An cư lạc nghiệp giữa đại ngàn Trường Sơn

Trước nguy cơ bị sạt lở đất, lũ quét đe dọa, toàn bộ 34 gia đình đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều ở bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã được hỗ trợ chuyển đến địa điểm mới. Sau một năm, với sự vào cuộc kiến tạo của chính quyền địa phương, BĐBP và nỗ lực của người dân, bản tái định cư giữa đại ngàn Trường Sơn đã khoác lên mình diện mạo mới.

Người dân bản Sắt cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Viết Lam

Hiện nay, con đường bê tông nối đường Hồ Chí Minh nhánh Tây với trung tâm bản Sắt sắp hoàn thành, giúp cho việc đi lại được thuận lợi hơn. Trên hành trình dẫn chúng tôi vào bản tái định cư của đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều giữa đại ngàn Trường Sơn, Thiếu tá Phan Thanh Hải, cán bộ Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Làng Mô, đảng viên phụ trách địa bàn khoe: “Sau 1 năm chuyển sang vị trí mới, bản làng đã khoác lên mình diện mạo mới, khang trang hơn nhiều. Bà con đang chuẩn bị mọi thứ để đón một cái Tết đầm ấm, no đủ”.

Những câu chuyện vui của cán bộ Biên phòng làm cho quãng đường từ trung tâm xã vào bản Sắt như được rút ngắn lại. Bản Sắt đã hiện lên trước mặt với hai dãy nhà sàn, mái lợp tôn xanh, chạy dài theo cánh đồng lúa trước mặt. Trên con đường nội bản có cả hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời - món quà do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Làng Mô xây dựng cho bà con. Không chỉ đường mà ở nhà văn hóa, trường học cũng có điện nên đêm đến, việc đi lại, sinh hoạt của người dân được thuận lợi hơn.

Trong tiết trời lập Xuân ấm áp, trên cánh đồng rộng gần 8ha, 3 chiếc máy cày hoạt động hết công suất để bà con xuống giống vụ lúa đông xuân đúng kế hoạch. Giữa núi rừng, tiếng máy cày rền vang, cảnh người dân gọi nhau ra đồng hăng say lao động sản xuất tạo nên một không khí tươi vui, ấm áp. Theo giới thiệu của cán bộ Biên phòng “cắm bản”, một trong 3 người đang điều khiển máy cày trên cánh đồng là anh Hồ Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ bản Sắt. Dù đang làm việc hăng say dưới cánh đồng nhưng nhận ra có khách vào bản nên anh Tuấn đã dừng máy cày ở mép ruộng. Sau đó, anh Hồ Văn Tuấn vẫy tay ra hiệu gọi một thanh niên khác đến tiếp tục công việc, còn mình cùng cán bộ Biên phòng về nhà trao đổi công việc.

Bí thư chi bộ bản Sắt Hồ Văn Tuấn (thứ 3 từ trái sang) và người dân trong bản trao đổi công việc với cán bộ Đồn Biên phòng Làng Mô. Ảnh: Viết Lam

Gia đình Bí thư Chi bộ bản Sắt ở trong một ngôi nhà sàn hai tầng kiên cố, sạch sẽ, khung làm bằng bê tông, cốt thép, mái lợp tôn chống nóng. Bí thư Tuấn phấn khởi cho biết: “Chuyển sang vị trí mới, cả mùa mưa lũ vừa qua, dân bản chúng tôi chẳng phải lo lắng gì, cuộc sống ổn định, khỏe mạnh hơn. Việc canh tác lúa nước dưới cánh đồng giúp cho nhân dân quanh năm không lo thiếu lương thực, bà con cũng chăn nuôi thêm trâu bò, lợn gà để lấy thịt. Năm nay, dân bản sẽ mổ bò, mổ lợn, gói nhiều bánh để vui Tết”.

Từ ngôi nhà ở vị trí hiện tại, anh Hồ Văn Tuấn chỉ tay về phía dãy núi vẫn còn những vết nứt loang lổ và nói rằng, đó là khu vực người dân bản Sắt từng định cư. Khi còn ở bản cũ, năm nào mùa mưa đến, các gia đình trong bản cũng đều phải gánh chịu cảnh ngập lụt kéo dài. Đặc biệt, trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 10/2020, người dân phát hiện ngọn núi cao sau bản có hiện tượng sạt lở. Đến khi tổ công tác của chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Làng Mô vào kiểm tra thực địa thì phát hiện vết nứt lớn, kéo dài ngang triền núi, có nguy cơ gây ra sạt lở trên diện rộng vùi lấp cả bản.

Trước tình huống khẩn cấp, chính quyền địa phương, BĐBP đã khảo sát vị trí mới, dựng nhà bạt, lán để sơ tán toàn bộ nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chỉ một thời gian ngắn sau, chính quyền địa phương đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình dân sinh, tổ chức tái định cư, giao đất cho các hộ gia đình ở vị trí mới.

Phụ trách địa bàn, trong cả quá trình dài, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Làng Mô luôn đồng hành, hỗ trợ nhân dân bản Sắt phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, thời điểm cuối năm 2020, khi bản Sắt bị lũ lụt, sạt lở đất đe dọa, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đơn vị BĐBP cùng chính quyền địa phương kịp thời có mặt giúp dân di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, dựng lán tạm để cư trú. Trong suốt quá trình xây dựng khu tái định cư, những người lính mang quân hàm xanh đã đóng góp hàng trăm ngày công hỗ trợ các gia đình trong bản tháo dỡ nhà cửa, chuyển nhà đến vị trí mới.

“Chuyển về vị trí mới định cư, lại được BĐBP tặng công trình điện chiếu sáng, cuộc sống của bà con dân bản trở nên thuận lợi hơn nhiều. Chúng tôi được đón Tết đầm ấm, no đủ hơn và trong những ngày Xuân luôn có sự chung vui của những người lính Biên phòng” . ông Hồ Văn Muôn, Trưởng bản Sắt chia sẻ.

Ngày dân bản về nơi định cư mới, Đồn Biên phòng Làng Mô cũng kịp thời bàn giao công trình “Ánh sáng vùng biên” để Ban quản lý bản vận hành phục vụ đời sống nhân dân. Đại úy Trần Thanh Nam, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Làng Mô chia sẻ: “Chuyển đến địa điểm mới, bản Sắt vẫn chưa có điện lưới quốc gia, chính vì vậy, đơn vị quyết định huy động mọi nguồn lực xây tặng nhân dân công trình “Ánh sáng vùng biên”. Hệ thống điện chiếu sáng trên trục đường nội bản có 30 cột đèn năng lượng mặt trời. Ngoài ra, tại các điểm trường tiểu học và mầm non, nhà văn hóa cộng đồng của bản cũng đều có điện chiếu sáng”.

Trong dịp Tết Nguyên đán này, khắp bản làng biên giới ở xã Trường Sơn, ánh sáng từ hệ thống đèn điện năng lượng mặt trời do BĐBP xây tặng lại lan tỏa trong niềm hân hoan của đồng bào nơi đây. Bà con Bru - Vân Kiều giữa đại ngàn tập trung ở nhà văn hóa để múa hát, vui chơi, hưởng trọn niềm vui đón mùa Xuân về.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/an-cu-lac-nghiep-giua-dai-ngan-truong-son-post458262.html