[Ảnh] Nghĩa tình kiều bào giữa muôn trùng đảo xa
Sau gần 30 giờ vượt sóng, Đoàn công tác số 10 năm 2026 với 48 kiều bào từ 22 quốc gia cùng đại diện các cơ quan, đơn vị,... đã đến điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến hải trình thăm Đặc khu Trường Sa. Ấn tượng với chúng tôi là màu xanh mướt của cây tra, bàng, phong ba, những vườn rau xanh mát, màu sắc rực rỡ của hoa giấy.


Các kiều bào háo hức trước hải trình qua 7 đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, gồm: Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Đá Lớn C, Sinh Tồn, Đá Tây A, Trường Sa và nhà giàn DK1/19 (Quế Đường).

Chuyến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 là hoạt động thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức từ năm 2012 đến nay.

Chương trình đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, có vai trò tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chuyến đi ghi nhận sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với tổng giá trị ủng hộ hơn 1,2 tỷ đồng gồm tiền mặt, các thiết bị điện tử và nhu yếu phẩm. Những món quà ý nghĩa này sẽ góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, nhà giàn.

Lễ khánh thành công trình Vườn rau xanh có mái che tại đảo Trường Sa, sáng kiến do CLB Hoàng Sa-Trường Sa tại Ba Lan cùng cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan quyên góp trao tặng.

Chị Trần Ngọc Thảo (Hội người Việt Nam tại Pháp) trao quà tặng các em nhỏ trên đảo Sinh Tồn.

Có những hành trình không cần ghi dấu trên bản đồ, đó là hải trình của trọn vẹn nghĩa tình của kiều bào khắp nơi mang theo những điều giản dị: Thùng sách, đồ chơi, những món quà nhỏ gói ghém hơi ấm đất liền.

Tháng Tư ở Trường Sa là thời điểm rất đặc biệt và được mọi người nơi đây ví như “tháng lễ hội”, khi quân và dân trên đảo được đón nhiều đoàn công tác từ đất liền ra thăm, giao lưu với quân và dân trên đảo.

Hình ảnh khó quên nhất là khi đoàn đặt chân lên các đảo, từ ánh mắt, nụ cười và những cái bắt tay của kiều bào với quân, dân trên đảo rất đỗi thân thương, thắm tình đoàn kết quân dân.

Trên boong tàu, trên các đảo giữa trùng khơi, những câu hát được ngân lên trong gió biển, cùng hòa nhịp giữa các kiều bào và cán bộ, chiến sĩ.

Ở vùng biển, đảo thiêng liêng này khi tiếng hát vang lên, mọi thứ như dịu lại. Có chiến sĩ lặng lẽ gật đầu, có người mím chặt môi, có người quay mặt đi thật khẽ. Đó là khoảnh khắc mà những lời ca đã chạm đến tâm hồn của họ.

Chiến sĩ và kiều bào chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc đảo Nam Yết.

Nhịp sống mới của Trường Sa đang ngày một thay da đổi thịt, Trường Sa ở rất xa nhưng không xa. Bởi, nơi biển đảo quê hương ấy, mầm sống và sự sống vẫn vươn lên, xanh ngát từng ngày.

Chuyến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 giúp kiều bào hiểu rõ hơn những khó khăn vất vả trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; góp phần củng cố niềm tin, nâng cao ý thức trách nhiệm của kiều bào luôn hướng về quê hương.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-nghia-tinh-kieu-bao-giua-muon-trung-dao-xa-post958549.html











