Ấm tình quân dân trong mưa lũ

Những cơn mưa lớn kéo dài khiến nhà cửa, hoa màu bị ngập chìm trong mênh mông biển nước, đường sá sạt lở làm cuộc sống của hàng nghìn hộ dân ở khu vực biên giới thành phố Đà Nẵng bị ảnh hưởng. Và hình ảnh người lính Biên phòng không quản ngại gian khó, nguy hiểm, dầm mình trong mưa lũ để hỗ trợ người dân càng khắc họa rõ nét hình tượng người lính 'Bộ đội Cụ Hồ' và hơn cả là tình quân dân nơi biên giới càng thêm bền chặt.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn (ngoài cùng, bên phải) kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão tại xã Thăng An. Ảnh: Trúc Hà

Đại tá Hoàng Văn Mẫn (ngoài cùng, bên phải) kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão tại xã Thăng An. Ảnh: Trúc Hà

Suốt từ ngày 26/10, thành phố Đà Nẵng có mưa lớn, kéo dài tại nhiều nơi. Mực nước các sông, hồ chứa nước liên tục tăng cao và lần lượt vượt qua mức báo động 1, rồi báo động 2, báo động 3, kèm theo đó là nỗi thấp thỏm lo sợ lũ tràn về, nhà cửa, hoa màu, tài sản sẽ chìm theo con nước. Và nỗi lo sợ ấy đã thành hiện thực khi nước ngày một dâng cao khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, những quả đồi “no nước” đã sụp xuống con đường độc đạo trên biên giới. Khuya ngày 27/10, Trung tá Vũ Minh Nghĩa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Non Nước nhận được tin khu dân cư An Lưu, Mân Quang (phường Hòa Quý) nhiều nơi bị ngập sâu 1,2–1,3m. Sau cuộc hội ý chỉ huy, Trung tá Vũ Minh Nghĩa đã cử 30 cán bộ, chiến sĩ đến các khu vực ngập lụt, phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự để hỗ trợ người dân. Trong đêm tối, mặc mưa to, gió rét, những người lính Biên phòng vẫn kiên trì, cùng nhau giúp người dân kê cao đồ đạc, dùng thuyền máy để di chuyển, đưa người già, trẻ em, tài sản có giá trị tới nơi an toàn. Hơn 100 hộ dân bị ảnh hưởng, bởi vậy mà khi công việc tạm hoàn tất thì trời cũng sáng rõ mặt người.

Trở về đơn vị sau một đêm trắng giúp dân, gương mặt của Trung tá Nguyễn Thế Phong, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Non Nước không giấu được sự mệt mỏi, thế nhưng, trong mỗi lời nói của anh đều thể hiện sự chia sẻ với mất mát, khó khăn của người dân: “Với người lính chúng tôi, việc giúp dân vượt qua bão lũ là mệnh lệnh từ trái tim. Nhìn người dân vật lộn giữa dòng nước, không ai có thể cầm lòng. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, đơn vị trực 100% quân số, sẵn sàng phương tiện để cơ động khi có tình huống như thế này, bởi vậy mà tinh thần giúp dân của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn ở mức cao nhất”.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Đà Nẵng sử dụng ca nô để tiếp cận, đưa đồ hỗ trợ cho bà con vùng lũ. Ảnh: Trúc Hà

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Đà Nẵng sử dụng ca nô để tiếp cận, đưa đồ hỗ trợ cho bà con vùng lũ. Ảnh: Trúc Hà

Nếu như mọi năm, việc Hội An ngập là cơ hội để thu hút du lịch thì năm nay lại khác. Mưa lớn, nước sông Hoài dâng lên theo từng giờ, tràn lên đường và những căn nhà cứ thế bị nhấn chìm. Không chỉ người dân mà một lượng lớn khách du lịch cũng cần được hỗ trợ, điều này đã đặt ra những thách thức đối với chính quyền địa phương. Đồn Biên phòng Cửa Đại đã nhanh chóng phối hợp với các ban, ngành địa phương, Công an, Quân sự rà soát, triển khai các phương án ứng phó; bố trí lực lượng và phương tiện ghe, thuyền để phục vụ công tác hỗ trợ và ứng cứu người dân tại các khu dân cư, tuyến đường ngập sâu; hỗ trợ di dời người dân và tài sản lên các vị trí an toàn tuyệt đối. Mặc cho mưa trắng trời, nước dâng cao, 30 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại đã dùng xuồng đến những nhà ngập để di dời người dân cùng tài sản tới nơi an toàn.

