Anh hàng xóm giúp tôi chăm sóc cún cưng trong thời gian vắng nhà

Trong thời gian vắng nhà, Bego - chú cún cưng của tôi đã được anh hàng xóm trông coi giúp.

Trong thời gian vắng nhà, Bego - chú cún cưng của tôi đã được anh hàng xóm trông coi giúp.

 Minh họa: Hina

Minh họa: Hina

Tuần trước, tôi có lịch đi công tác ở Bến Tre trong vòng một tuần. Bạn bè tôi đều có công việc riêng nên cũng không tiện để gửi Bego, chú cún tôi nuôi hơn một năm nay.

Tôi dự định đem chú đi gửi ở khách sạn cho thú cưng quen nhưng lại hết chỗ. Đọc nhiều bài đánh giá không tốt về một số địa chỉ khác nên tôi hơi e ngại. Khá bối rối không biết phải nhờ ai chăm sóc Bego nên tôi đánh liều gửi bài đăng lên group cư dân của khu chung cư.

Sau khi đăng tải, bài viết nhận được khá nhiều lượt thả tim nhưng không thấy ai bình luận hay nhắn tin hỏi han nên tôi khá bế tắc. Đến đêm muộn, hộp thư của tôi mới nhận được một tin nhắn.

Anh hỏi tôi một vài thông tin của Bego như giống chó, tuổi, thói quen sinh hoạt thường ngày và đã đồng ý chăm sóc hộ tôi trong một tuần vì nhà anh cũng đang nuôi 2 bé cún nữa.

Khi hỏi anh số căn hộ để qua cảm ơn và dẫn Bego sang thì tôi rất bất ngờ vì biết anh ở cùng tầng với mình, cách nhà tôi 5 căn. Trước khi tôi đi, anh còn cẩn thận nhờ tôi lên danh sách cụ thể những món cún cưng của tôi dị ứng và định lượng thức ăn từng bữa.

Trong thời gian đi công tác, ngày 3 lần anh đều đặn cập nhật tình hình của nó cho tôi xem. Ban ngày lúc anh đi làm, anh gửi tôi coi camera trong nhà để theo dõi Bego. Tối về anh lại cho nó và 2 bé cún trong nhà xuống sân chơi. May mắn là 3 đứa nó khá hòa thuận.

Cuối tuần anh còn dẫn chúng ra phố đi bộ đi dạo. Bego nhà tôi hào hứng lắm, chạy nhảy cả buổi không thôi.

Kết thúc chuyến công tác, gặp lại Bego tôi rất vui và còn vui hơn nữa khi nó được anh hàng xóm chăm sóc cẩn thận trong thời gian tôi vắng nhà.

(Thủy Tiên, 25 tuổi, quận Bình Thạnh)

Vân Khanh

Minh họa: Hina

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/anh-hang-xom-giup-toi-cham-soc-cun-cung-trong-thoi-gian-vang-nha-post1296807.html