Anh hoàn thành nghĩa vụ, em tiếp bước lên đường

Trong không khí rộn ràng của mùa tuyển quân năm 2026, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ðồng Nai xuất hiện những câu chuyện đẹp về các gia đình có nhiều anh em ruột lần lượt tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS).

Đại diện phường Xuân Lập đến thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình anh Nguyễn Ngọc Trung Nghĩa (giữa). Ảnh: Thanh Giang

Đại diện phường Xuân Lập đến thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình anh Nguyễn Ngọc Trung Nghĩa (giữa). Ảnh: Thanh Giang

Tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và sự tiếp nối truyền thống ấy đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần làm nên khí thế sôi nổi của ngày hội tòng quân.

Tiếp nối truyền thống gia đình bằng hành động cụ thể

Những ngày cuối tháng 2-2026, khi 95 xã, phường trong tỉnh khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân, chúng tôi theo chân cán bộ địa phương đến thăm gia đình ông Nguyễn Âu Thanh Hải (ở khu phố 12, phường Long Khánh), là hộ dân có đến 4 người con trai lần lượt viết đơn tình nguyện thực hiện NVQS.

Câu chuyện của gia đình ông Hải khiến nhiều người xúc động bởi sự tiếp nối đầy trách nhiệm của các anh em trong cùng một gia đình. Năm 2020, anh Nguyễn Âu Thành Long (24 tuổi) trúng tuyển NVQS và hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2020-2022. Khi người anh xuất ngũ trở về với tác phong chững chạc, bản lĩnh hơn thì người em kế là Nguyễn Âu Thanh Tuấn (23 tuổi) tiếp tục trúng tuyển, lên đường thực hiện nghĩa vụ từ năm 2023-2025.

Truyền thống ấy tiếp tục được phát huy. Trước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi anh Thanh Tuấn hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc trở về địa phương, 2 người em trai là Nguyễn Âu Phi Long (22 tuổi) và Nguyễn Âu Văn Khoa (21 tuổi) đã cùng nhau viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt 2026-2028. “Anh hoàn thành nghĩa vụ, em tiếp bước lên đường”, câu chuyện giản dị nhưng đầy tự hào ấy đang được người dân địa phương nhắc đến như một tấm gương đẹp về trách nhiệm của người trẻ với quê hương, Tổ quốc.

Tiếp chuyện chúng tôi, anh Nguyễn Âu Phi Long chia sẻ: Sau khi tốt nghiệp THPT, vì hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nên anh quyết định tạm dừng việc học để đi làm phụ giúp cha mẹ. Hơn 3 năm qua, anh Long làm việc tại một cơ sở kinh doanh đồ uống trên địa bàn phường Long Khánh. Công việc ổn định, thu nhập đảm bảo, thậm chí chủ quán đang cân nhắc giao cho anh vị trí quản lý nhưng anh Long quyết định tạm gác lại công việc để nhập ngũ. Với anh Long, trách nhiệm của một công dân trẻ với Tổ quốc luôn được đặt lên hàng đầu.

“Thực hiện NVQS là điều thiêng liêng. Tôi xác định đây là trách nhiệm và cũng là vinh dự của tuổi trẻ. Vì vậy, tôi quyết định tạm gác công việc cá nhân để viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đến thời điểm này, tôi rất tự hào, tâm lý đã sẵn sàng và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - anh Long bộc bạch.

Ngồi cạnh anh trai, Nguyễn Âu Văn Khoa, cậu con trai út trong gia đình ông Hải cũng không giấu được niềm háo hức. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh Khoa theo đuổi ước mơ trở thành đầu bếp chuyên nghiệp. Anh xin vào làm việc tại một quán ăn để học nghề, tích lũy kinh nghiệm và dự định sẽ tự mở quán trong tương lai. Khi kế hoạch khởi nghiệp đang dần hình thành, Khoa vẫn quyết định tạm dừng lại để lên đường nhập ngũ. Với anh, đây là bước rèn luyện quan trọng trước khi lập thân, lập nghiệp lâu dài.

“Thanh niên khỏe mạnh phải có ý thức bảo vệ quê hương, đất nước. Hơn nữa, tôi được các anh trai chia sẻ nhiều về môi trường quân đội, về kỷ luật và ý nghĩa của NVQS. Vì vậy, tôi đã chuẩn bị tâm lý từ sớm và rất phấn khởi chờ ngày lên đường. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về, tôi sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ khởi nghiệp của mình” - Khoa tâm sự.