Trời mưa, mực nước ở sông và hồ chứa nước A Vương liên tục dâng cao khiến cho nhiều khu vực ở xã Tây Giang, A Vương bị ngập. Nhiều trục đường chính bị sạt lở, một số thôn bị chia cắt vì lũ. Theo thống kê, đến ngày 28/10, địa bàn xã Tây Giang, A Vương mất điện hoàn toàn. Hai xã Tây Giang, A Vương có hơn 50 điểm sạt lở (34.500m³ đất đá), 7.700m cống rãnh bị vùi lấp. Hàng chục nhà dân, trường học, trụ sở bị ngập trong nước. Một số công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt như đập dâng, kênh dẫn ở xã Tây Giang bị cuốn trôi. Có hơn 12ha lúa Hè Thu tại các thôn Alua, Axur, K’xêêng, Arui (xã Tây Giang) chưa kịp thu hoạch nên có khả năng bị mất trắng, khoảng 4ha lúa bị đất đá vùi lấp. Nhiều ao cá của nhân dân bị nước ngập cuốn trôi hầu hết số lượng cá đang nuôi, cùng hàng trăm con gia súc, gia cầm bị chết. Trước tình hình trên, Đồn Biên phòng A Nông đã cử 2 tổ công tác phối hợp với chính quyền xã Tây Giang và A Vương, các thôn và các lực lượng chức năng nắm tình hình mưa lũ, sạt lở, hỗ trợ các nhà dân bị ngập lụt di dời đến nơi tránh lũ, đồng thời, tổ chức tuyên truyền nhân dân không qua lại khu vực sạt lở, không xuống suối đánh bắt cá và kịp thời thông báo với lực lượng chức năng khi có tình huống xảy ra.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Nông hỗ trợ người dân bị đất đá và cây sạt lở vào nhà. Ảnh: Trúc Hà

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Nông hỗ trợ người dân bị đất đá và cây sạt lở vào nhà. Ảnh: Trúc Hà

Mặc dù không bị ảnh hưởng nhiều bởi mưa lũ, nhưng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa đã nhanh chóng vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ đồ cứu trợ cho bà con vùng lũ. Trong 2 ngày liên tục, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng đã vận động và trực tiếp đi trao hơn 1.000 suất quà (gồm nước sạch, bánh mì, xúc xích, lương khô) cho người dân bị ngập sâu ở xã Điện Bàn Tây, phường An Thắng, Hội An. Giữa mênh mông biển nước, những người lính Biên phòng đội mưa, đi xuồng, ca nô vào tận nơi người dân đang tránh trú để trao quà cho bà con. Đồng chí Huỳnh Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường An Thắng xúc động cho biết: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no, bởi vậy mà nhân dân, chính quyền địa phương rất xúc động, cảm ơn tấm lòng và những phần quà của cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa và các mạnh thường quân. Mọi người đã không quản mưa gió, lũ lụt để mang nhu yếu phẩm hỗ trợ cho bà con. Những tình cảm, phần quà này không chỉ giúp bà con An Thắng vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn là động lực để nhân dân tiếp tục cố gắng khắc phục cuộc sống sau khi lũ rút”.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng đã trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra, chỉ huy lực lượng hỗ trợ dân ở các vùng bị ngập lụt. Nói rõ hơn về vai trò của BĐBP thành phố Đà Nẵng trong đợt mưa lũ, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy BĐBP thành phố Đà Nẵng cho biết: “Trước tình hình mưa bão diễn biến ngày càng phức tạp, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai 24/24 giờ đúng quy định, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Ban Chỉ huy BĐBP thường trực 350 cán bộ, chiến sĩ với 52 tàu, xuồng, ca nô và ô tô các loại sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Tại tuyến biên giới đất liền, các xã biên giới La Êê, Đắc Pring, Hùng Sơn, Tây Giang... dù bị cô lập do đường sạt lở nghiêm trọng, nhưng các đồn Biên phòng vẫn duy trì liên lạc, dự trữ lương thực, thuốc men, sẵn sàng hỗ trợ người dân. Giữa dòng nước dữ, hình ảnh những người lính Biên phòng áo ướt sũng, tay chuyền từng gói mì, từng thùng nước đã trở thành điểm tựa tinh thần cho người dân nơi tâm lũ”.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/am-tinh-quan-dan-trong-mua-lu-post496606.html