Ấn Độ: Lễ hội sắc màu lan tỏa tinh thần đoàn kết và lạc quan
Mỗi độ Xuân về, các thành phố và làng mạc trên khắp Ấn Độ lại bừng sáng trong sắc màu của lễ hội Holi – lễ hội truyền thống đánh dấu sự kết thúc của mùa Đông và nghênh đón mùa Xuân.

Mọi người nhảy múa chào mừng lễ hội Holi.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, lễ Holi được tổ chức vào ngày Trăng tròn (Purnima) của tháng Phalguna theo lịch Hindu, thường rơi vào cuối tháng 2 hoặc tháng 3 dương lịch. Đêm trước ngày chính hội diễn ra nghi lễ Holika Dahan với những đống lửa tượng trưng cho chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Vào ngày chính hội, mọi người cùng nhau tung bột màu và nước màu vào nhau để chào đón mùa Xuân và cũng là khởi đầu mới, trong không khí vui tươi, đoàn kết.
Nhân dịp này, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu đã gửi lời chúc mừng nồng ấm tới người dân trên khắp cả nước. Trong thông điệp của mình, bà nhấn mạnh rằng lễ hội sắc màu góp phần củng cố tinh thần đoàn kết và tình anh em, đồng thời mang lại tình yêu thương và sự lạc quan trong cuộc sống. Bà bày tỏ hy vọng Holi sẽ đem đến hạnh phúc cho mọi gia đình và truyền cảm hứng cho những nỗ lực chung nhằm xây dựng một quốc gia phát triển và toàn diện.

Người dân Ấn Độ bôi màu cho nhau chúc mừng lễ Holi.
Thủ tướng Narendra Modi cũng gửi lời chúc mừng Holi qua mạng xã hội, mô tả đây là một sự kiện tràn đầy sức sống và niềm vui. Ông bày tỏ mong muốn sắc màu của lễ hội sẽ mang lại hạnh phúc, thịnh vượng và thành công cho mọi người dân, đồng thời củng cố tinh thần lạc quan và sự gắn kết cộng đồng.
Để có được những sắc màu lung linh trong ngày lễ là sự lao động thầm lặng của biết bao con người. Hành trình của những hạt bột màu gulal bắt đầu từ các nhà máy và xưởng nhỏ ở nhiều thị trấn trên cả nước. Những người lao động nghiền bột màu, các nghệ nhân gìn giữ nghề truyền thống, công nhân vận hành các dây chuyền sản xuất hiện đại và các tài xế vận chuyển hàng hóa trên những tuyến cao tốc – tất cả cùng góp phần mang Holi đến từng mái nhà, từng ngôi đền và từng khu phố.

Đoàn cán bộ Việt Nam tham dự buổi lễ chào mừng Holi của Hội đồng Thương mại và Công nghệ toàn cầu tại thủ đô New Delhi.
Lịch sử của Holi cũng ẩn chứa nhiều khía cạnh ít được biết đến. Trước khi trở thành lễ hội sắc màu, Holi vốn là lễ hội mùa màng, đánh dấu thời điểm thu hoạch vụ Xuân và là dịp tạ ơn cho mùa màng bội thu. Theo truyền thống, màu sắc được làm từ các nguyên liệu tự nhiên như hoa palash (tesu), nghệ, neem và gỗ đàn hương – những thành phần được tin rằng có lợi cho da, tăng cường miễn dịch và giúp cơ thể thích nghi với sự chuyển mùa.
Nghi thức đốt lửa Holika Dahan cũng mang ý nghĩa vượt ra ngoài yếu tố thần thoại. Trong quá khứ, cộng đồng tụ tập quanh đống lửa như một nghi thức thanh tẩy, vì sức nóng được cho là giúp loại bỏ vi khuẩn và hạn chế bệnh tật trong thời điểm giao mùa. Các ghi chép lịch sử còn cho thấy Holi từng được tổ chức trong các triều đình hoàng gia thời Mughal, phản ánh tính đa văn hóa và sự dung hòa tôn giáo của lễ hội.

Mọi người tung hoa chúc mừng lễ hội Holi.
Đặc biệt, Holi được xem là lễ hội của sự bình đẳng xã hội, khi những ranh giới về giai cấp và địa vị tạm thời được xóa nhòa. Mọi người cùng nhau vui chơi, tha thứ và hàn gắn các mối quan hệ. Không chỉ tại Ấn Độ, lễ hội lấy cảm hứng từ Holi còn được tổ chức tại nhiều quốc gia như Nepal, Mauritius, Trinidad và Suriname, trở thành biểu tượng văn hóa của cộng đồng người Ấn Độ trên toàn thế giới.
Từ truyền thống đến hiện đại, từ xưởng sản xuất đến quảng trường rực rỡ sắc màu, Holi không chỉ là một ngày hội mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, tái sinh và niềm tin vào tương lai – nơi mỗi nắm bột màu đều mang theo thông điệp về yêu thương và hy vọng.













