Anh 3-0 Costa Rica: Anthony Gordon tỏa sáng, Tam Sư gửi lời tuyên bố 'đanh thép' tới các đối thủ
Đội tuyển Anh đã khép lại giai đoạn chuẩn bị cho World Cup bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Costa Rica trên sân Inter&Co Stadium (Orlando, Mỹ). Trong một trận đấu bị trì hoãn gần một giờ vì giông bão, thầy trò HLV Thomas Tuchel vẫn thể hiện sự vượt trội hoàn toàn, với Anthony Gordon là ngôi sao thi đấu nổi bật nhất.

Thời tiết không thể ngăn cản sự hưng phấn của Đội tuyển Anh
Cơn mưa lớn và sấm sét tại Orlando khiến trận giao hữu cuối cùng của tuyển Anh trước thềm World Cup phải lùi giờ bóng lăn. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm sự hưng phấn của Tam Sư.
Ngay phút thứ 9, Anthony Gordon có pha đi bóng tốc độ bên cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi để Declan Rice dứt điểm. Tiền vệ ngôi sao của Arsenal sút bóng chạm chân hậu vệ Costa Rica, đổi hướng qua đó mở tỷ số cho đội tuyển Anh.
Sau bàn thắng sớm, đội bóng áo trắng tiếp tục tạo ra thế trận áp đảo. Harry Kane liên tục uy hiếp khung thành đối phương, trong khi Noni Madueke và Gordon khiến hàng thủ Costa Rica liên tục chao đảo với các pha đi bóng lắt léo ở hai bên cánh.
Dù vậy, sự xuất sắc của thủ thành Sequeira cùng một chút thiếu may mắn khiến Tam Sư chưa thể nhân đôi cách biệt trong hiệp một.
Anthony Gordon ghi dấu ấn đậm nét
Nếu bàn mở tỷ số cho thấy khả năng tạo đột biến của Gordon, thì hiệp hai là lúc cầu thủ mới chuyển đến Barcelona khẳng định giá trị của mình.
Sau khi vào sân, Eberechi Eze kiếm về một quả phạt đền cho tuyển Anh. Trong bối cảnh Harry Kane đã rời sân, Gordon tự tin nhận trách nhiệm thực hiện và tung cú sút đầy uy lực, nâng tỷ số lên 2-0.
Không chỉ ghi bàn, cầu thủ chạy cánh 25 tuổi còn liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Costa Rica bằng tốc độ và những pha xử lý trực diện. Màn trình diễn này giúp anh ghi điểm mạnh mẽ trong cuộc cạnh tranh suất đá chính trong hệ thống chiến thuật của HLV Thomas Tuchel.

Dấu ấn của Bellingham và các phương án dự phòng
Một trong những điểm tích cực khác trong trận này của đội tuyển Anh là màn trình diễn của Jude Bellingham. Tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid hoạt động năng nổ ở vị trí số 10, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và đóng vai trò trung tâm trong các đợt tấn công của đội bóng áo trắng.
Bellingham cũng là người góp công lớn trong tình huống dẫn đến quả phạt đền của Gordon sau khi anh rê bóng vượt qua nhiều cầu thủ Costa Rica. Khi Kane rời sân, chính anh được trao băng đội trưởng, cho thấy vị thế ngày càng quan trọng trong đội hình Tam Sư.
Ở tuyến dưới, Declan Rice nhanh chóng bắt nhịp sau khi hội quân muộn do bận tham dự trận chung kết Champions League cùng Arsenal. Bộ đôi trung vệ John Stones và Ezri Konsa gần như không phải đối mặt với nhiều áp lực khi Costa Rica tạo ra rất ít cơ hội nguy hiểm.

Watkins ấn định chiến thắng
Sau hàng loạt sự thay đổi nhân sự ở nửa cuối trận, tuyển Anh vẫn duy trì được cường độ tấn công cao. Morgan Rogers, Marcus Rashford và Bukayo Saka đều mang đến nguồn năng lượng mới mẻ khi được tung vào sân.
Phút 87, Rogers tung cú sút buộc thủ môn Abraham Madriz phải đẩy bóng. Ollie Watkins xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để đánh đầu bồi ghi bàn, qua đó ấn định chiến thắng đậm đà 3-0 cho đội tuyển Anh.

Sẵn sàng cho thử thách mang tên Croatia
Chiến thắng trước Costa Rica giúp tuyển Anh kéo dài đà hưng phấn trước ngày bước vào chiến dịch World Cup 2026. Quan trọng hơn, HLV Thomas Tuchel đã nhận được nhiều tín hiệu tích cực khi ông đang cố gắng xây dựng lối chơi cân bằng với các trụ cột giàu kinh nghiệm và những ngôi sao trẻ đầy khát khao chinh phục.
Sau hai trận giao hữu toàn thắng trước New Zealand và Costa Rica, Tam Sư giờ đây có thể hướng toàn bộ sự tập trung vào trận đấu với Croatia ở lượt trận mở màn bảng L - cuộc so tài hứa hẹn sẽ quyết định trực tiếp đến tham vọng tại giải đấu của đội tuyển Anh. Các đối thủ còn lại của Thomas Tuchel và các học trò ở vòng bảng sẽ là Ghana và Panama.











