Ăn Tết tiết kiệm

Tết Nguyên đán Quý Mão đang đến thật gần. Cả năm đi làm, được nghỉ mấy ngày Tết, gia đình sum vầy nên không ít người có tâm lý chi tiêu, mua sắm cho thoải mái, trong khi điều kiện chưa cho phép dẫn tới lãng phí, thậm chí 'cháy túi' vì Tết.

Có thể gọi dọc đường Lê Lợi, Xương Giang, cổng Công viên Hoàng Hoa Thám (thành phố Bắc Giang) là phố lan, phố hoa, phố đào, phố quất, bởi có quá nhiều sự lựa chọn ở đây. Từ đầu tháng Chạp, không ít cửa hàng đã chưng những chậu lan khủng, được giới thiệu là chở từ Đà Lạt về.

Nhiều người nói năm nay kinh tế khó khăn nhưng nhìn sức mua hoa, cây cảnh của người dân thì thấy không khó là mấy. Có chậu lan được trồng kiểu bon-sai, trên thân gỗ được niêm yết giá 38 triệu đồng. Nhiều chậu lan chắc, mập cành, cắm vài chục bông/chậu giá hơn chục triệu đồng. Cá biệt, có chậu ghi giá 50 triệu đồng.

Loanh quanh vài ba hôm, trở lại, đã thấy những chậu lan khủng được chở đi, chuyển cho chủ mới. Hỏi người bán hàng, họ bảo, không hẳn cơ quan, doanh nghiệp mua, nhiều người dân cũng sẵn sàng bỏ cả chục triệu đồng và hơn thế để được sở hữu chậu lan đẹp, mang đi biếu, tặng, thể hiện đẳng cấp…

Hoa lá, đào quất chỉ là một phần của ngày Tết nhưng nhiều nhà chi riêng cho khoản này với số tiền không nhỏ. Ừ thì với gia đình có điều kiện, khá giả không sao, không ít nhà làm công ăn lương bình thường, thu nhập không trông vào đâu cũng cố sắm đủ bộ đào, quất to đẹp rồi trang trí nhà cửa hoành tráng cho bằng chị bằng em, bằng nhà hàng xóm thật lãng phí.

Ngày Tết còn bao thứ phải mua sắm, chi tiêu, dọn dẹp, về quê nội ngoại nên không ít người có tâm lý sợ Tết. Thực ra nếu không quá áp lực với chính mình, chi tiêu vừa vặn trong điều kiện kinh tế của mình thì Tết là Tết, là được nghỉ ngơi, sum vầy, đâu có đáng sợ.

Vợ chồng trẻ, mới đi làm, Tết có 5,7 triệu đồng cũng sắm sửa đủ cả, vẫn lo liệu Tết bố Tết mẹ chu đáo. Người có điều kiện, chi cho một cái Tết vài chục triệu đồng vẫn không bõ bèn gì; quan trọng là trong khả năng tài chính của mình, mua sắm chi tiêu hợp lý.

Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ khoe mang cả cây đào rừng từ Sơn La, Điện Biên về tặng bố mẹ; giá cả chục triệu đồng, không tính công vận chuyển. Người trầm trồ xuýt xoa, người kêu lãng phí, tốn kém và hình thức, chưa kể còn ảnh hưởng tới môi trường, chặt hết đào, hết cây ở rừng. Trong khi với số tiền đó, ở quê hay chính bạn trẻ đó có thể dùng vào nhiều việc mà vẫn có đào quất đẹp trưng bày.

Không có sách nào mách tiêu tiền như nào cho đúng. Nhưng cứ nghĩ cả năm mới có một cái Tết, làm lụng chắt bóp cả năm, Tết cần hoành tráng, tiêu pha thoải mái thì thật chưa phải.

Hãy coi Tết là một kỳ nghỉ, là những ngày được nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, sum vầy, quây quần với gia đình và như vậy thì sắm sao cho vừa đủ, cho không hoang phí cũng cần thiết lắm chứ sao.

Bảo Châu

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/theo-dong-su-kien/397656/an-tet-tiet-kiem.html