Anh bản lĩnh trong loạt sút luân lưu, Hà Lan ngược dòng vào bán kết

Đội tuyển Anh có chiến thắng nghẹt thở trên chấm 11m trước Thụy Sĩ, Hà Lan vất vả đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ là diễn biến trong những trận tứ kết cuối cùng của Euro 2024.

 Các cầu thủ Anh tự tin trên chấm 11m. Ảnh: UEFA

Các cầu thủ Anh tự tin trên chấm 11m. Ảnh: UEFA

Anh thể hiện bản lĩnh

Đối đầu với Thụy Sĩ ở tứ kết, đội tuyển Anh thiếu vắng trung vệ đã chơi chắc chắn từ đầu giải Marc Guehi do án treo giò. Huấn luyện viên (HLV) Southgate bố trí Ezri Konsa thay thế Guehi để đá cặp trung vệ với John Stones. Đây cũng là trận đấu thứ 100 mà HLV Southgate dẫn dắt đội tuyển Anh, trong khi học trò của ông, tiền vệ Bellingham trở thành cầu thủ trẻ nhất từng chơi ở hai trận tứ kết Euro (anh đã thi đấu tại Euro 2020 và Euro 2024). Về phía Thụy Sĩ, HLV Murat Yakin quyết định giữ nguyên niềm tin vào đội hình đã đánh bại Italia ở vòng 1/8.

45 phút đầu tiên của trận đấu là một hiệp đấu mà hai đội thi đấu với tâm thế cẩn trọng, tránh mắc sai sót. Cuộc chiến ở khu vực giữa sân khá quyết liệt khi cả hai chủ động chiếm quyền kiểm soát bóng để triển khai thế trận. Gặp khó trong triển khai bóng ở trung lộ, hai đội chủ động thực hiện những pha tạt bóng từ hai biên nhưng không tạo được nhiều cơ hội. Phút 13, Saka tạt bóng để Rice có cú sút ở rìa vòng cấm nhưng các hậu vệ Thụy Sĩ đã cản phá. Saka cũng là nhân tố tạo đột biến của Anh trong hiệp 1 với những pha xoay xở trong phạm vi hẹp và những tình huống tạt bóng gây khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương như tình huống kết nối với Bellingham ở phút 35 nhưng tiền vệ này không thể dứt điểm thành công. Điểm nhấn cuối cùng của hiệp 1 là tình huống Saka đột phá ở cánh phải rồi chuyền bóng để Mainoo băng vào dứt điểm nhưng đội trưởng Xhaka của Thụy Sĩ đã can thiệp kịp thời. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng.

 Bàn thắng của Embolo không đủ giúp Thụy Sĩ đi tiếp. Ảnh: UEFA

Bàn thắng của Embolo không đủ giúp Thụy Sĩ đi tiếp. Ảnh: UEFA

Những phút đầu hiệp 2 diễn ra với tốc độ nhanh hơn khi Anh chủ động đẩy cao nhịp độ, tuy nhiên sự thiếu chính xác trong những tình huống xử lý cuối cùng khiến họ không tạo được nguy hiểm về khung thành của Sommer phía Thụy Sĩ. Mãi đến phút 52, khán giả mới được chứng kiến cú dứt điểm trúng đích đầu tiên của trận đấu khi Embolo có tình huống xoay sở và dứt điểm trong vòng cấm nhưng cú sút của anh quá nhẹ và không làm khó được thủ môn Pickford của Anh. Khoảng thời gian giữa hiệp 2, cả hai đội luân phiên kiểm soát thế trận và tạo nên những tình huống hãm thành nguy hiểm. Tuy nhiên những nỗ lực của các cầu thủ đều không thành công.

