Ảnh vệ tinh phơi bày thảm sát quy mô lớn tiếp diễn tại thành phố El-Fasher ở Sudan
Hình ảnh vệ tinh mới cho thấy các vụ thảm sát quy mô lớn có thể vẫn đang tiếp diễn tại thành phố El-Fasher (Sudan) và vùng lân cận, chỉ vài ngày sau khi nơi này thất thủ rơi vào tay Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự.

Hình ảnh vệ tinh ngày 28/10 do Phòng Nghiên cứu Nhân đạo thuộc Đại học Yale (Mỹ) phân tích. Ảnh: X/HRL_YaleSPH
Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), RSF đã thường xuyên giao tranh với quân đội từ tháng 4/2023. RSF chiếm El-Fasher vào ngày 26/10 vừa qua, đẩy quân đội ra khỏi thành trì cuối cùng của họ ở khu vực phía Tây Darfur sau 18 tháng bao vây khốc liệt.
Kể từ khi thành phố El-Fasher thất thủ, đã xuất hiện thông tin về các vụ hành quyết, bạo lực tình dục, tấn công nhân viên cứu trợ, cướp bóc và bắt cóc. Trong khi đó hoạt động liên lạc vẫn tê liệt.
Ngày 31/10, Phòng Nghiên cứu Nhân đạo thuộc Đại học Yale (Mỹ) cho biết những hình ảnh vệ tinh mới nhất khiến họ tin rằng phần lớn dân số El-Fasher có thể đã "thiệt mạng, bị bắt hoặc đang lẩn trốn".
Phòng Nghiên cứu Nhân đạo đã phát hiện 31 cụm vật thể có khả năng là thi thể người trong khoảng thời gian từ ngày 27 đến 31/10, tại nhiều khu dân cư, khuôn viên đại học và các địa điểm quân sự.
Phòng Nghiên cứu Nhân đạo kết luận: “Các dấu hiệu cho thấy rõ ràng các vụ sát hại hàng loạt vẫn đang tiếp diễn”.
Những người dân El-Fasher lánh nạn đến thị trấn Tawila gần đó đã kể với phóng viên AFP về các vụ thảm sát, trẻ em bị bắn trước mặt cha mẹ, và người dân bị đánh đập, cướp bóc khi họ chạy trốn. Liên hợp quốc nhận định rằng có hơn 65.000 người đã thoát khỏi El-Fasher nhưng hàng chục nghìn người vẫn bị mắc kẹt. Khoảng 260.000 người đã ở lại thành phố trước khi RSF mở đợt tấn công cuối cùng.
Sau khi chiếm được El-Fasher, RSF đã kiểm soát toàn bộ 5 thủ phủ của vùng Darfur, trên thực tế chia đôi Sudan theo trục Đông - Tây, khi quân đội nắm quyền ở miền Bắc, miền Đông và khu vực trung tâm.












