Anh em 'Cào Cào', 'Châu Chấu' và câu chuyện chắp cánh đam mê boxing

Ở bộ môn boxing (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội), câu chuyện hai anh em ruột Nguyễn Quốc Triệu (biệt danh Cào Cào), Nguyễn Mai Minh Châu (biệt danh Châu Chấu) được biết đến không chỉ ở khát khao mãnh liệt với boxing mà còn là hành trình lặng lẽ của một gia đình nhiều năm bền bỉ chắp cánh cho con theo đuổi đam mê.

Những chuyến xe đưa đón không ngừng nghỉ của người cha

Anh em võ sĩ Nguyễn Quốc Triệu - Nguyễn Mai Minh Châu tại giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2026. Ảnh: VBF.

Anh em võ sĩ Nguyễn Quốc Triệu - Nguyễn Mai Minh Châu tại giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2026. Ảnh: VBF.

Buổi sáng cuối tuần ngày giữa tháng 7. Nhà tập boxing của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội tạm lắng không khí tập luyện sau khi các võ sĩ vừa dự giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2026. Cũng phải rất cố gắng, cha con võ sĩ Nguyễn Quốc Triệu – nhà vô địch hạng 54kg nam lứa tuổi 15-16 tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc 2026, mới có thể thu xếp để gặp phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Chỉ ngày hôm sau, Triệu sẽ cùng một số VĐV Hà Nội khác vào tập trung ở Đà Nẵng cùng đội tuyển boxing trẻ quốc gia nên cuộc gặp cũng khá gấp gáp.

Câu chuyện đưa các con đến với boxing đến từ sự chủ động của chính gia đình anh Nguyễn Văn Lợi. Anh Lợi vốn yêu thích thể thao, đặc biệt là võ thuật. Vì vậy, anh cũng có mối quan hệ nhất định với giới võ thuật, trong đó có võ sĩ boxing nổi tiếng Trương Đình Hoàng. Trong khi đó, vợ anh - chị Mai Kiều Uyên vốn là một cựu võ sĩ đối kháng môn pencak silat của Hà Nội. Thế nên, cả hai vợ chồng đều mong muốn các con tập luyện một môn võ nào đó. Có lẽ môi trường nhà anh đã góp phần gieo đam mê thể thao cho các con Nguyễn Quốc Triệu (sinh 2010) và Nguyễn Mai Minh Châu (sinh 2013). Ở nhà Triệu vẫn được gọi là Cào Cào, trong khi Châu được gọi là Châu Chấu. Cái biệt danh đáng yêu, dễ nhớ ấy đi theo hai anh em cả khi vào bộ môn boxing Hà Nội...

Võ sĩ Nguyễn Quốc Triệu nhận ngôi vô địch tại giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2026. Ảnh: VBF

Võ sĩ Nguyễn Quốc Triệu nhận ngôi vô địch tại giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2026. Ảnh: VBF

Đến năm 2021, anh Lợi có nhờ võ sĩ Trương Đình Hoàng tìm hộ câu lạc bộ dạy boxing ở Hà Nội cho con. Địa chỉ được võ sĩ nổi tiếng Việt Nam giới thiệu là câu lạc bộ của cựu võ sĩ Hà Nội Nguyễn Gia Kiên, cũng là HLV của đội boxing nữ Hà Nội. Đó cũng là bước đầu của hành trình đưa cậu bé Nguyễn Quốc Triệu đến với boxing.

Còn Nguyễn Quốc Triệu kể, khoảng năm 2019, được bố đưa đi xem sự kiện boxing “Victory 8: Huyền thoại hồ Hoàn Kiếm”. Xem xong sự kiện đó, Triệu thực sự thích boxing. Để rồi đến năm 2021, cậu và em gái được đưa tới câu lạc bộ của thầy Nguyễn Gia Kiên để tập luyện.

Ban đầu gia đình chủ yếu muốn cho Triệu tập để rèn luyện sức khỏe, còn Châu đi theo anh là chính. Hai anh em tập được vài tháng thì dịch Covid-19 bùng phát, lớp phải tạm dừng. Sau đó, anh Lợi vẫn đều đặn đưa các con từ Thường Tín đến tận nhà thầy Nguyễn Gia Kiên ở phố Quần Ngựa để tiếp tục tập luyện, mỗi tuần khoảng 2–3 buổi. Quãng đường từ Thường Tín lên Quần Ngựa khá xa, nhưng người bố đam mê võ thuật vẫn kiên trì đưa các con đến chỗ tập rồi chờ đưa con về.

Có những hôm, về đến nhà khi đồng hồ đã gần 22 giờ. Đường từ Quần Ngựa về Thường Tín dài hun hút, về muộn vậy nhưng cả bố và con đều không nghĩ chuyện bỏ tập. “Sau mỗi buổi tập, nhìn ánh mắt đầy hào hứng của con, tôi càng có động lực để đưa con đón con theo đuổi đam mê. Đó là hạnh phúc của bậc cha mẹ ”, anh Lợi nói.