Kịch tính của trận đấu đến trong 15 phút cuối hiệp 2, mở đầu với bàn mở tỷ số của Thụy Sĩ. Phút 76, Ndoye có tình huống đưa bóng vào từ cánh phải, bóng chạm chân Stones đổi hướng, tạo cơ hội để Embolo nhoài người dứt điểm đưa Thụy Sĩ vươn lên dẫn trước. Bị dẫn bàn, HLV Southgate thực hiện 3 sự thay đổi người khi đưa Palmer, Eze và Shaw vào sân nhằm gia tăng sức ép về phía khung thành Thụy Sĩ. Chỉ ít phút sau, “Tam sư” có được điều mình cần ở phút 80, Saka có pha đi bóng cắt vào trong từ cánh phải rồi tung cú sút đưa bóng đập mép trong cột dọc đi vào lưới, gỡ hòa cho tuyển Anh. Những phút còn lại của trận đấu, hai đội không tạo ra quá nhiều cơ hội, trận đấu buộc phải bước vào hiệp phụ.

 Pickford xuất sắc cản phá cú sút của Akanji. Ảnh: UEFA

Pickford xuất sắc cản phá cú sút của Akanji. Ảnh: UEFA

30 phút hiệp phụ chứng kiến thế trận phòng ngự chắc chắn của Thụy Sĩ, trong khi Anh bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Sommer. Thụy Sĩ chỉ đẩy cao đội hình trong 5 phút cuối của hiệp phụ thứ hai và suýt nữa có được bàn thắng khi Shaqiri đá phạt góc trúng khung gỗ của Anh ở phút 116, sau đó Widmer có cú sút xa khiến Pickford vất vả cản phá. Không thể có thêm bàn thắng, hai đội phải định đoạt thắng thua trên chấm 11m. Trong loạt luân lưu cân não, trong khi Akanji của Thụy Sĩ không đánh bại được Pickford, các cầu thủ Anh đã thể hiện được bản lĩnh với việc thực hiện thành công cả 5 cú sút của mình, qua đó giành chiến thắng chung cuộc.

Hà Lan ngược dòng trong 6 phút

Sau chiến thắng đầy cảm xúc trước Áo ở vòng 1/8, Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào tứ kết với tổn thất về lực lượng khi Kokcu, Yusek và Demiral vắng mặt vì bị treo giò, tuy vậy HLV Montella đón chào sự trở lại của đội trưởng Calhanoglu. Trong khi đó HLV Koeman của Hà Lan tiếp tục tin tưởng Bergwijn cho vị trí chạy cánh phải mặc dù tiền đạo này chơi không thuyết phục ở vòng 1/8.

 Stefan de Vrij đánh đầu ghi bàn cho Hà Lan. Ảnh: UEFA

Stefan de Vrij đánh đầu ghi bàn cho Hà Lan. Ảnh: UEFA

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Lan đẩy cao đội hình và triển khai lối chơi tấn công tốc độ. Phút thứ 2, Depay có tình huống đi bóng khéo léo nhưng cú sút của anh không đưa bóng đi trúng đích. Đối đầu với sức tấn công mạnh mẽ từ Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ chủ động lùi sâu, thi đấu bình tĩnh, tập trung hóa giải những tình huống triển khai bóng của đối phương, đồng thời rình rập chờ cơ hội phản công. Kế hoạch của đội bóng áo trắng phát huy tác dụng với bàn thắng mở tỷ số ở phút 36 của Akaydin sau quả tạt từ cánh phải của Guler. Những phút còn lại của hiệp 1, Hà Lan bế tắc trong việc khoan phá hàng thủ của Thổ Nhĩ Kỳ, đành chấp nhận bất lợi về tỷ số khi bước vào giờ nghỉ giải lao.

