Ăn tối, ngắm pháo hoa ở du thuyền trên sông Sài Gòn

Thu Thảo hạnh phúc khi cùng chồng ngắm pháo hoa trên du thuyền tối 30/4. Khoảnh khắc này càng thêm đặc biệt khi đây là dịp kỷ niệm một năm ngày cưới của cả hai.

Người dân TP.HCM: 'Hai năm mới được xem màn pháo hoa đẹp như vậy' Tối 30/4, nhiều người dân TP.HCM thích thú với màn trình diễn pháo hoa kéo dài 15 phút ở khu vực đường hầm Thủ Thiêm (hầm sông Sài Gòn, TP Thủ Đức).

Kỷ niệm ngày cưới, anh Nguyễn Thành Tân (quận 9) khiến vợ bất ngờ khi thông báo đã đặt chỗ ăn buffet trên tàu du lịch khởi hành từ Cảng Sài Gòn, TP.HCM.

Ngày tỏ tình của hai vợ chồng cũng là trên một chuyến tàu du lịch sông Sài Gòn.

 TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức). Ảnh: Chí Hùng.

TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức). Ảnh: Chí Hùng.

“Lần đầu mang lại cảm xúc bất ngờ, còn trải nghiệm lần thứ hai là sự cảm động. Tối nay chúng tôi còn được ngắm pháo hoa từ khoảng cách gần, ngay hầm sông Sài Gòn”, chị Thu Thảo, vợ anh Tân, nói với Zing.

Đúng 21h, khi pháo hoa rực sáng một góc thành phố, hàng trăm khách trên thuyền đổ ra phía trước boong tàu để nhìn ngắm.

Nhiều người không kìm được sự bất ngờ, thốt lên trầm trồ khi chứng kiến khung cảnh rực rỡ.

 Anh Tân tạo bất ngờ cho vợ bằng bữa tối trên tàu du lịch sông Sài Gòn.

Anh Tân tạo bất ngờ cho vợ bằng bữa tối trên tàu du lịch sông Sài Gòn.

"Sau hai năm, TP.HCM mới lại tổ chức bắn pháo hoa. Ai cũng đều rất vui và hào hứng. Thành phố đang sôi động lại, bản thân mình cũng có nhiều kỳ vọng hơn”, chị nói.

Giống vợ chồng chị Thảo, dịp lễ năm nay, nhiều khách du lịch cũng như người dân TP.HCM lựa chọn trải nghiệm ăn uống, ngắm cảnh ở các du thuyền trên sông.

Bên cạnh việc tránh được cảnh chen chúc ở các tụ điểm vui chơi khác, mọi người còn được ngắm pháo hoa ở một trong những vị trí thuận lợi và đẹp nhất.

Trải nghiệm lần đầu

Dù 18h mới là giờ lên tàu, gia đình chị Trần Thị Thanh Hoa (quận 8) đã có mặt tại bến tàu từ lúc 15h30 để đề phòng kẹt xe và muốn có thêm thời gian chụp hình.

"Đại gia đình hơn 20 người, trong đó có cả bà con từ miền Trung vào chơi Sài Gòn, đã lên kế hoạch từ lâu. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi trải nghiệm ăn tối trên du thuyền", chị Hoa cho hay.

Sợ lễ đông khách, hết chỗ, nhà chị phải giữ vé khoảng 3 tuần trước ngày 30/4.

 Chị Hoa lần đầu trải nghiệm du thuyền trên sông Sài Gòn.

Chị Hoa lần đầu trải nghiệm du thuyền trên sông Sài Gòn.

"Đặt xong xuôi chúng tôi mới biết thành phố có tổ chức bắn pháo hoa. Thật may mắn vì sẽ có thêm nhiều trải nghiệm thú vị", chị nói.

Đợt lễ 30/4 mọi năm, trừ 2021 vì dịch bệnh, gia đình chị Hoa thường du lịch một số địa điểm gần TP.HCM.

