An cư bên những ngôi nhà mới từ chiến dịch Quang Trung

Sau 1 thời gian rất ngắn, với tinh thần khẩn trương, thần tốc, chiến dịch Quang Trung đã hoàn thành việc sửa chữa xây mới hàng ngàn ngôi nhà bị hư hỏng thiệt hại do thiên tai. Chiến dịch khép lại đã mở ra một cuộc sống mới cho bà con vùng núi Đà Nẵng trong niềm vui mừng, hạnh phúc.

Tại xã vùng cao A Vương – TP Đà Nẵng, an cư trong những ngôi nhà mới từ chiến dịch Quang Trung do lực lượng Công an nhân dân xây dựng, với đồng bào nơi đây, một mùa Xuân mới đã về, Tết dường như đến sớm hơn.

Nhà bị vùi lấp trong trận sạt lở tháng 11 năm 2025, chị Blinh Thị Bưởi có mơ cũng không dám nghĩ rằng chỉ hơn 2 tháng sau, gia đình chị đã có một ngôi nhà mới khang trang.

Vợ chồng chị Blinh Thị Bưởi hạnh phúc bên ngôi nhà mới từ chiến dịch Quang Trung.

Vợ chồng chị Blinh Thị Bưởi hạnh phúc bên ngôi nhà mới từ chiến dịch Quang Trung.

Như truyền thống bao đời của đồng bào Cơ Tu nơi đây, vợ chồng chị chọn không gian trang trọng nhất trong nhà để thờ tự, treo lên lá cờ Tổ quốc và gắn ảnh Bác Hồ. Vậy là lòng đã vui, đã yên, Xuân đã về.

Chị Blinh Thị Bưởi (xã A Vương, TP Đà Nẵng) xúc động chia sẻ: Tết đã đến rồi, đã có rồi, Xuân đã về rồi. Gia đình em không biết nói những lời gì để cảm ơn những người đã bỏ công sức xây dựng nên ngôi nhà khang trang này. Cảm ơn Bộ Công an, cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm chăm lo đến đời sống của nhân dân.

Là một trong những gia đình trẻ nhất được nhận nhà từ chiến dịch Quang Trung, chị Bnướch Thị A Tin mừng và hãnh diện vì có ngôi nhà mới - là cả một gia tài. Từ nay được an cư, không còn nơm nớp nỗi lo sợ mỗi mùa mưa bão, đôi vợ chồng trẻ yên tâm để tập trung làm ăn, chăm lo con cái, gây dựng một cuộc sống đủ đầy.

Tết này, vợ chồng trẻ Bnướch Thị A Tin đón xuân bên ngôi nhà mới.

Tết này, vợ chồng trẻ Bnướch Thị A Tin đón xuân bên ngôi nhà mới.

Chị BNướch Thị A Tin (xã A Vương, TP Đà Nẵng) vui vẻ cho biết: “Gia đình sẽ cố gắng để không phụ lòng các anh công an, Đảng, Nhà nước. Cố gắng gìn giữ ngôi nhà, cố gắng làm ăn, phát triển trong kỷ nguyên mới, không phụ lòng tất cả mọi người”.

Trên địa bàn xã A Vương, chiến dịch Quang Trung do lực lượng công an Đà Nẵng triển khai đã tiến hành sửa chữa 19 ngôi nhà hư hỏng nặng và xây mới 15 ngôi nhà bị sập đổ. Khởi công ngày 15/12/2025 đến ngày 9/1/2026, tất cả được hoàn thành, vượt tiến độ đặt ra.

Những ngôi đã được bàn giao, nhưng chiến dịch mang mệnh lệnh trái tim của những người chiến sĩ vẫn còn âm vang - trong niềm vui, trong những khuôn mặt rạng ngời và trong những sự đồng hành sát cánh lực lượng công an với cuộc sống của bà con vùng cao.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Khánh – Phó trưởng Công an xã A Vương, TP Đà Nẵng, cho biết: Chúng tôi sẽ tiếp tục huy động lực lương công an xã, an ninh trật tự cơ sở xây dựng tường rào, cổng ngõ để xây dựng lối sống xanh sạch đẹp. Đồng thời sẽ huy động giúp bà con tăng gia sản xuất, tiếp tục ổn định cuộc sống phát triển sinh kế.

Trên địa bàn xã A Vương, chiến dịch Quang Trung do lực lượng Công an Đà Nẵng triển khai đã tiến hành sửa chữa 19 ngôi nhà hư hỏng nặng và xây mới 15 ngôi nhà bị sập đổ.

Trên địa bàn xã A Vương, chiến dịch Quang Trung do lực lượng Công an Đà Nẵng triển khai đã tiến hành sửa chữa 19 ngôi nhà hư hỏng nặng và xây mới 15 ngôi nhà bị sập đổ.

“Bà con có những ngôi nhà mới, tôi rất xúc động, không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết niềm vui của bản thân. Đối với góc độ an ninh thì khi đời sống của bà con ổn định sẽ góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn”, Thiếu tá Nguyễn Hữu Khánh chia sẻ.

Những ngày này, vùng cao biên giới A Vương rộn ràng niềm vui.

Không chỉ an cư trong những ngôi nhà còn thơm mùi sơn, đồng bào Cơ Tu vốn một lòng theo Đảng, ơn Bác được hòa mình trong sự kiện trọng đại của đất nước, của dân tộc. Với bà con xuân đã về trong niềm hạnh phúc và kỳ vọng…

Hoài Hân

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/an-cu-ben-nhung-ngoi-nha-moi-tu-chien-dich-quang-trung-509967.html