Ăn tết cùng bộ đội

Cùng với thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, các cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị, doanh trại quân đội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đón tết vui tươi, ý nghĩa với trà, bánh mứt, bữa cơm ngày tết và tham gia nhiều hoạt động, trò chơi dân gian cùng đồng chí, đồng đội.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 207 háo hức với trò chơi bịt mắt nhận lì xì.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 207 háo hức với trò chơi bịt mắt nhận lì xì.

CA GÁC THỜI KHẮC GIAO THỪA

Khi hoa mai, hoa cúc đua nở, người người, nhà nhà vui xuân, đón tết, thì ở các đơn vị, doanh trại, bộ đội vẫn duy trì nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu. Các anh chăm chút cho đơn vị hoa mai, hoa đào, hoa vạn thọ, hoa cúc vàng rực rỡ để “ngôi nhà” của người lính thêm sắc xuân.

Thời khắc giao thừa chuyển giao năm Nhâm Dần với năm Quý Mão, tại Tiểu đoàn 207, Trung đoàn 893 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang), các ca trực, gác vẫn duy trì nghiêm. Trung sĩ Đặng Hoàng Sang (24 tuổi) - chiến sĩ Tiểu đoàn 207 lần đầu tiên ăn tết xa nhà và cũng lần đầu tiên đón tết cùng đồng đội trong ca gác thời khắc giao thừa.

Với cảm xúc hân hoan chào đón năm mới, Sang cùng đồng đội được đồng chí Chính trị viên Tiểu đoàn 207 đến tận vọng gác chúc tết, lì xì. “Tôi cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc, trách nhiệm của người lính khi chắc tay súng bảo vệ bình yên cho nhân dân vui xuân, đón tết”, Trung sĩ Đặng Hoàng Sang chia sẻ.

Trò chơi đẩy gậy thu hút cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 207 trong những ngày tết.

Ngoài giờ trực, gác, Trung sĩ Đặng Hoàng Sang và đồng đội giao lưu văn hóa, văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian vui tươi, phấn khởi. Sang nói: “Cùng đồng đội vui chơi trong ngày tết, tôi cảm thấy tết ở đơn vị rất vui, có những cung bậc cảm xúc mà tôi chưa từng có. Ba mẹ và người yêu tôi cũng đã hẹn lên thăm và vui tết cùng tôi tại đơn vị”.

Tiểu đoàn 207 là đơn vị với bề dày truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang. Đơn vị có nhiệm vụ rất quan trọng là huấn luyện, sẵn sàng chiếu đấu, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ theo điều động của đơn vị cấp trên. Xác định điều đó, đơn vị duy trì nghiêm 100% ca trực, gác, đảm bảo quân số theo quy định.

Đại úy Trần Minh Nhật - Chính trị viên phó Tiểu đoàn 207 cho biêt: “Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, chiến sĩ trong ngày tết, đơn vị tổ chức rất nhiều hoạt động, sân chơi bổ ích như gói bánh tét, văn nghệ, hội thao, trò chơi dân gian… Được hòa vào các trò chơi bổ ích đã giúp người lính vui tươi, háo hức, yên tâm thực hiện nhiệm vụ”.

VUI XUÂN KHÔNG QUÊN NHIỆM VỤ

Do phải trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo 100% quân số nên những người lính thông tin, lính trinh sát, người lính đóng quân trên tuyến biên giới, biển, đảo chưa bao giờ được đón Tết Nguyên đán trọn vẹn bên gia đình. Nhưng “đơn vị là nhà, đồng đội là anh em”, chỉ khi tết đến, xuân về, những người lính ấy càng cảm nhận hơn ai hết sự gắn bó khăng khít đó.

Chiến sĩ Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang) giao lưu cùng đoàn viên xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) dịp xuân Quý Mão.

Binh nhất Đỗ Văn Hiệp - chiến sĩ Đại đội Thông tin, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang) tâm sự: “Tết năm nay ở đơn vị là cái tết xa nhà đầu tiên, tôi cảm thấy vui và chờ đợi được đón tết với đồng chí, đồng đội. Mặc dù nhớ gia đình, bạn bè và người thân nhưng tôi nghĩ tuổi trẻ là phải biết cống hiến, có trách nhiệm trong bảo vệ bình yên cho quê hương, đất nước”.

