[Ảnh] Những hình ảnh ấn tượng tại chương trình Tổ quốc trong tim 2026
Là chương trình nghệ thuật chính luận nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, đồng thời xây dựng thương hiệu văn hóa-nghệ thuật có bản sắc riêng. Chương trình "Tổ quốc trong tim" đã để lại trong lòng khán giả Thành phố Hồ Chí Minh những hình ảnh ấn tượng đầy khác biệt.

Chương trình "Tổ quốc trong tim 2026" được kết cấu thành ba chương nghệ thuật. “Non sông một dải” gợi lại hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và những giá trị được đánh đổi bằng sự hy sinh của các thế hệ người Việt Nam.
“Sắc đỏ tự hào” lấy hình tượng lá cờ Tổ quốc làm sợi chỉ đỏ, biểu trưng cho niềm kiêu hãnh, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.
Khép lại, “Tổ quốc trong tim” mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, kết nối các giá trị văn hóa ba miền, lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc đến với thế hệ hôm nay.




Lễ Thượng cờ và tiết mục hát Quốc ca cùng hàng vạn người là trải nghiệm được khán giả đánh giá cao nhất. Đây cũng là tiết mục biểu trưng của chương trình "Tổ quốc trong tim".




Cơn mưa bất chợt ở Thành phố Hồ Chí Minh ngay thời điểm chương trình bắt đầu không làm giảm sự nhiệt huyết của những trái tim yêu nước từ các khán giả. Tất cả cùng hòa ca hát vang Quốc ca với lòng tự hào: "Tổ quốc chẳng ở đâu xa, Tổ quốc là ở trong tim mỗi người".

Thời khắc lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 chính thức tuyên bố với toàn thế giới về sự ra đời của một nước Việt Nam tự do và độc lập được tái hiện ngay trên sân khấu. Giọng Bác vang lên đầy ấm áp đã khiến các khán giả thật sự xúc động.




Được giàn dựng một cách công phu, màn trình diễn cùng các ca khúc Nam Bộ kháng chiến, Hò kéo pháo, Bước chân trên dải Trường Sơn... đã làm các khán giả thỏa mãn cả phần thính giác lẫn thị giác. Nhiều khán giả trẻ phải trầm trồ liên tục, những giọt nước mắt đã rơi vì quá cảm xúc...




Những người lính trong sắc phục trang nghiêm, những nữ chiến sĩ kiên cường đến những đại diện Việt Nam mang màu áo gìn giữ hòa bình quốc tế… tất cả đã cùng hội tụ tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Concert quốc gia: Tổ quốc trong tim". Đây được coi là điểm nhấn đặc biệt ở Tổ quốc trong tim.


Những giọng ca thiếu nhi, những mầm non đất nước hòa giọng vang ca khúc hát "Em mơ gặp Bác Hồ" như một lần nói lên tấm lòng của những người dân miền nam với Bác.
"Tổ quốc trong tim" 2026 do Báo Nhân Dân tổ chức đã thật sự đi thấm vào từng trái tim của khán giả thành phố. Nhẹ nhàng nhưng chân thật như cái cách Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo chương trình cho biết:

Từ cột cờ Lũng Cú nơi địa đầu Tổ quốc đến mũi Cà Mau; từ những bản làng heo hút trên đỉnh Trường Sơn đến những cột mốc chủ quyền giữa trùng khơi Trường Sa, Hoàng Sa; từ những khu công nghiệp không tắt đèn đến những cánh đồng lúa chín ở đồng bằng sông Cửu Long - đất nước ta chưa bao giờ chỉ là một khái niệm để học thuộc.
Đất nước là bát cơm mẹ nấu. Là tấm ảnh thờ đã ố màu của người cha không kịp trở về. Là chuyến xe cuối năm chật cứng người mang theo hành lý và nỗi nhớ. Là những đoàn xe chở hàng cứu trợ lăn bánh trong đêm bão lũ, không ai hỏi ai từ đâu tới. Đó là những điều mà một bài báo, dù viết hay đến mấy, cũng khó chuyển tải trọn vẹn. Và đó chính là lý do vì sao chúng tôi làm nghệ thuật chính luận. Nghệ thuật chính luận không phải là bài giảng đặt trên sân khấu. Nó là cách chúng ta nói về những điều lớn lao bằng ngôn ngữ của trái tim - bằng âm nhạc, bằng hình ảnh, bằng những câu chuyện có thật của những con người có thật. Ở đó, lý tưởng không được rao giảng, mà được cảm nhận. Lịch sử không được tóm tắt, mà được sống lại.
