Anh chàng giả dạng người mẹ quá cố lấy cắp 1,7 tỷ

Người đàn ông này đã bị bỏ tù, sau khi rút hàng chục nghìn bảng Anh từ tài khoản của cha và người mẹ quá cố của mình.

Cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra phức tạp và phát hiện ra rằng, trong khoảng thời gian 14 tháng từ năm 2017 tới năm 2018, chỉ vài tháng sau khi người mẹ qua đời, Daniel Cuthbert sống ở Anh đã lừa gạt người cha của mình số tiền lên tới 56.000 bảng Anh (1,7 tỷ đồng).

Anh đã gọi điện tới ngân hàng, giả giọng cả cha và người mẹ quá cố của mình để chiếm đoạt số tiền lớn. Đoạn băng ghi âm do cảnh sát Northamptonshire công bố đã tiết lộ cách Cuthbert giả mạo tên người mẹ đã khuất của mình ít nhất 9 lần.

Daniel Cuthbert đã bị bỏ tù vì ăn cắp tiền của cha mẹ mình.

Người ta có thể nghe thấy Daniel trả lời chính xác một số câu hỏi bảo mật trước khi yêu cầu chuyển một khoản tiền từ tài khoản của cha mẹ mình sang một tài khoản khác.

Daniel đã lấy tất cả tiền tiết kiệm của cha mình, bao gồm cả số tiền tiết kiệm và cũng đứng tên ông một số khoản vay.

“Đây là một sự lạm dụng lòng tin thực sự đê hèn của người đàn ông này, người đã giả mạo cha mình và thậm chí cả người mẹ quá cố của mình để lừa họ hơn 56.000 bảng Anh”, trung sĩ Mike Rogers từ phía cảnh sát cho biết.

Theo các công tố viên, cha của Daniel đã nhận thấy một số hoạt động đáng ngờ khi kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình và chất vấn con trai. Thế nhưng, ông đã bị thuyết phục rằng, con trai mình không liên quan gì đến việc đó.

Năm 2018, một công ty đã gọi cho cha của Daniel để thông báo ông sắp mất nhà do nợ tiền. Lúc này ông mới nhận ra con trai đã đứng tên nhiều khoản vay và không bao giờ bận tâm đến việc trả chúng hoặc ít nhất là thông báo cho cha mình biết.

Trước vô số bằng chứng chống lại mình, Daniel đã thừa nhận hành vi lừa đảo trước tòa và bị kết án 2 năm tù.

Phan Hằng - OD

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/anh-chang-gia-dang-nguoi-me-qua-co-lay-cap-1-7-ty-a619226.html