An yên trong những ngôi nhà mới
Từ sự chung tay, góp sức của các tấm lòng hảo tâm, tổ chức thiện nguyện, nhiều nhà Đại đoàn kết, nhà Nhân ái được xây dựng, mang đến niềm vui, sự sẻ chia với những người nghèo khó chạm tới giấc mơ an cư.

Bà Mang Thị Liễu (thôn Hòa Ngãi, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa) cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm trong ngày về nhà mới. Ảnh: KIM LIÊN
Nhà Đại đoàn kết ấm tình thương
Mới đây, chúng tôi có dịp đến thăm, mừng nhà mới gia đình bà Mang Thị Liễu, ở thôn Hòa Ngãi, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa. Ngước nhìn ngôi nhà khang trang, thoáng đãng còn thơm mùi sơn mới, bà Liễu mừng vui bộc bạch: “Ở cái tuổi gần đất xa trời, được sống trong ngôi nhà Đại đoàn kết này, tôi vui lắm, an tâm lắm. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ”.
Chị Nguyễn Thị Bích, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Sơn Định cho biết, nhiều năm qua, bà Liễu sống neo đơn trong ngôi nhà sàn đã xuống cấp; các con bà có gia đình riêng nhưng đều nghèo khó nên chưa có điều kiện giúp mẹ. Từ nguồn hỗ trợ Quỹ Vì người nghèo của xã 50 triệu đồng cùng sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và bà con trong thôn giúp ngày công, ngôi nhà Đại đoàn kết mau chóng hoàn thành, giúp bà Liễu an cư trong ngôi nhà mới.
Không chỉ bà Liễu, 3 gia đình Sô Thị Múc, Lê Thị Ngọc Trang và Lê Ngọc Vàng cùng ở thôn Hòa Ngãi cũng được hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ để hoàn thiện nhà mới.
Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Định vui mừng bày tỏ: Địa phương rất vui khi có nhiều gia đình an cư trong những ngôi nhà Đại đoàn kết. Ngoài nguồn hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ, chúng tôi tranh thủ nguồn ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, hội nhóm thiện nguyện hoàn thành 11 ngôi nhà Đại đoàn kết giúp bà con ổn định cuộc sống.
Ước mơ thành hiện thực
Rời thôn Hòa Ngãi, chúng tôi đến mừng nhà mới cùng gia đình chị Hờ Quý ở buôn Học, xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa. Nở nụ cười tươi, rạng rỡ đón khách, Hờ Quý phấn khởi: “Hôm nay là ngày vui nhất của mình. Trước đây, dù trong giấc mơ mình cũng không nghĩ có nhà đẹp như thế này để ở. Mình rất biết ơn MTTQ xã, nhóm Xứ Nẫu TV cùng bà con trong buôn đã giúp gia đình mình có nhà mới để sinh sống lâu dài”.
Ông Đinh Trọng Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Krông Pa, cho biết vợ chồng Hờ Quý cưới nhau với hai bàn tay trắng. Chồng là người của xã Ea Lâm (huyện Sông Hinh) sang làm thuê, rồi bén duyên với Hờ Quý. Nhiều năm qua, vợ chồng cùng 3 con nhỏ sống trong ngôi nhà mái tôn nóng bức, đã hư hỏng mà chưa có tiền sửa chữa. Vì chồng của Hờ Quý không có hộ khẩu tại địa phương nên gia đình Hờ Quý không thuộc diện hộ nghèo. Được Ủy ban MTTQ xã kết nối với nhóm Xứ Nẫu TV hỗ trợ 70 triệu đồng, Hờ Quý vay ưu đãi 20 triệu đồng để hoàn thiện ngôi nhà mới, đủ chỗ cho cả gia đình sinh sống.
Hỗ trợ xây nhà cho người nghèo là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không để ai bị bỏ lại phía sau. Sự chung tay của các tổ chức, hội nhóm thiện nguyện là rất ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta. Đây cũng chính là động lực, niềm tin giúp các hộ vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày bàn giao nhà, Hờ Quý còn được trưởng nhóm Xứ Nẫu TV Nguyễn Hữu Của tặng bếp gas, nồi cơm điện, 2 máy quạt, ấm siêu tốc, gối nệm, mền mùng, lương thực thực phẩm trị giá 3 triệu đồng giúp gia đình Hờ Quý có dụng cụ sinh hoạt hằng ngày. Ba đứa con của Hờ Quý lỏn lẻn cười, nấp sau hiên nhà nhìn khách đến chung vui mà ánh mắt rạng ngời hạnh phúc.
Rất cảm động, khi phát biểu trong lễ bàn giao nhà cho Hờ Quý, ông Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Krông Pa chia sẻ: “Địa phương rất mừng khi trong xã có thêm hộ đồng bào khó khăn được hỗ trợ xây nhà mới từ nguồn hỗ trợ của nhóm Xứ Nẫu TV. Niềm vui của gia đình Hờ Quý cùng chính là niềm vui của chúng tôi. Từ nhiều nguồn hỗ trợ, xã đang triển khai xây dựng 55 ngôi nhà Đại đoàn kết, với số tiền 3,3 tỉ đồng giúp bà con ổn định cuộc sống”.
Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/toa-soan-ban-doc/202506/an-yentrong-nhung-ngoi-nha-moi-b9919c4/