Tuy nhiên, năm nay, mọi người quyết định thay đổi kế hoạch vì muốn một không gian riêng tư, thoải mái nhưng không phải di chuyển vất vả.

"Rất lâu rồi chúng tôi mới có cảm giác háo hức, chờ đón này. Thời tiết đẹp, thêm việc được ở cùng gia đình có cả người già, trẻ nhỏ, giây phút pháo hoa nở rộ trên bầu trời càng thêm tuyệt vời hơn", chị Hoa cho biết.

Chào mừng 47 năm thống nhất đất nước, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức), một điểm tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11). Thời gian bắn từ 21h đến 21h15 phút.

Ngay sau khi TP.HCM có chủ trương bắn pháo hoa, nhiều du thuyền, tàu du lịch trên sông Sài Gòn đã tung ra nhiều chương trình hấp dẫn để thu hút du khách đến dự tiệc tối, ngắm pháo hoa và nhanh chóng kín chỗ.

Du khách hào hứng chụp hình check-in trên tàu du lịch.

Du khách hào hứng chụp hình check-in trên tàu du lịch.

Ngắm thành phố ở góc mới mẻ

19h30 phút, tàu bắt đầu rời bến và xuôi theo con sông Sài Gòn, đi qua khu trung tâm náo nhiệt, Bến Bạch Đằng, Cảng Ba Son..., gia đình chị Uông Thuộc Linh (quận Bình Tân) nhanh chóng tiến về phía boong tàu để ngắm nhìn thành phố.

Không muốn đi du lịch xa vì sợ cảnh chen chúc, mệt mỏi, chị Linh đặt chỗ ăn tối trên tàu.

“Tôi thấy mọi người review khá nhiều trên mạng nên muốn thử. Sợ lễ 30/4 sẽ cháy vé nên tôi đặt chỗ trước khoảng 2 tuần. Điều tôi thích nhất là từ đây sẽ có view chụp hình rất đẹp, đặc biệt khi tàu chạy có thể ngắm thành phố đẹp lung linh ở một góc nhìn rất khác”, chị Linh nói.

Sau hai năm tạm nghỉ vì ngành du lịch đóng băng, anh Trần Văn Núi (32 tuổi) mới trở lại dẫn tour cho các đoàn khách trong nước từ đầu năm nay. Khi TP.HCM mở cửa hoàn toàn, đặc biệt Việt Nam bắt đầu đón du khách quốc tế, anh nhận thấy đã có nhiều khởi sắc.

Người dân hào hứng ngắm nhìn đợt pháo hoa đầu tiên được bắn lên tại đầu đường hầm sông Sài Gòn. Ảnh: Phương Lâm.

Người dân hào hứng ngắm nhìn đợt pháo hoa đầu tiên được bắn lên tại đầu đường hầm sông Sài Gòn. Ảnh: Phương Lâm.

“Tôi thường xuyên dẫn các đoàn khách 25-45 người trải nghiệm ăn uống và ngắm cảnh trên du thuyền. Mọi người rất thích thú khi được nhìn ngắm thành phố từ trên sông. Thường phải cuối tuần hoặc ngày lễ mới đông khách, ngày thường số người đặt tour còn hạn chế”.

Nguyễn Hoàng Ngân (25 tuổi, quận 4) cùng bạn trai lần đầu trải nghiệm ăn uống trên du thuyền sông Sài Gòn. Thấy không khí thoải mái, đặt vé vì vừa muốn được ăn uống, vừa ngắm pháo hoa đêm 30/4.

"Mình chọn tàu này bởi không gian rộng, đồ ăn ổn và không khí khá lãng mạn. Vừa có thể ăn uống, vừa được nhìn thành phố từ trên sông. Hôm nay ngày lễ nên tàu khá đông, dù vậy mọi người đều có vẻ thoải mái, háo hức khi được ngắm pháo hoa rực rỡ".

Đào Phương - Huệ lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/an-toi-ngam-phao-hoa-o-du-thuyen-tren-song-sai-gon-post1313452.html