[Ảnh] Tri ân các Anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc
Đã thành thông lệ, trong mỗi chuyến hải trình ra thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa, các đoàn công tác khi tới vùng biển đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao đều dừng tàu để tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn Công tác số 10 năm 2026 gồm 48 kiều bào đến từ 22 quốc gia, cùng đại diện các Ban, Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị,... do Chuẩn Đô đốc Hồ Thanh Hoàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân, làm Trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại một số đảo thuộc Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và nhà giàn DK1.

Trong hành trình, tại vùng biển đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao, đoàn long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Lễ tưởng niệm diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Chuẩn Đô đốc Hồ Thanh Hoàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân đại diện đoàn công tác thỉnh hương tại buổi lễ.

Những cánh hạc giấy do chính tay các kiều bào chuẩn bị với sự nâng niu, trân trọng.

Các đại biểu trong đoàn công tác thành kính dâng lên các Anh hùng liệt sĩ những nén hương thơm.

Trong không khí linh thiêng, xúc động, nhiều đại biểu tham dự không kìm được nước mắt.

Những cánh hạc giấy với bao lời nhắn gửi, tri ân đến các Anh hùng liệt sĩ.

Sau lễ dâng hương, đoàn công tác thực hiện nghi thức thả vòng hoa, lễ vật cùng những cánh hạc giấy tưởng nhớ tới anh linh các Anh hùng liệt sĩ.

Vòng hoa của đoàn với dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ" được chậm rãi thả xuống biển.

Những cánh hạc giấy, những bông hoa cúc vàng được các đại biểu thả xuống biển tri ân đến các liệt sĩ vì Tổ quốc mà hy sinh, nằm lại nơi biển cả xa xôi.

Lễ tưởng niệm là thời khắc mà bất cứ thành viên nào trong Đoàn Công tác số 10 đều cảm thấy trân trọng, biết ơn và may mắn khi được đứng giữa vùng trời, vùng biển Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao.










