Ân hận muộn màng của người chồng ghen tuông
Trong cơn ghen, Võ Văn Tiến (1987, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) nghe vợ muốn ly hôn đã nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử. Ngày 26-8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Văn Tiến về 2 tội: “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị cáo Tiến tại phiên tòa.
Theo cáo trạng, sau khi kết hôn, Tiến và chị Phan Thị Ngọc L. (1989) xây nhà ở kế bên nhà cha mẹ vợ tại thôn Thanh Ly 2 (xã Thăng Bình). Trong quá trình chung sống, giữa Tiến và chị L. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Tiến cờ bạc nợ nần và nghi ngờ chị L. ngoại tình. Vì cuộc sống vợ chồng không hòa thuận nên chị L. đưa 2 con sang nhà cha mẹ ruột ở.
Tối 11-12-2025, chị L. nhắn tin cho Tiến về việc sẽ gửi đơn đến tòa án đề nghị ly hôn nhưng Tiến không đồng ý. Lúc này, Tiến nảy sinh suy nghĩ giết vợ rồi uống thuốc trừ sâu để tự tử. Sau đó, Tiến mua 1 chai thuốc trừ sâu về cất giấu trong nhà để thực hiện ý định tiêu cực này.
Khoảng 6 giờ ngày 12-12-2025, chị L. về nhà lấy quần áo gặp Tiến đang ở trong phòng ngủ. Trong lúc chị L. đang thu xếp quần áo thì Tiến đi xuống nhà bếp lấy con dao vào phòng chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, vai, gáy khiến vợ ngã xuống nền nhà. Chưa dừng lại ở đó, Tiến tiếp tục cầm dao chém nhiều cái vào vùng cổ, vai gáy của chị L. Sau đó, Tiến lấy chai thuốc trừ sâu uống hết để tự tử.
Nghe tiếng con gái kêu cứu, bà N.T.Đ. chạy qua can ngăn nhưng bị Tiến cầm dao ngăn cản. Sau đó, Tiến khóa chốt cửa nhà không cho người khác vào cứu. Khi Tiến nằm trên giường thì chị L. dùng hết sức lực chạy đến mở cửa bếp thoát ra ngoài và được người dân chở đến bệnh viện cấp cứu.
Thấy vợ đã chạy ra ngoài, Tiến khóa chốt cửa ở trong nhà, dùng dây thừng thắt cổ, đưa ngón tay vào ổ điện cho điện giật nhưng không chết mà chỉ ngất tại phòng. Nhận được tin báo về vụ việc, Công an xã Thăng Bình nhanh chóng đến phá cửa sau đưa Tiến đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.
Tại phiên tòa, bị cáo Tiến bày tỏ sự ăn năn hối cải, ân hận về hành vi dại dột của mình trong lúc nghĩ quẩn. Bị cáo Tiến xin HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt để sớm ra tù chuộc lại lỗi lầm, chăm lo cho vợ con.
“Hành động dại dột của bị cáo đã để lại vết thương lớn trong lòng vợ và hai con. Bị cáo hữa sẽ cải tại tốt để sớm ra tù, làm một người chồng, người cha tốt để chữa lành những vết thương đó, bù đắp lỗi lầm mình đã gây ra”, bị cáo Tiến ân hận nói.
Dù bị bị cáo Tiến chém nhiều nhát vào vùng nguy hiểm suýt phải mất mạng, nhưng vì tình nghĩa vợ chồng, bị hại L. xin HĐXX mức án khoan hồng để bị cáo Tiến sớm ra tù làm lại cuộc đời. “Bị hại lo làm lụng kiếm tiền chăm lo cho con, luôn chung thủy với chồng, không ngoại tình. Bị cáo cờ bạc nợ nần không chăm lo gia đình và có những lời nói nghi ngờ bị hại có tình nhân. Cuộc sống hôn nhân “cơm không lành, canh không ngọt” nên bị hại mới muốn ly hôn”, bị hại L. nghẹn ngào tâm sự.
Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đồng tình với quan điểm luận tội, đề nghị của đại diện VKSND TP Đà Nẵng, quyết định tuyên bị cáo Võ Văn Tiến 12 năm tù về tội: “Giết người” và 1 năm tù về tội: “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; tổng mức hành phạt chung buộc bị cáo Tiến phải chấp hành là 13 năm tù.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/an-han-muon-mang-cua-nguoi-chong-ghen-tuong-post347051.html

