Án tử cho kẻ sát nhân thù ghét những phụ nữ uống rượu

Vladimir Tretykov sinh năm 1953 ở thành phố Arkhangelsk, Nga trong gia đình có bố mẹ nghiện rượu và chịu khổ cực từ nhỏ. Lớn lên, Tretykov sẵn sàng sát hại những phụ nữ mà hắn cho là thích uống rượu, gồm cả 2 bé gái 15 tuổi…

Vladimir Tretykov đã bị kết án tử hình

Vladimir Tretykov đã bị kết án tử hình

Mùa thu năm 1977, điều tra viên Viện công tố quận Lomonosov, thành phố Arkhangelsk nhận được tin báo về việc phát hiện đầu người phụ nữ tại công trường xây dựng. Gần đó, các công nhân cũng tìm thấy mảnh thi thể của người phụ nữ khác...

Cơ quan điều tra không xác định được danh tính nạn nhân. Còn bác sĩ pháp y khẳng định rằng, 2 nữ nạn nhân này thích uống rượu. Điều tra viên Donat Popov sau đó đến Trung tâm cai nghiện Arkhangelsk và được một bệnh nhân giúp nhận dạng 2 nữ nạn nhân. Đó là Maria Gerasimova và Anna Popova. Họ là các bạn nhậu của anh ta.

Khám xét nơi ở của những người thân bị tình nghi của 2 nạn nhân, cơ quan điều tra không thu được chứng cứ liên quan đến vụ án. Hơn nữa, họ đều có chứng cứ ngoại phạm. Theo mẹ của Anna, con gái bà có bạn trai là Kuznetsov. Tuy nhiên, anh này khẳng định rằng mình đã lâu không gặp cô. Khám xét nơi ở của Kuznetsov, điều tra viên thu được dấu vết máu của cô Anna. Kuznetsov thừa nhận đập đầu cô gái đó vào bàn, nhưng khẳng định mình không giết người.

Sau khi kiểm tra các phần thi thể còn lại, các điều tra viên cho rằng những người phụ này nữ bị một kẻ chuyên nghiệp sát hại. Đó có thể là người bán thịt hoặc bác sĩ phẫu thuật. Do không thể xác định được nghi phạm, các điều tra viên bắt đầu quan tâm tới những người phụ nữ mất tích trước đó…

Vào tháng 1-1978, hai bé gái Irina Ignakhina và Sveta Yeremeeva (cùng 15 tuổi) đã biến mất không dấu vết ở Arkhangelsk. Các bé học cùng trường và đã rủ thêm cô bạn gái nữa đi xem hài kịch. Tuy nhiên, không ai gặp lại 2 bé gái đó nữa. Khi đang cố gắng tìm kiếm dấu vết của 2 bé gái mất tích, cảnh sát lại nhận được tin báo về việc Angelina Koroleva, nữ nhân viên quán cà phê mất tích. Bà mẹ cho biết rằng, con gái đã lâu không về nhà. Cô có thể sống cùng với nhân tình trẻ. Anh này làm việc ở công ty đường sắt và vừa được nhận một căn hộ mới.

Gặp các cán bộ quản lý nhà ga và công nhân đường sắt, các điều tra viên biết được rằng nhân tình của cô Koroleva là Vladimir Tretykov. Người công nhân này không hút thuốc, không uống rượu, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại căn hộ của mình, Tretykov nói rằng, anh ta không biết cô Koroleva là ai và không đưa phụ nữ về nhà. Tuy nhiên, các điều tra viên nhìn thấy chiếc váy phụ nữ giống với những gì mà mẹ của Koroleva đã mô tả.

Khi biết điều tra viên đã nhìn thấy chiếc váy, Tretykov nói ngay rằng anh ta và Koroleva chia tay từ lâu, sau đó còn nói thêm rằng anh ta ghét phụ nữ say rượu. Tretykov được mời tới đồn cảnh sát lấy lời khai và sau đó bị tạm giữ. Lục soát nơi ở của Tretykov, các điều tra viên phát hiện chiếc rìu, nhiều đồ lót, váy, áo len của phụ nữ. Tại ban công, kiểm tra 2 chiếc túi, một điều tra viên đã phát hiện phần đầu của phụ nữ cùng nhiều mảnh thi thể sau đó được xác định là của Irina và Sveta. Các bé gái này được Tretykov mời “uống chút rượu” và bị đã sát hại…

Tretykov sinh ra trong gia đình có bố mẹ nghiện rượu. Sau khi mẹ đến sống với người đàn ông khác tại Tashkent (Uzbekistan), Tretykov ở với bà. Do từng phụ giúp người giết mổ gia súc, Tretykov dễ dàng phân xác các nạn nhân. Hắn cũng đã giết cô Koroleva. Họ từng sống chung nhưng Koroleva uống rượu và cãi nhau với hắn. Một lần, khi thấy Koroleva say rượu, Tretykov sát hại người tình rồi giấu ở dưới hệ thống đường ống gần một trường dạy nghề… Tretykov sau đó thừa nhận đã giết hại 7 người và bị tuyên án tử hình. Bản án được thi hành vào ngày 19-8-1979.

Theo Argumenty i Fakty

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/an-tu-cho-ke-sat-nhan-thu-ghet-nhung-phu-nu-uong-ruou-post578575.antd