'Ăn sương, nằm gió' trên hè phố canh hoa Tết, tiểu thương kỳ vọng dịp đắt hàng nhất năm
Những ngày giáp Tết, nhiều tiểu thương dựng lán, ăn ngủ ngay trên vỉa hè các tuyến phố Hạc Thành để trông coi đào, mai, quất. Sau những đêm 'ăn sương, nằm gió', họ kỳ vọng một mùa bán đắt nhất năm.
Những ngày cận Tết, các tuyến phố ở phường Hạc Thành (Thanh Hóa) khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ sắc đào, mai, quất và đủ loại cây cảnh. Vỉa hè biến thành những "chợ hoa" kéo dài nhộn nhịp.

Tiểu thương ăn ngủ trên vỉa hè canh hoa Tết.

Dù vất vả nhưng họ vui vẻ vì đây là dịp kiếm tiền quan trọng nhất năm.
Từ ngày 10 đến 28 tháng Chạp, các tiểu thương đồng loạt bày hàng trên hè phố. Những lán tạm dựng vội bằng bạt, khung sắt trở thành nơi ăn ngủ, sinh hoạt suốt gần 20 ngày. Giữa dòng xe cộ ngược xuôi, họ thay nhau trông coi từng gốc đào, chậu quất, mong bán hết hàng trước giao thừa.

Họ dựng lán và kê giường gấp để nằm.

Các tiểu thương có đủ độ tuổi từ thanh niên đến trung niên.
Năm nay, tiết trời ấm hơn, việc buôn bán phần nào thuận lợi. Không khí xuân lan khắp phố phường, kéo theo lượng khách tăng dần theo từng ngày cận Tết.
Bà Lê Thị Hường (54 tuổi, thôn 4, xã Xuân Du) có hơn 10 năm mang đào xuống phố bán Tết. Theo bà, cứ đưa cây về là phải thay nhau canh 24/24 giờ. "Ít nhất cũng hai người thay nhau thức, chứ không dám rời mắt. Cây để ngoài đường, sơ sẩy là mất như chơi", bà nói.

Buổi tối vắng khách, họ tranh thủ chăm sóc cây cảnh.

Một tiểu thương bán đào trong đêm.
Bà Hường cho biết, những ngày đầu tháng Chạp chủ yếu là khách đi xem, tham khảo giá. Thông thường, từ sau ngày 23 tháng Chạp – khi người dân tiễn ông Công, ông Táo – thị trường bắt đầu sôi động hơn. "Từ 23 trở đi mới thực sự vào mùa. Khi đó khách mua nhiều, đào đẹp cũng nhanh hết", bà chia sẻ, ánh mắt dõi theo từng tốp khách ghé xem.

Vẫn có những người khách đi chợ đêm để xem hàng.

Khách đêm không nhiều, chủ yếu tiểu thương trông hàng tránh bị trộm cắp.
Cách đó không xa, anh Lường Văn Sơn (35 tuổi, xã Hợp Tiến) tất bật giới thiệu cây cảnh cho khách. Với anh, bán cây Tết đã thành công việc quen thuộc mỗi dịp cuối năm. "Chỉ cần bán được hàng là có thêm thu nhập để lo cho gia đình", anh nói.

Họ vẫn phải chăm sóc cây cảnh về đêm để giữ cho cây tươi lâu.

Thời tiết năm nay ấm áp, thuận lợi cho bà con buôn bán trên hè phố.
Ở một góc phố khác, anh Hoàng Văn Thanh (54 tuổi) sắp xếp lại những chậu mai vàng còn lại. Anh cho biết đã bán được gần trăm chậu từ đầu vụ đến nay. Tuy nhiên, áp lực lớn nhất là thời gian.
"Nếu bán không hết thì càng gần Tết phải giảm giá để đẩy hàng cho nhanh, làm sao đến 28 là trả được mặt bằng," anh Thanh nói. Theo anh, thuê lô bán cây dịp Tết tốn kém, nên việc xoay vòng vốn, bán dứt điểm trước giao thừa là điều ai cũng tính toán kỹ.
Khi thành phố lên đèn, các "chợ hoa" vẫn sáng rực ánh điện. Sau những đêm "ăn sương, nằm gió", điều các tiểu thương mong mỏi không chỉ là bán hết hàng, mà còn là một cái Tết đủ đầy đang đến rất gần.