Đầu hiệp 2, HLV Koeman tung tiền đạo Weghorst vào thay Bergwijn, người tiếp tục có màn thể hiện nhạt nhòa. Trong 20 phút đầu hiệp 2, Hà Lan vẫn thể hiện sự bế tắc khi các cầu thủ tấn công bị kiềm tỏa bởi hàng phòng ngự chặt chẽ của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có những lời nhắc nhở dành cho đối thủ về sự nguy hiểm của mình. Phút 56, từ quả đá phạt ở cự ly 26m, Guler có tình huống sút chìm đưa bóng trúng cột dọc khung thành Hà Lan. Đến phút 65, từ quả đá phạt của Calhanoglu, Muldur có cú sút căng buộc Verbruggen vất vả cản phá. Ayhan sau đó lao vào đá bồi nhưng Weghorst đã kịp thời giải nguy.

 Hàng thủ Hà Lan thi đấu lăn xả để bảo toàn tỷ số. Ảnh: UEFA

Hàng thủ Hà Lan thi đấu lăn xả để bảo toàn tỷ số. Ảnh: UEFA

Không chỉ nỗ lực hỗ trợ phòng ngự, Weghorst đã giúp hàng công của Hà Lan khởi sắc hơn trong hiệp 2. Có Weghorst trên sân, Hà Lan có một tiền đạo mục tiêu làm đích đến cho những tình huống bóng bổng. Phút 69, Weghorst có pha phá bẫy việt vị dứt điểm buộc thủ môn Gunok của Thổ Nhĩ Kỳ đẩy bóng chịu phạt góc, để rồi từ tình huống phối hợp đá phạt góc sau đó, Depay có quả tạt để trung vệ Stefan de Vrij bật cao đánh đầu gỡ hòa cho Hà Lan ở phút 70. Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, Hà Lan tiếp tục duy trì sức ép và chỉ 6 phút sau, “Cơn lốc màu da cam” có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút 76, Simons tỉa bóng cho Dumfries đang chờ sẵn bên phía cánh phải. Hậu vệ này thực hiện tình huống đưa bóng sệt về phía cột hai để Gakpo băng vào đệm bóng. Hậu vệ Muldur của Thổ Nhĩ Kỳ trong tình huống cố gắng truy cản Gakpo đã đưa bóng về lưới nhà, giúp Hà Lan có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.

Sau bàn thua, các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng đẩy đội hình lên cao hòng tìm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên với sự lăn xả từ các hậu vệ Hà Lan, phản xạ nhanh nhẹn của thủ thành Verbruggen và sự vô duyên đến từ các tiền đạo Thổ Nhĩ Kỳ, đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Hà Lan đoạt tấm vé cuối vào bán kết.

 Các cặp đấu tại bán kết Euro 2024. Ảnh: UEFA

Các cặp đấu tại bán kết Euro 2024. Ảnh: UEFA

"Công cường" đối đầu "thủ mạnh" ở bán kết

Loạt trận tứ kết kết thúc cũng là lúc “tứ đại anh hào” của Euro 2024 lộ diện, bao gồm Tây Ban Nha, Pháp, Anh và Hà Lan. Có thể ví von rằng bán kết của giải đấu sẽ là cuộc đụng độ giữa "công cường" và "thủ mạnh" khi Tây Ban Nha với hàng công ấn tượng nhất (đã ghi được 11 bàn thắng tại giải) sẽ đối đầu với Pháp, đội có hàng thủ mạnh nhất (mới chỉ để thủng lưới 1 bàn). Tương tự, Hà Lan với lối chơi tấn công phóng khoáng sẽ đối đầu với đội tuyển Anh chú trọng phòng ngự và có lối chơi đầy toan tính, thực dụng. Bán kết Euro 2024 do đó hứa hẹn diễn ra đầy hấp dẫn và gay cấn.

Lịch thi đấu bán kết Euro 2024: Tây Ban Nha – Pháp (2 giờ ngày 10/7); Hà Lan – Anh (2 giờ ngày 11/7).

ĐĂNG TRÌNH

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/the-thao/anh-ban-linh-trong-loat-sut-luan-luu-ha-lan-nguoc-dong-vao-ban-ket-142746.html