Ánh điện soi nụ cười!
Ở đâu niềm mong mỏi có điện chiếu sáng lớn đến vậy Tư Biên Cương?

Thanh niên tình nguyện chuẩn bị lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại một xã vùng cao.
- Nay nhiều bản làng vùng cao không còn "đi bằng trí nhớ" vào ban đêm nữa NXD à. Trước kia trời vừa sập tối là đường làng chìm trong bóng đêm, người lớn đi dè dặt, trẻ nhỏ cũng ngại ra ngoài. Giờ thì từng ngọn đèn năng lượng mặt trời đã thắp sáng nhiều bản làng biên giới, soi cả những nụ cười.
- Ai mang ánh sáng lên núi thế?
- Là ĐVTN các xã, ở các trường, các câu lạc bộ tình nguyện và Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng, mỗi người góp một bàn tay, một bóng đèn, để bà con dân bản có ánh điện đường.
- Chỉ vài bóng đèn thôi mà có thể thay đổi nhiều đến vậy sao?
- Đừng xem thường! Ở Cha Val có 20 đèn trên gần 1km đường. Đắc Pring có 30 đèn của mô hình "Ánh sáng an ninh". Tại Hùng Sơn tới đây sẽ có thêm hàng chục bóng nữa. Mỗi ngọn đèn không chỉ soi đường mà còn thắp lên niềm tin.
- Chắc bà con vui lắm?
- Dĩ nhiên! Họ bảo tối đến đi lại yên tâm hơn, sinh hoạt thuận tiện hơn, bản làng sáng sủa hơn. Cán bộ Công an, Bộ đội Biên phòng cũng tuần tra hiệu quả hơn, an ninh trật tự được giữ vững. Đó là công trình thanh niên gắn với phát triển dân sinh, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ biên cương. Điện mặt trời không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn tiếp thêm năng lượng cho cuộc sống. Không phải chỉ là hàng trăm bóng đèn đã được lắp, mà là hàng trăm niềm hy vọng được thắp lên. Khi thanh niên biết hướng sức trẻ về những nơi còn khó khăn, khoảng cách giữa miền xuôi và miền núi ngày càng được rút ngắn.
- Vậy thì khuyến khích lắm những "tuyến đường ánh sáng" tiếp tục nối dài. Bởi nơi nào còn những con đường tối, nơi đó vẫn cần những trái tim sáng. Và khi những công trình giàu ý nghĩa ấy được nhân rộng, vùng cao sẽ không chỉ sáng đường, mà còn sáng cả tương lai.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/anh-dien-soi-nu-cuoi-post345711.html