Sau một thời gian theo dõi, HLV Nguyễn Gia Kiên nhận thấy cậu học trò có khả năng tiếp thu nhanh, tư duy tốt và đặc biệt rất chịu khó, phù hợp để phát triển lâu dài với boxing. Đó là lý do năm 2022, Triệu được gia đình định hướng theo con đường thể thao thành tích cao và được tuyển vào đội trẻ boxing Hà Nội.

Trước đó, khi thấy con muốn theo boxing thành tích cao, vợ chồng anh Lợi, chị Uyên chỉ nói với con rằng nếu đã chọn thì phải đi đến cùng, phải quyết tâm trở thành nhà vô địch. Triệu cũng quả quyết với bố rằng sẽ hướng đến mục tiêu đó nên gia đình anh Lợi mới đặt vấn đề với các thầy về định hướng của gia đình đối với Triệu.

Sau này, đến năm 2023, khi Minh Châu cũng muốn theo bước chân của anh thì gia đình anh Lợi cũng phải hỏi câu tương tự. Và khi nhận được câu trả lời quyết tâm theo boxing thành tích cao của cô bé thì gia đình lại tìm đến thầy Nguyễn Gia Kiên cũng như bộ môn boxing Hà Nội. Đến tháng 8-2023, “Châu Chấu” Minh Châu được nhận vào tuyến năng khiếu của boxing nữ Hà Nội.

Điểm tựa mang tên “gia đình”

Võ sĩ Nguyễn Mai Minh Châu thi đấu tại giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2026. Ảnh: VBF

Võ sĩ Nguyễn Mai Minh Châu thi đấu tại giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2026. Ảnh: VBF

Nếu có điều gì khiến các HLV ở bộ môn boxing Hà Nội nhắc đến đầu tiên khi nói về “Cào Cào” Quốc Triệu và “Châu Chấu” Minh Châu, thì đó không phải là những tấm huy chương, mà là sự đồng hành bền bỉ của gia đình trên từng chặng đường của hai anh em.

HLV Nguyễn Gia Kiên kể rằng, điều khiến anh rất ấn tượng ở gia đình Quốc Triệu và Minh Châu là sự đồng hành của bố mẹ dành cho con. Hầu như giải đấu nào, kể cả những buổi đấu tập hay thi đấu giao hữu, bố mẹ cũng đều cố gắng sắp xếp thời gian có mặt để theo dõi và động viên. Đó là nguồn động lực rất lớn giúp Triệu và em gái có thêm động lực trong tập luyện, thi đấu cũng như vững tin theo đuổi thể thao thành tích cao. “Chính sự đồng hành và quyết tâm rất lớn của gia đình đã tạo nền tảng để hai anh em theo boxing lâu dài đến bây giờ”, HLV Nguyễn Gia Kiên kể.

Còn HLV Nguyễn Trung Kiên ở đội nam trẻ boxing Hà Nội, nơi Quốc Triệu đang tập luyện, cũng kể lại, không chỉ gia đình Triệu, mà nhiều gia đình của lứa trẻ sinh năm 2010-2011 của bộ môn luôn ủng hộ con, đồng hành với các thầy. Các phụ huynh cũng hỗ trợ, tài trợ rất nhiều cho các con cũng như bộ môn để tạo điều kiện tập luyện tốt nhất cho con, điều kiện huấn luyện tốt nhất cho thầy. Không chỉ có mặt ở các giải đấu, nhiều phụ huynh còn dành hàng giờ bên ngoài sàn tập để dõi theo từng buổi tập của con.

Trong số các phụ huynh, anh Nguyễn Văn Lợi, bố của Cào Cào, Châu Chấu đã trở thành người quen của bộ môn boxing Hà Nội. Làm công việc kinh doanh tự do, anh chủ động sắp xếp thời gian để đồng hành cùng các con. Trước đây, khi còn mở cửa hàng ở khu vực Tây Hồ, ngày nào anh Lợi cũng đến xem con tập luyện. Có những ngày, anh đứng lặng lẽ bên góc nhà tập cả tiếng đồng hồ, chỉ để nhìn con hoàn thành từng bài tập rồi mới yên tâm đi làm. Đến bây giờ, khi chuyển cửa hàng sang khu vực Long Biên, anh cũng cố gắng giữ thói quen này để động viên, nắm bắt tình hình của con.

Không chỉ là sự quan sát, động viên tinh thần, gia đình anh cũng cùng các thầy chăm lo cho các con của mình. Từ thực phẩm bổ sung, chi phí vật lý trị liệu để phục hồi sau tập luyện đến những chuyến thi đấu cọ xát, gia đình anh Lợi chưa bao giờ tiếc. Mỗi tháng, ước tính số tiền gia đình dành riêng cho việc hỗ trợ các con tập luyện, bồi dưỡng cũng lên tới khoảng 20 triệu đồng. Ngoài ra, như anh Lợi kể, “văn ôn, võ luyện” nên các con của anh cũng cần được thi đấu, cọ xát trong nước và quốc tế. Khi kinh phí nhà nước có hạn thì gia đình cũng sẵn lòng chi kinh phí để con đi thi đấu.

