An toàn cho 'lá phổi xanh' nơi biên giới Tây Nam

Tết là thời điểm thời tiết ở miền Tây Nam Bộ nắng gay gắt, nguy cơ xảy ra cháy nổ bất cứ lúc nào. Có nhiệm vụ chăm sóc, quản lý hơn 462ha rừng theo Dự án 661 của Chính phủ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 2, Sư đoàn 4 (Quân khu 9) luôn phải túc trực bên chốt gác, bảo vệ an toàn cho những cánh rừng tràm.

Đưa chúng tôi đi thăm các chốt giữ rừng bằng vỏ lãi, Đại úy Lâm Thanh Phong, Đại đội trưởng Đại đội 5, Tiểu đoàn 2 chỉ tay về hướng vạt tràm đang trổ bông thơm ngát, chia sẻ: “Phần lớn diện tích rừng của đơn vị tiếp giáp với ruộng lúa của nhân dân. Những năm trước, sau khi thu hoạch, người dân thường tổ chức đốt đồng, tàn tro theo gió bay vào rừng rất nguy hiểm. Nhưng ý thức của bà con hiện nay đã rất tốt, vừa chăm lo phát triển sản xuất, nhiều người còn chung tay với bộ đội bảo vệ an toàn cho “lá phổi xanh”.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 4 (Quân khu 9) tuần tra, bảo vệ rừng.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 4 (Quân khu 9) tuần tra, bảo vệ rừng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, Ban chỉ huy Tiểu đoàn 2 đã tổ chức giáo dục, quán triệt, triển khai cho bộ đội thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của các cấp về công tác quản lý, bảo vệ rừng; cử cán bộ, chiến sĩ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, nâng cao trình độ sử dụng các loại trang bị được biên chế; tổ chức nạo vét, mở rộng hệ thống kênh mương, vừa làm đường băng cản lửa, vừa dẫn nước phòng, chống cháy rừng; xây dựng mới các chòi canh kiên cố thay thế các chòi cũ xuống cấp...

“Với phương châm phòng là chính, đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp tuần tra, canh gác bằng đường bộ, đường thủy vào ban ngày lẫn ban đêm để theo dõi, nắm tình hình. Hiện nay, tất cả cán bộ đơn vị đã sử dụng thành thạo, hiệu quả thiết bị flycam (thiết bị bay có gắn camera) để quản lý, bảo vệ rừng. Mỗi ngày đều phân công cán bộ sử dụng thiết bị flycam bay để tuần tra, quan sát, nắm chắc tình hình đất rừng được giao”, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Văn Bé, Chính trị viên Tiểu đoàn 2 cho biết: “Với phương châm đến từng hộ dân, nói từng việc, hướng dẫn từng người, chúng tôi còn tổ chức dán thông báo, cắm các biển báo như “Rừng Quân đội quản lý, không phận sự cấm vào”, “Cấm đốt lửa ven rừng”, trao đổi số điện thoại để liên lạc, hiệp đồng... Trong những ngày Tết, bà con sống ở bìa rừng còn vào các chốt thăm hỏi, tặng quà, tạo không khí ấm áp, nghĩa tình. Ngược lại, đơn vị cũng tổ chức đoàn thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các hộ dân có nhiều đóng góp, phối hợp, hỗ trợ tích cực trong công tác quản lý đất, bảo vệ rừng... mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị với nhân dân trên địa bàn ngày càng bền chặt”.

Bằng nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả, nhận thức, ý thức trách nhiệm của bộ đội và nhân dân về công tác bảo vệ rừng, bảo vệ đất quốc phòng ngày càng được nâng cao; năm 2025, Tiểu đoàn 2 được Bộ tư lệnh Quân khu 9 tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Kết quả, kinh nghiệm là tiền đề quan trọng để đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý đất, bảo vệ rừng và sự bình yên cho người dân nơi biên giới Tây Nam Tổ quốc.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/an-toan-cho-la-phoi-xanh-noi-bien-gioi-tay-nam-1024221