[Ảnh] 25 năm Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình
Ngày 19/5/2026, đánh dấu 25 năm kể từ ngày Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện Nghi lễ thượng cờ, hạ cờ quốc gia trên Quảng trường Ba Đình (19/5/2001-19/5/2026).

Quốc kỳ tung bay trong nắng sớm.
Giữa không gian thiêng liêng của Quảng trường Ba Đình, đúng 6 giờ 30 phút, tiếng Quốc thiều vang lên cùng lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành hình ảnh thiêng liêng, in sâu trong tâm thức nhiều thế hệ người dân Việt Nam.
Nghi lễ thượng cờ, hạ cờ hằng ngày thu hút nhiều người dân và khách quốc tế đến tham quan, chứng kiến, đặc biệt là vào các dịp lễ, Tết, các ngày kỷ niệm của đất nước.
Thực hiện Thông tư 51/2025/TT-BQP ngày 23/6/2025 "Quy định về tổ chức Nghi lễ thượng cờ, hạ cờ quốc gia trên Quảng trường Ba Đình", Đoàn 275 đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, trang trọng, đúng các nội dung được quy định.
Thông tư đã thể chế hóa quy trình, cách thức thực hiện Nghi lễ thượng cờ, hạ cờ quốc gia trên Quảng trường Ba Đình thành quy định pháp luật để thống nhất thực hiện, nâng cao hiệu quả phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho nghi lễ, tăng cường chất lượng tuyên truyền về Nghi lễ thượng cờ, hạ cờ quốc gia nói riêng và ý nghĩa chính trị, văn hóa của Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cửa chính Lăng Bác được mở trước khi Lễ Thượng cờ diễn ra.

Đội tiêu binh danh dự tập kết ra vị trí phía sau Lăng Bác hoàn thành mọi công tác chuẩn bị.

Đội tiêu binh danh dự tập kết ra vị trí phía sau Lăng Bác hoàn thành mọi công tác chuẩn bị.

5 giờ 53 phút, trên nền nhạc bài hát "Tiến bước dưới quân kỳ" của nhạc sĩ Doãn Nho, Đội tiêu binh gồm 34 cán bộ, chiến sĩ tiến vào quảng trường. 34 cán bộ chiến sĩ tượng trưng cho 34 đội viên Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Suốt một phần tư thế kỷ, trong mọi điều kiện thời tiết, những bước chân đều tăm tắp, động tác điều lệnh chuẩn xác và khí thế trang nghiêm của cán bộ, chiến sĩ Đoàn 275 không chỉ góp phần giữ gìn sự tôn nghiêm nơi trái tim chính trị của cả nước, mà còn bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc.

Tổ Quốc kỳ đi nghiêm tiến lên bậc thềm dưới chân cột cờ và thực hiện liên kết cờ.

Quốc kỳ tung bay trong nắng sớm.

Quốc kỳ tung bay trong nắng sớm.

Đội 1, Đoàn 275 vinh dự được giao nhiệm vụ thực hiện nghi lễ suốt 25 năm qua.

Khi Quốc kỳ tung bay và Quốc thiều được cử hành, các chiến sĩ đứng nghiêm, thực hiện động tác chào; người dân và du khách cũng gác lại các hoạt động, hướng mắt dõi theo lá Quốc kỳ từ từ được kéo lên đỉnh cột cờ và cùng hát vang "Tiến quân ca".

Sau khi thực hiện nghi lễ chào cờ, đội tiêu binh hành tiến một vòng qua trước Lăng, duyệt đội ngũ.

Suốt 25 năm thực hiện Lễ Thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình, dù trong bất luận điều kiện hoàn cảnh, thời tiết, cán bộ chiến sĩ Đoàn 275 vẫn luôn kiên định, vững vàng, thực hiện từng động tác điều lệnh chuẩn mực, trang trọng thể hiện khí phách, sự hùng mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-25-nam-le-thuong-co-tren-quang-truong-ba-dinh-post962992.html






![[Video] Chuyện kể về những lần sinh nhật Bác](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_05_19_14_55188526/ac78530c66478f19d656.jpg)