24 tháng thực hiện nghĩa vụ quân sự, mỗi chiến sĩ được một lần đón tết cổ truyền cùng đồng đội trong quân ngũ. Đây sẽ là cái tết đặc biệt, đáng nhớ và nhiều kỷ niệm với mỗi người. Bởi cái tết này sẽ là đầu tiên và cũng là duy nhất trong hành trình nghĩa vụ thiêng liêng của người trai với Tổ quốc.

Binh nhất Nguyễn Văn Dễ - chiến sĩ Đại đội Thông tin háo hức cùng đồng đội chơi trò chơi dân gian, trò chơi quân sự. Chiến sĩ Dễ nói: “Tôi cảm thấy rất vui và háo hức cùng đồng đội tham gia vào các hoạt động văn hóa, các trò chơi dân gian mà trước đây tôi chỉ được nghe các anh đi trước kể lại. Đây sẽ là kỷ niệm đẹp, đáng nhớ nhất trong cuộc đời quân ngũ của tôi”.

Chiến sĩ Đại đội 5, Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang) tỉ mỉ gói từng đòn bánh tét đón tết cổ truyền.

Mỗi dịp tết đến, xuân về, người lính đóng quân trên tuyến biên giới, biển, đảo lại càng ý thức hơn trách nhiệm thiêng liêng bảo vệ bình yên cho nhân dân vui xuân, đón tết. Ở Đại đội 5, Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang) đóng quân trên trên tuyến biên giới Hà Tiên, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị luôn quan tâm đến đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ bằng những hoạt động thiết thực như giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...

Trung úy Mai Văn Toàn - Chính trị viên Đại đội 5 cho biết, năm nay cũng như hàng năm, cứ khoảng 27, 28 tháng chạp là cán bộ, chiến sĩ đơn vị lại tất bật xé lá, chẻ dây, làm nhân... chuẩn bị gói bánh tét đón tết. “Những bàn tay chai sạn vì đã quen với việc huấn luyện, cuốc đất, trồng rau… vậy mà cũng rất khéo léo và tỉ mỉ trong từng đòn bánh. Phần đông các đồng chí lần đầu tiên được tham gia gói bánh tét, ai cũng phấn khởi tham gia và chất lượng bánh đảm bảo đúng, đủ tiêu chuẩn, định lượng theo quy định, vừa mang lại cái tết an toàn, tiết kiệm, vừa góp phần giữ gìn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc”, Trung úy Mai Văn Toàn nói.

Một góc doanh trại Đại đội Hỗn hợp 7 vào ngày xuân.

Những người lính Đại đội Hỗn hợp 7, Tiểu đoàn Bộ binh 519, Trung đoàn 893 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang) đóng quân trên xã đảo Tiên Hải, TP. Hà Tiên (Kiên Giang), thường ngày vốn chỉ quen với súng đạn, thao trường, bãi tập, nhưng những ngày tết này, các anh bỗng trở thành các nghệ nhân. Mỗi người một việc, các anh cùng nhau trang hoàng đơn vị, khuôn viên doanh trại thật đẹp, để đón tết cùng mùa xuân mới vui tươi, ấm tình đồng đội.

Trung úy Trần Quốc Cường - Chính trị viên Đại đội hỗn hợp 7 cho biết: “Đón tết ở đơn vị, cán bộ, chiến sĩ có đầy đủ bánh tét, trà, mứt, bữa cơm tết, được tặng lì xì... Đặc biệt, trong đêm 30 tết, đơn vị tổ chức giao lưu văn nghệ đón giao thừa và hái hoa dân chủ được cán bộ, chiến sĩ háo hức tham gia”.

Chiến sĩ Đại đội hỗn hợp 7 phấn khởi được nhận lì xì trong dịp Tết Quý Mão năm 2023.

Không khí vui xuân, đón tết Quý Mão 2023 đang rộn ràng trên mọi miền đất nước. Ở các đơn vị, doanh trại quân đội, không khí đón tết thật đặc biệt với tinh thần vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ.

Bài và ảnh: TRÚC LINH

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//quoc-phong-an-ninh/an-tet-cung-bo-doi-12484.html