Phó trưởng bộ môn boxing, phụ trách đội boxing nam Trịnh Quang Trung thực sự xúc động khi nhắc tới chuyện này. Cựu võ sĩ boxing Hà Nội này cho rằng, sự đồng hành đó không chỉ giúp các vận động viên được nâng tầm, cọ xát mà còn giúp các HLV có nhiều cơ hội đánh giá chất lượng huấn luyện rồi đưa ra những điều chỉnh kịp thời. Đó cũng là điều kiện cần thiết để có thể mang về những thành công mang tính bền vững cho các võ sĩ.

*Động lực để vươn tầm

Cặp anh em Quốc Triệu - Minh Châu luôn được gia đình đồng hành để tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ với boxing. Ảnh: Boxing Hà Nội.

Cặp anh em Quốc Triệu - Minh Châu luôn được gia đình đồng hành để tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ với boxing. Ảnh: Boxing Hà Nội.

Đến nay, Triệu đã có 4 lần dự giải trẻ quốc gia, trong đó 3 lần gần đây nhất đều giành ngôi vô địch. Năm 2023, khi lần đầu dự giải trẻ quốc gia, cậu nhận ngay thất bại ở trận đầu tiên. Đối với cậu, đó là cú sốc lớn. Tuy nhiên, thất bại đó lại trở thành động lực để Triệu cố gắng hơn trong tập luyện. Tập ở đội chưa đủ, cậu lại tập tiếp về kỹ thuật ở địa điểm tập bên ngoài. Kết quả là trong 3 năm liên tiếp sau đó (2024, 2025 và 2026), Triệu đều giành Huy chương vàng tại giải trẻ toàn quốc. Việc được tập trung vào đội tuyển trẻ quốc gia cũng là dấu mốc đáng nhớ với Triệu.

Không chỉ có Triệu, lứa võ sĩ nam sinh năm 2010-2011 của boxing Hà Nội cũng được đánh giá là thế hệ đầy triển vọng. Trong nhóm ấy, ngoài Quốc Triệu, nhiều võ sĩ khác cũng được gọi vào đội tuyển trẻ quốc gia.

HLV Nguyễn Trung Kiên của đội trẻ boxing nam Hà Nội bảo rằng: “Lứa 2010 - 2011 này, trong đó có VĐV Nguyễn Quốc Triệu có đam mê, khát khao chiến thắng, quyết chí tập luyện, chịu khó học hỏi, có tư duy tốt. Nhìn vào lứa này tôi cũng thấy mình của ngày xưa”.

Còn với “Châu Chấu” Minh Châu, như đánh giá của HLV Nguyễn Gia Kiên, thành tích tại giải trẻ toàn quốc vừa qua chưa thực sự như mong muốn khi em chỉ giành HCB. Dù vậy, cả Châu và gia đình vẫn giữ sự lạc quan, đều xem đó là một bài học quý. Cô bé vẫn giữ tinh thần, tiếp tục tập luyện với mục tiêu đổi màu huy chương trong những mùa giải tới và hướng tới những mục tiêu lớn hơn.

Cuối buổi gặp ở nhà tập boxing của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội, võ sĩ Nguyễn Quốc Triệu bảo rằng thực sự biết ơn bố mẹ, các thầy và cả chuyên gia nước ngoài đã dìu dắt, động viên cả hai anh em. Vì vậy, hai anh em đều nhắc nhau cố gắng mỗi ngày, trong mỗi buổi tập.

Cuộc gặp kết thúc bằng lời khẳng định chắc nịch của Triệu và bố về quyết tâm theo đuổi đến cùng boxing thành tích cao để chinh phục những mục tiêu quốc gia, quốc tế. Nhưng như anh Lợi khẳng định thì cả gia đình, trong đó có anh em “Cào Cào”, “Châu Chấu” ngay từ lúc này cũng biết rõ những khó khăn trên chặng đường sắp tới. Điều quan trọng nhất, theo anh Lợi, không phải là các con sẽ đi đến đâu, mà là cả gia đình sẽ còn tiếp tục đồng hành đến cùng trên con đường các con đã chọn. Và gia đình vẫn sẽ hỗ trợ đến mức tối đa cho các con, vẫn sẽ đồng hành với bộ môn.

Còn các HLV của hai anh em cũng tin rằng, sự đồng hành của gia đình sẽ là điểm tựa để nâng cánh ước mơ cho các VĐV boxing trẻ ở bộ môn. Họ cũng hiểu rằng, sự nỗ lực của thầy, trò vẫn chưa đủ mà còn cần đến sự chung tay từ gia đình và các nguồn lực xã hội khác. Tất cả sẽ tạo nên nền móng vững chắc nhất để những giấc mơ trên võ đài của các võ sĩ boxing Hà Nội thành hiện thực.

Minh An

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/anh-em-cao-cao-chau-chau-va-cau-chuyen-chap-canh-dam-me-boxing-1214858.html