Ấm ức chờ tuổi xây nhà

Bói toán là việc mê tín dị đoan, từ lâu bị cấm, nếu cứ mù quáng tin theo có khi ảnh hưởng xấu đến cuộc sống.

Năm vừa rồi, vợ chồng anh Tính cật lực làm ăn, ky cóp được chút tiền. Vừa đầu năm mới, anh bàn với vợ xây lại nhà cho đỡ chật chội. Nghe chồng nói vậy, chị Thiêm nhất trí ngay vì nhà anh chị có 3 đứa con đã bước vào tuổi ăn tuổi lớn, lại còn bố mẹ cũng đã cao tuổi. Cả nhà 7 người ở trong căn nhà ngói chật chội. Nhà cũ quá nên ngày nào cháu Lương - con gái lớn của anh chị cũng phải quét dọn vôi vữa từ trên tường rơi xuống. Mái ngói lâu ngày không cản được những trận mưa to giột xuống khắp nhà. Vậy nhưng khi anh Tính bàn chuyện với mẹ thì bà Hường, mẹ anh lại gạt đi ngay:

- Hôm trước mẹ đã nghe vợ con nói về việc này. Nay nhân tiện đi lễ chùa đầu năm mới mẹ đã nhờ thầy xem hộ. Thầy bảo năm nay tuổi con không hợp để làm nhà. Sang năm thì tuổi cái Lương ẩn tuổi bố cũng không làm được. Sang năm nữa thì vợ con đúng năm tuổi, cũng không nên làm. Nếu con muốn làm thì phải đợi ít nhất 3 năm nữa.

Nghe mẹ nói vậy, anh Tính sững người. Chỗ ở quá bất tiện, tiền thì đã có mà lại phải đợi ít nhất 3 năm nữa mới được xây nhà. Anh Tính cự cãi lại mẹ:

- Việc của nhà mình chứ có phải của nhà thầy bói đâu mà mẹ lại tin mù quáng như thế?

- Ô hay cái thằng này. Ông bà ta đã dạy, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Huống hồ làm nhà là việc hệ trọng.

- Con biết là việc hệ trọng nhưng làm thế nào để có kinh tế xây nhà cơ, chứ không phải là có tiền rồi lại phải nghe theo lời thầy bói, sống khổ sở, đợi dài cổ mới được xây.

- Mẹ nói rồi, mày muốn xây thì đi chỗ khác mà xây. Đừng có hòng mà phá nhà này xây lại.

Thấy tình hình căng thẳng, chị Thiêm mới lên tiếng:

- Mẹ à, bói toán là việc mê tín dị đoan, từ lâu bị cấm đấy. Nhiều người thực chất chỉ dựa vào tâm lý của người xem để phán đoán hòng kiếm tiền thôi. Nay mẹ xem thầy này bảo không xây nhà được, ngày mai mẹ xem thầy khác lại bảo xây được thì có phải là bất nhất không? Nếu mình cứ mù quáng tin theo có khi ảnh hưởng xấu đến cuộc sống. Quan trọng là phải căn cứ vào thực tế của nhà mình để xem làm việc gì cho hợp lý. Chúng con có tiền xây nhà lẽ ra mẹ phải mừng, phải ủng hộ chúng con chứ, sao lại vin vào những thứ vô căn cứ thầy bói nói để cấm cản. Mẹ xem con nói thế có đúng không ạ!

Nghe con dâu nói vậy, bà Hường có vẻ xuôi xuôi. Bà không tranh cãi nữa. Nhưng vốn tính bảo thủ, bà Hường chưa muốn đồng ý ngay nên chép miệng, rồi quay người đi xuống bếp...

NGỌC THANH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/gia-dinh/am-uc-cho-tuoi-xay-nha-226492