Ân tình

Đêm chậm chạp đêm dài

Tôi nhớ lại

Những tháng ngày tuổi thơ

Tôi có mẹ tôi, tôi gần gũi mẹ

Khuôn mặt dịu dàng

Khuôn mặt yêu thương.

Chiều cuối năm nhẹ gánh hàng rong

Từ xóm chợ ven sông

Mẹ vội bước về nhà

Mặc thử cho tôi màu áo mới,

Những tháng năm lao lung không còn mẹ

Trên đường tôi đi

Khuôn mặt mẹ hiện ra, nồng nàn

Chiều cuối năm nhẹ gánh hàng rong

Từ xóm chợ ven sông mẹ vội bước về nhà...

*

Đêm chậm chạp đêm dài

Tôi nhớ em

Thật gần mà xa xăm

Tôi nhớ mẹ

Đã lâu mẹ ngự chốn bồng lai...

Đêm chậm chạp đêm dài

Tôi lắng nghe hơi thở

Cám ơn đất trời núi sông nắng gió

Những ân tình đời tôi có được...

*

Và em ơi

Trái tim này

Tôi đặt vào tay em

Trái tim hồng hào yêu thương

Được mẹ tôi nuôi dưỡng thành người.

NGUYỄN HOÀNG THU

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/201912/an-tinh-2980369/