Ảnh vệ tinh chỉ ra thiệt hại nặng nề của Nga sau cuộc tấn công Mạng nhện
Các hình ảnh truyền thông cho thấy drone tấn công căn cứ không quân Olenya ở Murmansk và Belaya ở Irkutsk — nơi có các máy bay ném bom chiến lược của Nga.
Ukraine tấn công loạt sân bay quân sự Nga bằng máy bay không người lái trong chiến dịch quy mô lớn
Hình ảnh gần hiện trường vụ tấn công.
Vào hôm 1/6, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thực hiện chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào bốn sân bay quân sự Nga, theo ABC News. Một nguồn tin từ SBU cho biết chiến dịch nhắm vào hơn 40 máy bay quân sự “thường xuyên ném bom các thành phố của Ukraine vào ban đêm”.
Các mục tiêu trọng yếu bị tấn công

Theo Chris Biggers, chuyên gia phân tích hình ảnh vệ tinh, hình ảnh này cho thấy thiệt hại đối với máy bay quân sự tại căn cứ không quân Belaya của Nga. (Nguồn: Umbra; Việt hóa: Tự động)
Thống đốc hai vùng Irkutsk và Murmansk Nga xác nhận có các vụ tấn công bằng drone xảy ra tại địa phương họ. Các video do SBU cung cấp cho ABC News cho thấy các drone tấn công căn cứ không quân Olenya ở Murmansk và Belaya ở Irkutsk — nơi đóng quân các máy bay ném bom chiến lược, bao gồm cả loại có khả năng mang vũ khí hạt nhân.
Thống đốc Irkutsk cho biết các drone được phóng đi từ phía sau một xe tải trong khu vực, kèm theo video ghi lại cảnh máy bay không người lái bay qua đầu và các cột khói khổng lồ bốc lên.
Một nguồn tin từ SBU tiết lộ rằng chiến dịch được lên kế hoạch trong hơn 1 năm rưỡi. Các drone được giấu trong những “ngôi nhà di động” có mái có thể mở, đặt trên xe tải. Nguồn tin nói: “Khi đến thời điểm, mái nhà được mở từ xa và các drone bay lên để tấn công mục tiêu".

Theo Chris Biggers, chuyên gia phân tích hình ảnh vệ tinh, hình ảnh này cho thấy thiệt hại đối với máy bay quân sự tại căn cứ không quân Belaya của Nga. (Nguồn: Umbra)
Chuyên gia phân tích hình ảnh vệ tinh Chris Biggers xác nhận với ABC News rằng hình ảnh vệ tinh cho thấy ba máy bay ném bom Tu-95 tại sân bay Belaya bị phá hủy, cùng một chiếc khác bị hư hại. Một bức ảnh khác cho thấy một máy bay Tu-22M3 cũng bị phá hủy tại khu vực gần đó.
Trong một tuyên bố trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận có “các cuộc tấn công khủng bố bằng drone FPV nhằm vào các sân bay quân sự tại các vùng Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan và Amur”. Họ thừa nhận một số máy bay bốc cháy tại Murmansk và Irkutsk. Các cuộc tấn công tại ba khu vực còn lại được cho là đã bị đẩy lùi.
Nga cho biết thêm họ đã dập tắt các đám cháy và không có thương vong về người, đồng thời thông báo bắt giữ một số nghi phạm.
Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi chiến dịch drone hôm 1/6 là một “kết quả tuyệt vời”. Ông cho biết các lực lượng tham gia rút kịp thời khỏi lãnh thổ Nga và khẳng định các đòn tấn công này “chắc chắn sẽ được ghi vào sách lịch sử”.
“Ukraine có quyền tự vệ – chúng tôi đang làm mọi cách để buộc Nga phải kết thúc cuộc chiến”.
Căng thẳng trước đàm phán
Các vụ tấn công xảy ra đúng thời điểm các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine dự kiến nối lại vào thứ Hai (2/6) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Cùng lúc đó, tại vùng Bryansk của Nga, ít nhất 7 người thiệt mạng và 66 người bị thương khi một cây cầu đường sắt sập khiến đoàn tàu chở khách bị trật bánh. Chính quyền địa phương nói rằng có một vụ nổ trên cầu. Một vụ sập cầu đường sắt thứ hai cũng xảy ra tại vùng Kursk, khiến đoàn tàu chở hàng bị trật bánh.
Ukraine sử dụng máy bay không người lái AI để nhắm mục tiêu vào máy bay ném bom của Nga. (Nguồn: War monitor)
Nga cáo buộc Ukraine đứng sau các sự việc này, gọi đây là hành động khủng bố. Tuy nhiên, phía Ukraine phủ nhận có liên quan, cho rằng các cáo buộc này là cách Nga tạo cớ để phá hoại hội nghị hòa bình sắp tới.
Trong khi đó, Nga tiếp tục các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone vào Ukraine. Không quân Ukraine cho biết họ đã phải đối mặt với 479 tên lửa và máy bay không người lái – được xem là một trong những đợt tấn công dữ dội nhất kể từ đầu cuộc chiến. 385 mục tiêu đã bị đánh chặn, nhưng vẫn có thiệt hại tại ít nhất 18 khu vực.
Ngoài ra, một cuộc không kích của Nga vào một trung tâm huấn luyện quân sự chưa được tiết lộ địa điểm ở Ukraine khiến 12 người chết và 60 người bị thương.
Với các hành động leo thang từ cả hai phía, viễn cảnh đàm phán hòa bình tại Istanbul vẫn còn nhiều ẩn số.