Ðảng ta rạng rỡ 90 xuân

Hát múa mừng Ðảng, mừng xuân - Ảnh: MINH NGUYỆT

Ra đời xuân Canh Ngọ 1930, năm nay, Canh Tý 2020, Ðảng ta tròn 90 xuân.

Chưa tới tuổi bách niên mà Ðảng ta đã trải qua một chặng đường dài, lập nên nhiều kỳ tích, làm rạng rỡ non sông gấm vóc của ta.

Ngay từ khi mới ra đời, ở tuổi còn niên thiếu, Ðảng đã chứng tỏ được vai trò lãnh đạo của mình: dẫn dắt phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931), rồi phong trào Mặt trận dân chủ Ðông Dương (1936-1939), khởi nghĩa Nam Kỳ (1940), tiến lên cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc (1941-1945).

Năm 1945, vào tuổi trăng tròn, Ðảng ta đã lãnh đạo toàn dân đứng dậy, làm Cách mạng Tháng Tám thành công, đánh đổ ách thống trị thực dân hơn 80 năm, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.

Năm 1951, trong Báo cáo chính trị tại Ðại hội II của Ðảng, Bác Hồ nói: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Ðảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

Năm 1954, vào tuổi tráng niên, Ðảng cùng quân dân ta

Chín năm làm một Ðiện Biên

Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng

Ðã giải phóng nửa nước và đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Ðã đánh bại một đế quốc to, góp phần dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi thế giới.

Năm 1960, Ðảng ta tròn 30 tuổi, tuổi tam thập nhi lập, như cha ông ta xưa đã nói. Chẳng những thế, Ðảng ta còn hơn cả nhi lập nữa. Trong cuộc mít tinh kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ðảng, Bác Hồ nói: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền tự hào nói rằng Ðảng ta thật là vĩ đại. Vĩ đại vì Ðảng ta là con nòi, xuất thân từ giai cấp lao động. Vì Ðảng ta ngay từ ngày mới ra đời liền giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn quân ta tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc. Vì Ðảng ta đang lãnh đạo nhân dân thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng đời sống vui tươi, ấm no và mỹ tục thuần phong”.

Năm 1969, Bác Hồ đi vào thế giới người hiền. Trong Di chúc để lại, Bác căn dặn: Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Ðồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

Còn non, còn nước, còn người.

Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!

Năm 1975, Ðảng ta tròn 45 tuổi. Cuộc chiến đấu ròng rã 20 năm chống đế quốc Mỹ xâm lược đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Ðất nước thống nhất. Bắc Nam sum họp một nhà. “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc” (Báo cáo của đồng chí Lê Duẩn tại Ðại hội IV của Ðảng).

Rạng rỡ biết bao bộ mặt của đất nước, của dân tộc và của Ðảng ta qua hai cuộc kháng chiến cứu nước thiêng liêng. Càng rạng rỡ thêm với những thành tựu to lớn giành được sau 45 năm xây dựng hòa bình.

Nói là xây dựng hòa bình, thật ra 10 năm đầu (1975-1985), đất nước vẫn còn trong tình trạng chiến tranh. Chiến tranh ở hai đầu biên giới. Chiến tranh giúp nhân dân Campuchia anh em thoát khỏi họa diệt chủng. Ngoài ra, di hại của chiến tranh vẫn còn rất nghiêm trọng. Nạn di tản ào ạt. Kinh tế bị tàn phá nặng nề, lại còn bị bao vây và cấm vận ngặt nghèo. Viện trợ từ bên ngoài liên tục bị cắt giảm.

Thế nhưng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, với tấm lòng kiên định và kiên trì phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, Ðảng ta đã vượt qua tất cả.

Năm 1986 đánh dấu một bước ngoặt mới trong xây dựng hòa bình. Cuối năm ấy, Ðại hội VI của Ðảng với tư duy mới và cách nhìn mới, đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện. Ðổi mới từ kinh tế, chính trị đến các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Một chương mới của phát triển đất nước đã được mở ra.

Nhìn lại 20 năm, rồi 30 năm đổi mới, các Ðại hội X, XI và XII, đều có cùng nhận định: những thành tựu đạt được là to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu ấy, bao gồm cả kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, đã làm thay đổi căn bản bộ mặt của đất nước. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia và vị thế quốc tế của nước ta không ngừng được nâng cao.

Còn nhớ năm 1994, tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII, Ðảng ta từng cảnh báo “nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới”. Nay thì về kinh tế, nước ta đã từ khủng hoảng ra khỏi khủng hoảng, từ nước nghèo và kém phát triển trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, rồi từ phấn đấu để cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, tiến lên thành nước công nghiệp hiện đại (hay nước phát triển) theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI này.

Không phải trong nước mà ngoài nước, từng có dư luận Việt Nam sẽ trở thành con rồng hay con hổ mới ở châu Á. Mới đây, WB đánh giá rằng Việt Nam là nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực.

Về chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân đã có những bước tiến đáng ghi nhận. Ðấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cũng đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt, được đảng viên, cán bộ và nhân dân hoan nghênh, đồng tình và ủng hộ.

Cương lĩnh năm 1991, bổ sung, phát triển năm 2011, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định “Tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ, tập hợp, cổ vũ toàn Ðảng, toàn dân ta, là nền tảng để Ðảng ta tiếp tục phát triển hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hoàn thiện đường lối xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới”.

Tự hào về những thành tựu đạt được, chúng ta không quên rằng trước mắt chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Bài viết này không nêu lên những mặt yếu kém, khuyết điểm và bất cập trên nhiều mặt công tác của Ðảng ta. Chỉ xin nhắc lại một điều, bài học thứ 5 trong Cương lĩnh của Ðảng: “Sự lãnh đạo đúng đắn của Ðảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam”. Vâng. Phải là sự lãnh đạo đúng đắn, chứ không phải bất cứ sự lãnh đạo nào khác.

HÀ ÐĂNG

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/76/234208/%C3%B0ang-ta-rang-ro-90-xuan.html