Anh Đào Hổ Phách: Trương Lăng Hách, Triệu Kim Mạch đẹp đôi vẫn bị dân mạng 'dí'

'Anh Đào Hổ Phách' là một trong những bộ ngôn tình hiện đại được ngóng đợi nhất đợt phim chiếu Hè. Là lần hợp tác thứ hai của Triệu Kim Mạch và Trương Lăng Hách, khán giả cũng đặt nhiều kỳ vọng và soi xét nhiều hơn.

Những lời chê bai, "pressing" Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch đã có từ trước khi Anh Đào Hổ Phách lên sóng. Trên Weibo và Douban, dân mạng chủ yếu chê Lăng Hách "trông quá dừ" khi mặc đồng phục. Triệu Kim Mạch bị nghi ngờ khả năng tạo phản ứng hóa học với bạn diễn. Đây từng là điểm trừ khi cô và Trương Lăng Hách lần đầu nên đôi ở

Sau 4 tập của Anh Đào Hổ Phách, một số khán giả bình luận vẫn chưa nhận thấy "tim bay ngập tràn" giữa cặp đôi chính. Triệu Kim Mạch và Trương Lăng Hách bị cho là giống anh em một nhà hơn là thanh mai trúc mã, rung động tuổi hồng chớm nở. Cảnh quay riêng không có vấn đề, nhưng khi hai người tương tác, Kim Mạch lại tỏa ra nét sợ sệt như bị đối phương át vía.

Đối lập với những quan điểm trên, không ít khán giả vẫn tiếp tục theo dõi Anh Đào Hổ Phách vì nội dung nhẹ nhàng, chữa lành. Trương Lăng Hách có thể trông già dặn hơn so với vai học sinh Trung học, nhưng khi chuyển qua giai đoạn trưởng thành sẽ khác. Điều không thể phủ nhận là Tưởng Kiều Tây do anh thể hiện toát ra vẻ lạnh lùng, cô đơn cuốn hút. Thời lượng lên hình của anh không nhiều, cảnh chung với Kim Mạch lại càng ít nên "phản ứng hóa học" vẫn dư đất để tăng thêm trong các tập tiếp theo.

Anh Đào Hổ Phách chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Vân Trụ, lấy bối cảnh những năm 1990. Tạo hình của diễn viên đều hợp với mốc thời gian. Những lời chê bai nữ diễn viên họ Triệu "thô kệch", "quê mùa" bị cho là phiến diện và chủ quan. Lâm Anh Đào (Kỳ Lạc) đáng yêu, ấm áp như Mặt Trời nhỏ đang được cô thể hiện tốt.

Những tập đầu nhuốm màu hoài niệm, mở ra câu chuyện của nhóm bạn Quần Sơn. Mỗi đứa trẻ đều lớn lên với mảng màu sáng - tối riêng khiến khán giả cười rồi lại xịu mặt. Tưởng Kiều Tây chỉ biết vùi đầu vào sách vở, phải sống như bản thay thế của anh trai đã mất. Đỗ Thượng phải trưởng thành trong gia đình có người cha bạo lực.

Anh Đào khóc thấy thương khi bỏ qua những lời chế nhạo của các học sinh khác để chờ Kiều Tây, để rồi cậu lướt qua như chẳng quen. Khán giả buồn một chút thì cột cảm xúc lại tăng mạnh khi Kiều Tây tủm tỉm soi tên cô trong danh sách học sinh chuyển trường, chạy theo làm quen lại với "thanh mai".

Một số bình luận của khán giả về phim trên Douban:

"Tôi thấy tội nghiệp cho Tưởng Kiều Tây. Mẹ không yêu, cha không thương. Diễn xuất bằng mắt của Trương Lăng Hách rất tốt."

"Thật ra, nhân vật Tưởng Kiều Tây được Trương Lăng Hách thể hiện khá chân thực, đúng kiểu người ít nói nhưng hiểu chuyện. Biểu cảm của cậu ấy khiến tôi bị cuốn theo lúc nào không biết."

"Tại sao cốt truyện chính của bộ phim này lại rời rạc như vậy? Xem 3 tập rồi vẫn không hiểu phim truyền đạt cái gì. Còn về Lăng Hách, anh ấy dùng filter dày, cà da mịn để che đi nếp nhăn. để che đi những nếp nhăn trên mặt. Trong phim này trông anh ấy như chú của nữ chính ấy."

"Nam nữ chính thật sự chẳng có chút cảm giác couple nào. Trông họ không giống một cặp đôi, mà giống như chú cháu. Triệu Kim Mạch quả thực không hợp với phim thần tượng..."

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/anh-dao-ho-phach-truong-lang-hach-trieu-kim-mach-dep-doi-van-bi-dan-mang-di-post1760435.tpo