Anh thắng đẹp Albania: Khiêu vũ cùng Thomas Tuchel
Đội tuyển Anh trình diễn thứ bóng đá đẹp trong ngày Thomas Tuchel ra mắt, dễ dàng thắng Albania 2-0 ở vòng loại World Cup 2026.
1. Người ta thường nói rằng những bước đầu tiên luôn là khó khăn nhất, và bước đầu tiên của đội tuyển Anh với HLV Thomas Tuchel vừa chính thức bắt đầu.
Hành trình của Tam sư hướng tới World Cup 2026 đầy khao khát bắt đầu tại Wembley, trước đối thủ Albania.

Kỷ nguyên Tuchel bắt đầu. Ảnh: The Guardian
Trong đội hình Anh vẫn là những thủ lĩnh quen thuộc dưới thời Gareth Southgate, như Jude Bellingham với vai trò tổ chức lối chơi, cùng Harry Kane trên hàng công.
Chính họ giúp Tuchel có được sự khởi đầu ngọt ngào và tích cực nhất có thể. Một màn khởi đầu đầy hứa hẹn của nhà cầm quân người Đức, người từng đưa một CLB Anh đến với chức vô địch Champions League - Chelsea (2021).
Ở Wembley, Anh thi đấu với cường độ cao và áp lực mạnh mẽ, điều hiếm khi thấy trong những năm gần đây.
Chỉ trong 45 phút đầu tiên, đội của Tuchel, một trong những HLV mang tính cách mạng của bóng đá Đức và thế giới từ đầu thể kỷ này, hoàn thành đến 437 đường chuyền.
Đây là số đường chuyền cao nhất trong hiệp 1 của bất kỳ trận đấu nào kể từ khi Opta bắt đầu thống kê. Một sự thay đổi rất rõ ràng so với nhiệm kỳ của Southgate.

Lewis-Skelly trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn trong trận ra mắt Anh. Ảnh: The Guardian
2. Vẫn phải cần thêm thời gian để đánh giá tuyển Anh mới dưới thời Tuchel, nhưng có thể thấy nét riêng mà ông mang lại.
Mặc dù gây nhiều tranh cãi ở MU và bị đẩy sang Aston Villa, Marcus Rashford vẫn được Tuchel đưa vào đội hình xuất phát. Anh trở lại sau một năm vắng mặt, kể từ trận giao hữu thua Brazil 0-1 cũng trên sân Wembley.
Bên cạnh đó, Tuchel cho hai cầu thủ lần đầu được triệu tập lên tuyển Anh, đá chính: Dan Burn, trung vệ vừa cùng Newcastle giành danh hiệu sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, và Myles Lewis-Skelly.
Burn và Lewis-Skelly đá rất gần nhau nơi hàng thủ. Họ có màn ra mắt không thể tốt hơn, đặc biệt là hậu vệ trái 18 tuổi thuộc sở hữu của Arsenal.
Chính Lewis-Skelly ghi bàn thắng đầu tiên cho kỷ nguyên Tuchel ngay từ phút 20. Jude Bellingham xoay người loại cầu thủ đội khách, trước khi tung đường chuyền xé toang hệ thống phòng ngự Albania, để đồng đội trẻ xâm nhập vòng cấm ghi bàn.

Bellingham là thủ lĩnh lối chơi của Anh: Ảnh: X/@England
Bàn thắng này là khoảnh khắc lịch sử: ở tuổi 18 và 176 ngày, Lewis-Skelly là cầu thủ Anh trẻ nhất mọi thời đại ghi bàn trong trận ra mắt ĐTQG, vượt qua kỷ lục 18 tuổi và 209 ngày của Rashford tháng 5/2016, trận gặp Australia.
3. Bellingham có pha kiến tạo đẳng cấp thế giới trong trận đấu mà Tuchel trao cho anh vai trò “số 10”.
Ngôi sao của Real Madrid thi đấu tuyệt hay, làm chủ thế trận với sự áp đảo về mọi mặt. Jude thiếu may mắn trong việc tìm kiếm bàn thắng cho riêng mình, để có một trận đấu thực sự hoàn hảo.
Thủ môn Thomas Strakosha của Albania đã chơi tốt, cản phá thành công cú sút kỹ thuật của Bellingham khi trận đấu đi qua một nửa thời gian. Sau đó, cú đá của Harry Kane bị hậu vệ đội khách cản phá, còn Burn đánh đầu chạm xà ngang.

Kane ấn định kết quả với siêu phẩm. Ảnh: The Guardian
Bellingham có 102 lần chạm bóng, thực hiện 87 đường chuyền với 90,8% chính xác, 2/3 số pha dứt điểm đi trúng đích; tạo ra 2 cơ hội. Một trong các cơ hội mà Jude tạo ra, khống chế chân trái rồi bấm bóng chân phải như đặt, bị Kane đánh đầu ra ngoài rất đáng tiếc.
Nếu Bellingham là thủ lĩnh lối chơi, thì Kane không thể thay thế trên hàng công. Giữa hiệp 2, đội trưởng Tam sư sửa sai với siêu phẩm ấn định tỷ số 2-0.
Kane khống chế bằng mu bàn chân đường chuyền của Declan Rice, sau đó đưa bóng về khó xa với một cú sút xoáy khiến Strakosha không có bất kỳ phản ứng nào. Đó cũng là bàn thứ 70 của anh cho Tam sư.
Khi trọng tài Hernandez Hernandez thổi hồi còi mãn cuộc, sân Wembley vang lên những tiếng vỗ tay bất tận. Đã lâu rồi người hâm mộ Anh mới được chứng kiến bữa tiệc đặc biệt như vậy: chiến thắng với bóng đá thẩm mỹ của Tuchel.