An ninh và những chuyện khó tin

Tham dự một kỳ Euro là ước mơ lớn nhất của các fan bóng đá. Nó mang những cảm xúc khác biệt so với các kỳ World Cup.

Ở đó, văn hóa bản địa và cách tổ chức của chủ nhà được cảm nhận rõ nét hơn. Và khi tới Euro 2024, tôi hiểu rõ hơn cách tổ chức của chủ nhà Đức.

Khi đến khu vực fan fest lớn nhất thế giới tại cổng Brandenburg ở Berlin, nước chủ nhà chuẩn bị cực kỳ cẩn thận. Họ phong tỏa toàn bộ các cung đường xung quanh khu vực. Cổ động viên (CĐV) phải đi bộ vào nơi này, xếp hàng trước khi được qua cổng kiểm soát vào fan fest. Số lượng người không phụ thuộc vào số đếm mà khi ban tổ chức thấy lượng CĐV vừa đủ họ sẽ đóng cửa, tránh tình trạng quá tải dẫn đến hỗn loạn và mất an toàn.

Xung quanh các cửa kiểm soát luôn có các lực lượng an ninh, tình nguyện viên và xe tổ hướng dẫn hoạt động liên tục. Bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào đều được giải đáp. Thậm chí, với những CĐV không có chỗ trong fan fest, nếu tụ tập bên ngoài cũng được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt.

Cảnh sát Đức cưỡi ngựa tuần tra ở Berlin trong thời gian diễn ra Euro 2024.

Cảnh sát Đức cưỡi ngựa tuần tra ở Berlin trong thời gian diễn ra Euro 2024.

Việc tổ chức và an ninh ở sân vận động còn tỉ mỉ, chi tiết và nghiêm ngặt hơn nhiều. Để vào sân xem một trận đấu, bạn phải qua hai cửa kiểm soát. Bên cạnh đó, bạn cần hiểu có một danh mục rất dài các điều bị cấm, những điều phải tuân theo khi vào sân. Bạn có thể uống bia trong sân, nhưng ở đó chỉ bán bia chính thức tài trợ cho Euro 2024 là Bitburger, các loại bia có cồn hoặc không cồn, có giá 7 euro/0,5 lít. Mức giá này chỉ cao hơn 1,5 euro so với giá khi các câu lạc bộ thi đấu tại Bundesliga. Thuốc lá, bao gồm thuốc lá điện tử đều bị cấm trên các khán đài. Những thứ như bình nước, chai xịt khí, bột khói... cũng bị cấm. Ngoài ra, có những thứ khá bất ngờ cũng bị cấm mang vào sân, như túi xách loại bất kỳ có kích cỡ lớn hơn một tờ giấy A4, bút laze, ô dù, hay đồ tạo tiếng ồn như kèn, trống... và tất cả đồ ăn uống.

Trong thời gian xem bóng đá ở sân, nếu quả bóng thi đấu bay lên khán đài trúng người bạn, bạn phải lập tức trả lại không quá 10 giây, nếu không bạn sẽ bị mời ra khỏi sân. Sạc dự phòng cũng là vấn đề. Bạn có thể mang vào nhưng với điều kiện nó phải... nhỏ hơn điện thoại bạn mang theo.

Không chỉ các tụ điểm công cộng, ngay cả việc bảo vệ nơi tập luyện, tập trung của các đội tuyển cũng có nhiều cái lạ. Ví dụ như đội tuyển Đức. Trước trận gặp Tây Ban Nha, huấn luyện viên Nagelsmann chỉ định việc tổ chức bảo vệ khác thường. Mặc dù sân tập đã bị quây lại bởi hai vòng rào phủ bạt, không thể tiếp cận về hình ảnh, trên trời cũng được bảo đảm an toàn với máy bay trực thăng, nhưng xung quanh còn... vui hơn.

Tất cả người qua đường đi lại phía ngoài khu vực tập luyện của Đức đều có cảnh sát, an ninh đi kèm. Đồng thời, họ bật nhạc thật lớn qua điện thoại hoặc loa bluetooth để bất kể ai cũng không thể nghe thấy tiếng chỉ đạo trong sân nếu vọng ra ngoài. Các bài hát được họ bật lên chỉ có... hai bài, một trong phim thiếu nhi Benjamin Blumchen và bài còn lại là Cheri Cheri Lady của Modern Talking. Cùng với lực lượng an ninh, còn có lực lượng cảnh sát cưỡi ngựa tuần tra bảo vệ rất nghiêm.

Những câu chuyện Euro luôn cuốn hút và bất ngờ như vậy. Cách tổ chức của chủ nhà Đức cũng khiến mọi người phải kính nể bởi sự nghiêm túc, chi tiết, kín kẽ với nhiều điều thú vị khó tưởng tượng.

Bài và ảnh: LÊ THÀNH TRUNG (từ Berlin, Đức)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/an-ninh-va-nhung-chuyen-kho-tin-784453