Anh Lực nói dối để cứu người bị tai nạn giao thông

Hành động giúp đỡ người bị tai nạn giao thông của anh Nguyễn Văn Lực được nhiều người khen ngợi, động viên.

Hiện trường vụ tai nạn (cắt từ clip)

Hiện trường vụ tai nạn (cắt từ clip)

23 giờ 30 ngày 11.3, anh Nguyễn Văn Lực (sinh năm 1977, ở thôn An Điềm B, xã Định Sơn, Cẩm Giàng) lái xe từ Hải Phòng đi Phú Thọ lấy hàng. Đến khoảng 0 giờ 10 ngày 12.3, từ xa anh Lực thấy một người đi xe máy bị tai nạn giao thông nằm bất động tại quốc lộ 5 chiều Hải Phòng - Hà Nội, đoạn qua quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng).

Với 24 năm kinh nghiệm lái xe, nhiều lần giúp đỡ người gặp nạn trên đường, anh Lực nhanh chóng dừng xe container, bật đèn sáng để bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ hiện trường và tìm cách đưa người bị nạn đi cấp cứu. Anh Lực bật điện thoại thông minh livestream trên mạng xã hội Facebook để nhiều người biết đến, người thân của nạn nhân có thể đến kịp thời và chứng minh mình không phải là người gây ra tai nạn.

Anh Lực nhớ lại, lúc đó có nhiều xe đi qua mà không ai giúp. Người bị nạn là một nam thanh niên khoảng 25 tuổi, đi xe mô tô không có biển kiểm soát, bị mất khá nhiều máu. Anh Lực nhanh chóng chặn xe, hô hào nhưng không ai dừng lại giúp, chạy vào 2 -3 nhà dân cũng không thấy ai ra mở cửa.

Lái xe Nguyễn Văn Lực thường xuyên giúp đỡ người bị tai nạn giao thông (ảnh nhân vật cung cấp)

Lái xe Nguyễn Văn Lực thường xuyên giúp đỡ người bị tai nạn giao thông (ảnh nhân vật cung cấp)

“Sau khoảng 10 phút không có ai giúp đỡ, tôi đành phải nói dối một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi nhà ở gần đường là mình vừa gây ra tai nạn để cho người dân họ thấy mình có trách nhiệm để cùng giúp đỡ mình, chứ một mình chẳng thể đưa đi nổi. Sau đó anh ấy đã rất nhiệt tình phối hợp đưa nạn nhân lên thùng xe container của tôi. Rất may có 1 lái xe khác đi sau làm chứng tôi không phải là người gây ra tai nạn và cũng có quay lại hình ảnh rõ ràng. Sau khi đi đến Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng tôi mới yên tâm lên đường tiếp tục hành trình. Bấy giờ chắc phải 1 giờ đêm rồi”, anh Lực bộc bạch.

Nhiều năm làm nghề chạy xe hàng nên anh Lực thường xuyên đi đêm về hôm, tận tâm với nghề, sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn trên đường. Anh từng gặp nhiều vụ tai nạn tương tự và ra tay cứu giúp. Nhiều người nói anh “ăn cơm nhà, thổi tù và hàng tổng” anh Lực cũng mặc kệ. Đến 10 giờ ngày 12.3, anh Lực nhận được điện thoại người nhà nạn nhân gọi đến cảm ơn và cho biết người này đã tỉnh và dần hồi phục. Anh Lực nói: “Lúc biết người được mình giúp may mắn thoát chết tôi cũng ấm lòng. Tôi chỉ biết nạn nhân ở Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, có duyên sẽ gặp lại nhau thôi”.

Quá trình gặp, giúp đỡ người bị nạn trong vụ tai nạn giao thông được anh Lực livestream trên mạng xã hội Facebook đã thu hút 20 nghìn người thích, hơn 2.300 lượt chia sẻ. Việc làm tốt bụng giúp người không may gặp nạn của người lái xe quê Cẩm Giàng được nhiều người khen ngợi.

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/viec-tu-te/anh-luc-noi-doi-de-cuu-nguoi-bi-tai-nan-giao-thong-198383