Anh em cùng tiến

'Mùa ong lấy mật, tháng Ba ngọt lành!/ Ước mơ con đã hoàn thành/ Làm người chiến sĩ, bước hành quân xa...', những câu thơ giản dị của Trung tá Nguyễn Thành Công, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 994B, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng là lời động viên và ghi nhận đầy xúc động đối với hai chiến sĩ-anh em sinh đôi Huỳnh Nguyễn Nhật An và Huỳnh Nguyễn Nhật Thiện (Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 994B) trong hành trình nỗ lực học tập, rèn luyện tại đơn vị.

Giữa cái nắng như đổ lửa, chúng tôi chứng kiến hình ảnh hai chiến sĩ trẻ Nhật An và Nhật Thiện vẫn kiên trì cùng đồng đội nằm trên tuyến bắn rèn từng động tác cơ bản của bài bắn súng AK. Mỗi động tác đều được thực hiện trong sự tập trung cao độ: Từ tư thế nằm bắn, cách đặt báng súng, lấy đường ngắm cơ bản, đến động tác nín thở, bóp cò... Hai anh em kiên trì làm lại nhiều lần đến khi thuần thục. Gạt những dòng mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, Binh nhì Huỳnh Nguyễn Nhật An chia sẻ: “Chúng tôi xác định ngay từ đầu phải làm đúng từng động tác. Vì nếu động tác sai thì khi bắn đạn thật sẽ rất khó sửa và ảnh hưởng đến kết quả bắn. Những lúc mệt, anh em tôi động viên nhau nhưng quan trọng nhất vẫn là tự mình phải quyết tâm”. Huỳnh Nguyễn Nhật Thiện tiếp lời: “Anh em chúng tôi xác định vào Quân đội là để cùng rèn luyện và trưởng thành. Vì vậy, chúng tôi tự nhắc nhau phải kiên trì, phải chiến thắng tất cả khó khăn. Đó cũng chính là niềm vinh quang và tự hào của gia đình tôi”.

Huỳnh Nguyễn Nhật An và Huỳnh Nguyễn Nhật Thiện (ngồi giữa) cùng đồng đội đọc báo trong giờ giải lao trên thao trường.

Huỳnh Nguyễn Nhật An và Huỳnh Nguyễn Nhật Thiện (ngồi giữa) cùng đồng đội đọc báo trong giờ giải lao trên thao trường.

Sinh ra cùng ngày, lớn lên cùng mái nhà, giờ đây họ lại cùng trở thành đồng chí. Niềm mơ ước được khoác lên bộ quân phục màu xanh của người chiến sĩ trở thành hiện thực đối với hai anh em. Vì vậy dù nhịp độ huấn luyện, rèn luyện cao nhưng không thể làm vơi đi tinh thần nhiệt huyết của Nhật Thiện và Nhật An. Trung úy Trần Vi Phong, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 1 đánh giá: “Nhật An và Nhật Thiện luôn thể hiện rõ sự nghiêm túc trong từng nội dung huấn luyện. Hai đồng chí không làm qua loa mà luôn kiên trì chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ. Điều đáng quý là hai đồng chí biết hỗ trợ nhau và có ý thức tự hoàn thiện bản thân rất cao”.

Không chỉ trong huấn luyện, hai chiến sĩ trẻ còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào, rèn luyện thể lực, xây dựng nền nếp chính quy, hòa đồng, chia sẻ, giúp đỡ đồng đội. Nhờ đó, sau gần một tháng trong quân ngũ, họ đã trở nên rắn rỏi, chững chạc. Thượng tá Đinh Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 994B nhấn mạnh: “Hai đồng chí Nhật An và Nhật Thiện là trường hợp duy nhất anh em sinh đôi cùng học tập, rèn luyện tại đơn vị. Các đồng chí luôn thể hiện sự mẫu mực, là hình ảnh đẹp của tinh thần tự giác, ý chí vươn lên, sự nghiêm túc, cầu thị trong huấn luyện, rèn luyện...”.

BIỆN CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/anh-em-cung-tien-1035437