Ấn tượng 1.001 rùa gốm 'cất tiếng' kêu gọi bảo vệ môi trường biển

Triển lãm nghệ thuật sắp đặt 'Phiêu' của nghệ sỹ Cao Thanh Thà gồm 1.001 rùa gốm độc bản, gửi thông điệp kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường biển và đa dạng sinh học biển.

Ngày 15/6, triển lãm nghệ thuật sắp đặt “Phiêu" của nghệ sỹ Cao Thanh Thà kể về hành trình của rùa biển từ khi sinh ra, sống sót cho đến khi trưởng thành và quay trở lại chính nơi chào đời để đẻ trứng, tạo ra sự sống mới.

Với sự bảo trợ chuyên môn của Liên minh Bảo tồn Thiên Quốc tế (IUCN) Việt Nam và Dự án Born to be wild, triển lãm hướng đến Ngày Rùa biển thế giới 16/6, gửi đi thông điệp về bảo tồn các loài rùa biển, bảo tồn đa dạng sinh học biển.

Hình ảnh 1.001 rùa biển bằng gốm được nặn hoàn toàn bằng tay, gây ấn tượng mạnh cho khách tham quan bởi tính độc đáo riêng có.

Các tác phẩm được trưng bày thành 6 cụm nghệ thuật sắp đặt: “Đại dương tươi đẹp,” “Không gian thực tại,” “Tương lai,” “Dòng hải lưu,” “Xoáy ngầm” và “Trở về.”

 Triển lãm thôi thúc người xem suy nghĩ về vấn đề môi trường biển. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Triển lãm thôi thúc người xem suy nghĩ về vấn đề môi trường biển. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Khép lại triển lãm, khách tham quan có thể bước vào hoạt động “Lưu dấu” để cùng ký tên lên quả trứng rùa khổng lồ, thể hiện sự đồng lòng chung tay bảo vệ rùa biển.

Cũng trong khuôn khổ triển lãm, khách tham quan có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm như: Nặn, tô màu, trang trí, vẽ tranh, đọc sách, tìm hiểu về rùa biển và đại dương.

Nghệ sỹ điêu khắc Cao Thanh Thà cho biết ý tưởng của triển lãm hình thành sau 12 ngày đêm trực tiếp tham gia công tác cứu hộ, bảo tồn rùa biển tại Côn Đảo. Chị đã đồng hành cùng IUCN Việt Nam để tham gia công tác truyền thông bảo tồn rùa biển và môi trường biển.

Nghệ sỹ Thanh Thà gọi hành trình đến với “Phiêu” là cuộc dấn thân vào điêu khắc nghệ thuật, là nơi để tác giả chia sẻ góc nhìn của mình về vai trò của nghệ thuật và sáng tạo đối với cuộc sống.

“Triển lãm không chỉ hướng đến mục đích truyền thông, giáo dục tăng cường nhận thức về bảo vệ thiên nhiên, bảo tồn động vật hoang dã và sự đa dạng giống loài, mà còn là nơi phát đi thông điệp về sự tôn trọng tính tự nhiên, tự do, độc lập, khác biệt của mỗi người trong xã hội,” nghệ sỹ chia sẻ.

Theo nghệ sỹ, rùa biển bơi hàng ngàn dặm đại dương trong suốt cuộc đời dài của mình. Chúng đợi hàng thập kỷ cho đến khi có thể sinh sản, quay trở lại những bãi biển nơi chúng được sinh ra để đẻ trứng. Con cái có thể đẻ hàng trăm quả trứng trong một mùa làm tổ, nhưng rất ít con non sống sót qua năm đầu đời. Ngoài những thách thức tự nhiên đáng kể này, rùa biển phải đối mặt với nhiều mối đe dọa do con người gây ra, chẳng hạn như khai thác không chủ ý, thương mại, buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp và biến đổi khí hậu.

Tỷ lệ sống sót 1/1.000 đã nói lên tất cả mức độ phiêu lưu của đời sống rùa biển. Và đó cũng là cái tứ để nghệ sỹ điêu khắc Cao Thanh Thà chọn cho triển lãm nghệ thuật đầu tiên của mình. Con số 1.001 gồm 1.000 trứng, con non rùa biển và 1 rùa cái trưởng thành, trở về nơi được sinh ra để lại tiếp tục tạo nên một sự sống mới.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 19/6 tại 93 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

 Các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt tại triển lãm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt tại triển lãm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Nghệ sỹ Cao Thanh Thà đã tham gia nhiều dự án nghệ thuật trên khắp các vùng biển của Việt Nam như:

- Dự án trại sáng tác nghệ thuật từ rác thải và phao xốp tại Vịnh Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh năm 2018

- Dự án “Đại dương nổi trên cạn” làm từ các loại rác thải ở khu bảo tồn đảo Hòn Cau, Bình Thuận năm 2019

- Dự án trang trí phố đi bộ tại bến du thuyền Ana Marina Nha Trang với chủ đề “Đại dương” sử dụng các vật liệu được tái chế từ rác thải nhựa và thân thiện với môi trường năm 2020

- Dự án bảo tồn rùa biển và sáng tác nghệ thuật tại Côn Đảo năm 2021

- Dự án bảo tồn rùa biển và sáng tạo nghệ thuật từ rác thải tại đảo Hòn Cau năm 2022

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/an-tuong-1001-rua-gom-cat-tieng-keu-goi-bao-ve-moi-truong-bien-post959283.vnp