Ông Nguyễn Âu Thanh Hải cho biết: Gia đình chủ yếu làm nông nghiệp, cuộc sống có lúc thăng trầm theo mùa vụ. Dù vậy, vợ chồng ông luôn cố gắng nuôi dạy các con trưởng thành, sống có trách nhiệm. Khi các con lần lượt viết đơn tình nguyện nhập ngũ, vợ chồng ông cảm thấy rất tự hào. “Quân đội là môi trường tốt để các con rèn luyện bản lĩnh, ý chí. Gia đình luôn động viên để các con yên tâm thực hiện nghĩa vụ. Chúng tôi tin rằng, sau khi trở về, các con sẽ trưởng thành hơn và biết sống có ích cho xã hội” - ông Hải chia sẻ.

Bà Lê Kim Hoa, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố 12, phường Long Khánh cho hay: Thời gian qua, địa phương thường xuyên quan tâm, động viên các gia đình có con em nhập ngũ. Riêng gia đình ông Hải có đến 4 người con trai lần lượt thực hiện NVQS là trường hợp tiêu biểu, được địa phương biểu dương. Đặc biệt, trước Tết, khi hay tin vợ ông Hải là bà Phùng Thị Minh Tâm bị bệnh, địa phương đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên. Nhờ sự quan tâm đó, sức khỏe bà Tâm dần ổn định, giúp các con yên tâm chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ.

Từ tấm gương người anh đến quyết tâm của người em

Không chỉ tại phường Long Khánh, câu chuyện “anh đi trước, em tiếp bước” cũng đang được nhắc đến tại phường Xuân Lập. Gia đình ông Nguyễn Ngọc Lợi (ở khu phố Bàu Sen) có 2 người con trai lần lượt thực hiện NVQS trong niềm tự hào của địa phương.

2 năm trước, khi vừa tròn 20 tuổi, anh Nguyễn Ngọc Trung Hậu tình nguyện nhập ngũ. Trong thời gian tại đơn vị, anh Hậu luôn chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia các phong trào thi đua. Khi hoàn thành nghĩa vụ, “hành trang” mà anh Hậu mang theo về là tác phong chững chạc, tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt khó được rèn luyện từ môi trường quân đội.

Trở lại địa phương, anh Hậu tích cực tham gia các hoạt động tại khu phố, trở thành tấm gương cho thanh niên trên địa bàn noi theo. Chính sự trưởng thành ấy đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người em trai Nguyễn Ngọc Trung Nghĩa. Năm 2026, khi đủ điều kiện thực hiện NVQS, anh Nghĩa đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

“Khi thấy anh trai trưởng thành hơn sau khi tham gia quân ngũ, tôi càng vững tin vào quyết định của mình. Tôi mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội để góp một phần nhỏ bé bảo vệ Tổ quốc” - anh Nghĩa nói.

Ông Nguyễn Ngọc Lợi (cha của anh Nghĩa) xúc động: “Gia đình rất tự hào khi các con ý thức được trách nhiệm của mình. Dù trong môi trường quân đội có nhiều vất vả nhưng đó là nơi tốt để rèn luyện. Được phục vụ trong quân đội là vinh dự của tuổi trẻ”.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng NVQS phường Xuân Lập Trần Vĩnh Hiền khẳng định: “Gia đình có 2 anh em: Hậu, Nghĩa lần lượt thực hiện NVQS là niềm tự hào của địa phương. Đây là hình ảnh đẹp, lan tỏa tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân trong thế hệ trẻ”.

Các anh: Nguyễn Âu Phi Long, Nguyễn Âu Văn Khoa, Nguyễn Ngọc Trung Nghĩa chỉ là 3 trong số rất nhiều thanh niên tiêu biểu của mùa tuyển quân năm nay. Họ mang theo khát vọng cống hiến, niềm tự hào gia đình và sự tin tưởng của địa phương khi khoác ba lô lên đường tòng quân. Tin rằng, trong môi trường quân đội là nơi rèn luyện kỷ luật, bản lĩnh và ý chí, các anh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương; đồng thời trở thành những công dân trưởng thành, sẵn sàng đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương Đồng Nai khi trở về.

Ðiểm nhấn nổi bật của mùa tuyển quân 2026 là nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Nhiều gia đình có 2 anh em ruột trở lên lần lượt thực hiện NVQS. Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2026 được nâng lên rõ rệt về trình độ học vấn, sức khỏe và ý thức chấp hành pháp luật. Công tác tuyên truyền, động viên gia đình và thanh niên được các địa phương quan tâm sát sao, tạo tâm lý vững vàng trước ngày lên đường.

An Nhơn - Thanh Giang

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/luc-luong-vu-trang/202603/anh-hoan-thanh-nghia-vu-em-tiep-buoc-len-duong-8a30264/