[Ảnh] Học sinh của Trường Văn hóa Công an nhân dân V sẵn sàng vào năm học mới
Cùng với các cơ sở giáo dục trên cả nước, Trường Văn hóa Công an nhân dân V, Thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho ngày khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2026-2027.

Nhà hiệu bộ, Trường Văn hóa Công an nhân dân V, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh LÊ ĐÌNH THÌN).
Ngày 4/9, phóng viên Báo Nhân Dân có mặt tại Trường Văn hóa Công an nhân dân V, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (đường Trường Chinh, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh).
Tại đây, không khí chuẩn bị cho ngày khai giảng, chào đón năm học mới vui vẻ, rộn ràng, ai cũng mong chờ, háo hức. Đây là ngôi trường dành cho con em các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, con em đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em bảo trợ xã hội và tất cả đều miễn phí hoàn toàn.

Đại tá Nguyễn Nguyện Luân, Hiệu trưởng Trường Văn hóa công an nhân dân V, Công an Thành phố Hồ Chí Minh trò chuyện với em học sinh trong bữa trưa ngày 4/9. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)
Đại tá Nguyễn Nguyện Luân - Hiệu trưởng Trường Văn hóa Công an nhân dân V cho biết, cơ sở của nhà trường vốn là trụ sở của Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, rộng gần 57.000m2.
Chỉ sau hơn 1 tháng triển khai sửa chữa, cải tạo đến nay đã thành một ngôi trường đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, khang trang, hiện đại. “Tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường cùng các em học sinh, ai cũng háo hức chờ đón ngày tiếng trống khai trường vang lên để bước vào năm học mới. Đây là năm học đầu tiên nhà trường đi vào hoạt động nên ai cũng quyết tâm”, Đại tá Nguyễn Nguyện Luân chia sẻ.
Dưới đây là những hình ảnh ghi lại ở Trường Văn hóa Công an nhân dân V, trước ngày khai giảng.

Vui vẻ sau giờ ăn trưa ngày 4/9 trong căn-tin của nhà trường. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Thư viện thông minh cùng sách báo đã sẵn sàng chào đón học sinh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Sách báo trong thư viện Trường Văn hóa Công an nhân dân V. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Phòng học vẽ trong nhà trường. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Phòng học của khối tiểu học-trung học cơ sở Trường Văn hóa Công an nhân dân V. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Phòng học âm nhạc. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Nhà thi đấu thể thao của Trường Văn hóa Công an nhân dân V. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Một em học sinh đang mở quần áo mới ra để mặc thử. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Dụng cụ trong phòng STEM. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Một lối đi trong nhà trường. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Khối phòng học của tiểu học và trung học cơ sở. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Tòa nhà khối trung học phổ thông. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Một học sinh đang mở tủ đựng đồ cá nhân ở giường ký túc xá trong nhà trường. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Hành lang phòng học có cả tủ đựng đồ cá nhân của học sinh.(Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Cán bộ nhà trường trò chuyện với học sinh trong bữa ăn trưa ngày 4/9.(Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Dụng cụ trong phòng học STEM. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Sau khi ăn trưa xong, học sinh bê khay thức ăn đi cất, dọn. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Vui vẻ cùng nhau thử quần áo đồng phục của nhà trường. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Màn hình cảm ứng dùng trong giảng dạy của nhà trường. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Một em học sinh với chiếc áo đồng phục của nhà trường. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Ba em học sinh đồng bào dân tộc S'tiêng đến từ Bình Phước (cũ) vừa nhập học Trường Văn hóa Công an nhân dân V. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)
