi chính bàn tay mình có thể góp phần xây dựng nên một con đường dân sinh. Tuy mệt nhưng chúng tôi rất vui và tự hào vì đã góp một phần công sức cùng với bà con trong xây dựng nông thôn mới. 

Ông Chảo A Khé, Bí thư chi bộ xóm Lũng Rỳ cho biết: Trước đây chưa có đường, dân bản đi bộ đến xã mất từ 4 - 5 giờ, mọi người phải góp tiền mua máy khoan để tự mở đường mòn lên xóm. Nay có bộ đội về giúp làm đường bê tông, trẻ em đi học thuận lợi; lợn gà, thóc lúa làm ra bà con sẽ dễ dàng bán được giá, giúp dân bản từng bước xóa nghèo, lạc hậu. 

Với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với nhân dân”, trong những ngày "3 cùng" tại đây, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng các ban, ngành, đoàn thể xã Khánh Xuân và nhân dân 2 xóm Hò Lù, Lũng Rỳ ra quân được trên 1.500 ngày công vận chuyển nước, nguyên vật liệu làm đường bê tông dài 1.500 m, mặt đường rộng 1 m, dày 10 - 15 cm. Kinh phí vật liệu phần lớn được hỗ trợ từ các nhà hảo tâm với gần 20 tấn xi măng.

Với tinh thần “Quân với dân một ý chí”, trong quá trình dân vận, các chiến sĩ còn được đón nhận những tình cảm, món quà ý nghĩa của cấp ủy, chính quyền xã Khánh Xuân và nhân dân 2 xóm hỗ trợ một số nhu, yếu phẩm cần thiết bảo đảm cho sinh hoạt, lao động. Sau những giờ thi công mệt nhọc, quân và dân lại sum vầy, góp vui bằng những câu chuyện, bằng lời ca tiếng hát thắm tình quân dân. 

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ dân vận tại 2 xóm Hò Lù, Lũng Rỳ, xã Khánh Xuân.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ dân vận tại 2 xóm Hò Lù, Lũng Rỳ, xã Khánh Xuân.

Trong dịp này, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại 2 điểm dân vận. Bằng tình cảm “lá lành đùm lá rách”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, tặng qùa cho 10 gia đình chính sách xã Khánh Xuân trị giá mỗi suất 1,5 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền thực hiện Đề án 57 “Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới” giai đoạn 2026 - 2030. 

Đại tá Ma Công Học, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Quân khu và Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo cơ quan và các đơn vị triển khai tổ chức thực hiện đợt dã ngoại làm công tác dân vận giai đoạn 1 năm 2026. Qua thời gian làm việc, chúng tôi thấy với chất lượng, hiệu quả công việc đảm bảo được tiến độ, chất lượng của công trình và khắc phục được những khó khăn về điều kiện địa hình, thời tiết. Chúng tôi quán triệt và thực hiện tốt kỷ luật, quan hệ dân vận của cán bộ, chiến sĩ. Mong khi con đường hoàn thiện sẽ góp phần cải thiện đời sống nhân dân, nhất là bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh nói chung cũng như xã Khánh Xuân nói riêng.

Việt Hòa - Phương Quyền

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/am-tinh-quan-dan-tren-dinh-non-cao-3191784.html