Anh shipper may mắn
Nhờ hành động trung thực của một học sinh lớp 10, cùng sự nhanh chóng vào cuộc của Công an xã Bến Quan, chiếc túi chứa tiền mặt của một nam shipper đã được xác minh và trao trả đầy đủ cho chủ sở hữu.
Ngày 14/7, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Bến Quan đã xác minh, trao trả tài sản bị đánh rơi cho thanh niên làm nghề giao hàng (shipper), lan tỏa hành động đẹp của em học sinh trên địa bàn.

Em Hồ Minh Hiếu (người đứng ở giữa) trao trả tài sản nhặt được cho anh shipper.
Theo đó vào đêm 7/7, trên đường về nhà, em Hồ Minh Hiếu, sinh năm 2010, trú tại thôn Khe Cát, xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị nhặt được một chiếc túi màu xanh, bên trong có hơn 500.000 đồng tiền mặt.
Nhận thấy đây là tài sản của người khác đánh rơi, em Hiếu đã nhanh chóng đến giao nộp cho Công an xã Bến Quan để tìm người trả lại.
Sau khi tiếp nhận, Công an xã đã tiến hành xác minh, thông báo tìm chủ sở hữu. Qua kiểm tra, Công an xã xác định anh Hồ Văn Huy (sinh năm 1998, trú tại thôn Khe Cát, xã Bến Quan), làm nghề shipper, là chủ tài sản nói trên.
Công an xã Bến Quan đã tiến hành trao trả lại tài sản cho anh Huy theo quy định.
Nhận lại tài sản, anh Hồ Văn Huy bày tỏ sự vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn đến em Hồ Minh Hiếu cùng lực lượng Công an xã Bến Quan đã kịp thời thông tin, hỗ trợ để tài sản được trao trả nhanh chóng.
Theo Công an tỉnh Quảng Trị, hành động đẹp của em Hồ Minh Hiếu tuy giản dị nhưng rất đáng trân trọng, thể hiện tinh thần thật thà, trách nhiệm, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/anh-shipper-may-man-45125.html












